Đời sống
23/10/2017 11:04'Làng Chanchu', sau 4.000 ngày...
Những người phụ nữ ở làng chài này, người mất chồng, người mất cả chồng lẫn con trai. Có những nhà có đến 3 người mãi nằm lại nơi biển khơi, không tìm thấy xác. Nhưng rồi, vượt qua nỗi đau, họ mạnh mẽ đứng lên để gồng gánh mưu sinh, nuôi dạy con cháu nên người. Sau 4.000 ngày kể từ khi xảy ra nỗi đau mang tên bão Chanchu, họ vẫn kiên cường chống chọi với sóng gió, vươn khơi đánh bắt hải sản. Dành dụm được chút của cải, họ lại rủ nhau nhường cơm, sẻ áo, giúp đỡ cho những gia đình nghèo, khó khăn ở làng.

Cha và anh trai cả mất trong bão Chanchu khi em mới tròn 2 tuổi. Mẹ cũng qua đời không lâu sau đó vì ung thư. Ba anh trai còn lại tiếp tục nghiệp đi biển, dăm tháng, nửa năm mới về nhà một lần, nên tuổi thơ của cô bé Võ Thị Thu Thúy (13 tuổi, bên phải) gắn với những năm tháng sống một mình. Dù vậy, Thúy vẫn tự lập học hành, để mong có một ngày mai tươi sáng hơn.

Nhóm 17 chủ tàu do ngư dân sống sót sau bão Chanchu Lê Đình Trung khởi xướng, đã cùng nhau đóng góp quỹ để hỗ trợ lẫn nhau khi gặp rủi ro trên biển và tặng gạo, mắm, dầu ăn cho các ngư dân và bà con có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Chồng và em trai mất trong bão Chanchu, bà Cao Thị Lâu ngày ngày tần tảo bán bánh tráng, nước mía ngay bãi biển Tân An để nuôi 6 con trưởng thành. Bà Lâu bảo, dù nhà chẳng còn ai theo nghiệp biển, nhưng mỗi lần biển nổi giông tố, bà lại lo đến đứng ngồi không yên...