Lật đò ở suối Yến chùa Hương, 4 người chới với giữa dòng nước

Chủ nhật, 26/07/2020, 19:47 PM

Do mưa to, gió lớn, 1 con đò chở khách trên suối Yến chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội) bất ngờ bị lật giữa dòng nước. Rất may cả hành khách và chủ đò đều thoát nạn.

Suối Yến, đường đi vào chùa Hương xảy ra vụ lật đò.

Suối Yến, đường đi vào chùa Hương xảy ra vụ lật đò.

Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào 17h chiều 26/7, tại khu vực suối Yến - chùa Hương, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội.

Một du khách chứng kiến sự việc kể lại, sáng 26/7, anh cùng gia đình thuê thuyền đi tham quan chùa Hương. Đến khoảng 16h30 phút cùng ngày, khi anh Linh cùng gia đình ra về đến nửa đường thì trời đột ngột nổi gió lớn, giông lốc kéo đến.

“Lúc này tôi thấy có 2 chiếc thuyền bị gió cuốn lật úp, trong đó có một chiếc thuyền máy chở 3 người lớn và một cháu bé bị cuốn lật úp. Sau đó, tôi thấy một số người đi thuyền ra ứng cứu”, nhân chứng này kể.

Theo người này, thời điểm xảy ra vụ việc có mưa kèm gió lớn. Thuyền của anh may mắn không bị lật. Nhiều du khách đi trên thuyền không mặc áo phao.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chánh Văn phòng UBND huyện Mỹ Đức xác nhận sự việc và cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, đơn vị đã cử lực lượng chức năng ra hiện trường cứu hộ, đi dọc suối Yến tìm kiếm.

“Có một chiếc thuyền bị lật úp ở gần khu vực chùa Thanh Sơn. Tuy nhiên, sau đó toàn bộ người dân được cứu và đưa vào bờ an toàn”, ông Tuấn nói.

Vị lãnh đạo huyện Mỹ Đức thông tin thêm, về việc người dân không mặc áo phao, huyện sẽ cho kiểm tra và xử lý những đơn vị, chủ đò không chấp hành nghiêm quy định.

Bài liên quan