Hậu trường
04/12/2017 14:01Lần thứ 2 trong năm tượng của Messi bị ‘đầu một nơi, mình một nẻo’
Năm 2016, Chính quyền thành phố Buenos Aires đã trưng bày bức tượng lấy nguyên mẫu của Lionel Messi ở quảng trường Paseo de la Gloria.
Bức tượng này được đặt cạnh tượng của các vận động viên thể thao nổi tiếng nhất lịch sử Argentina. Bao gồm: Gabriela Sabatini, Guillermo Vilas, Manu Ginobili, Juan Manuel Fangio và Luciana Aymar…
Một sự vinh danh xứng đáng cho những cống hiến của La Pulga cho đội tuyển Argentina trong suốt một thập kỷ qua. Và đồng thời đây cũng là niềm tự hào của siêu sao 30 tuổi cũng như những người yêu mến anh.
Thế nhưng vào hôm qua, bức tượng của Messi đã trở thành đối tượng bị trút giận. Không hiểu vì lý do gì mà các cổ động viên ở Buenos Aires lại cắt đứt phần chân khiến nó trở thành ‘đầu một nơi, mình một nẻo’. Hiện tại, cảnh sát địa phương vẫn chưa điều tra được hung thủ và động cơ dẫn đến hành động chẳng-giống-ai này.
Đây là lần thứ hai trong năm 2017, tượng của chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Argentina bị phá vỡ. Hồi tháng Giêng, bức tượng bị cắt làm đôi và sau đó các nhà điêu khắc phải sửa chữa, phục hồi lại.
Lionel Messi là nhân tố quan trọng nhất trong việc giúp đội tuyển Argentina giành vé tham dự World Cup 2018. Anh cũng là niềm hi vọng số 1 của những người yêu mến Các vũ công Tango tại giải đấu trên đất Nga vào Hè sang năm.
Messi nhận Chiếc giày Vàng, san bằng thành tích của RonaldoTối qua theo giờ Việt Nam, Messi đã đón nhận danh hiệu Chiếc giày Vàng châu Âu mùa 2016/17 và chính thức bắt kịp thành tích của kình địch Ronaldo. |