Xã hội
15/07/2015 08:53Lật tẩy vụ mẹ dày công giả bị cướp 250 triệu đồng để nói dối con trai
Sau khi tiêu hết số tiền 250 triệu đồng được đền bù đất, sợ con trai phát hiện, người mẹ đã dày công giả bị cướp với hiện trường là chiếc xe nằm chỏng chơ bên đường. Nhưng công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã kết thức vụ án bằng việc lật tẩy vụ giả cướp của bà mẹ.
Màn kịch giả bị cướp vụng về
Vào ngày 15/6, trên địa bàn thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên Huế) tiếp nhận một vụ cướp táo bạo do nạn nhân trình báo. Đó là bà Hồ Thị Ý, sinh năm 1959, trú tại thôn Tân Lập, Thủy Phù, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế, bà là nạn nhân cũng như là nhân chứng duy nhất có mặt tại hiện trường. Theo như báo cáo, bà Ý vừa được đền bù đất được 250 triệu đồng, vào ngày15/6, bà rút tiền từ ngân hàng và trên đường về nhà thì bị một thanh niên lạ mặt đạp đổ xe và cướp tiền.
Hiện trường vụ án đó là chiếc xe máy của bà Ý bị nằm chỏng chơ giữa con đường vắng trong đoạn liên xã giữa phường Phú Bài và thôn 1 xã Thủy Phù, Hương Thủy.
Sau vài ngày, cơ quan công an thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế bắt tay vào cuộc điều tra nhưng không thu được kết quả gì. Thậm chí, lời khai của nạn nhân cũng có nhiều điểm đáng ngờ, chiếc xe máy bị đạp đổ trên đường không hề có một vết xước. Cùng với đó, việc rút tiền của bà Ý cũng được cho là không thành thật bởi chi nhánh ngân hàng Agribank Hương Thủy cho biết vào ngày 15/6, không hề có người phụ nữ nào tên Ý đến rút 250 triệu đồng.
Qua tất cả những xác minh, cơ quan điều tra cho rằng đây là một vụ hoang báo và bà Ý đã phải thừa nhận màn kịch vụng về của mình.
Nguyên nhân bà Ý giả bị cướp là để nói dối con trai
Sau khi bị cơ quan công an lật tẩy vụ giả bị cướp của mình, bà Ý đã có một phen xấu hổ với hàng xóm, láng giềng. Khi được tìm hiểu về nguyên nhân giả bị cướp thì bà Ý đã chia sẻ khá dè dặt. Chồng bà mất sớm nên bà phải một mình nuôi ba con ăn học và nhờ vào khoản tiền thu nhập trồng rừng, nên cuộc sống gia đình không mấy khó khăn. Vào năm 2013, gia đình bà may mắn thuộc diện được đền bù bởi miếng đất rừng được quy hoạch thành khu nghĩa trang.
Tổng số tiền gia đình nhận đượt trong đợt đền bù là 350 triệu đồng. Lần 1 bà nhận về 220 triệu đồng thì 100 triệu dùng để mua đất, các vật dụng trong nhà, trả nợ và gửi ngân hàng 120 triệu. Lần 2 gia đình được nhận là 130 triệu và cũng gửi hết ngân hàng. Do đó, số tiền được đền bù gửi vào ngân hàng là 250 triệu đồng.
Con trai bà Ý là anh Nguyễn Văn Sơn cho biết, sau khoảng thời gian sang Lào làm ăn, anh đã tích được một số vốn kha khá nên quyết về nhà thêm với 250 triệu đồng để xây nhà. Nhưng hết lần này đến lần khác bà Ý viện mọi lý do để rút tiền, thực ra số tiền đó bà đã tiêu hết lúc trước. Bà Ý cho hay: “Thực ra số tiền 250 triệu đồng tôi đã tiêu hết trước đó, nên đang lo lắng không biết nói với con trai thế nào. Nên tôi đành phải dựng một màn kịch giả bị cướp khi bị ngã xe. Khi thấy người dân tới hỏi thăm, dựng xe giùm, tôi hô hoán bị cướp mất 250 triệu đồng.”
Bà Ý đã hoang phí số tiền 250 triệu đồng đi đâu?
Bà Ý vốn nổi tiếng ở vùng quê nghèo Thủy Phù là người phụ nữ hiền lành, đảm đang nên khi biết tin bà đã tiêu hết số tiền lớn, 250 triệu đồng khiến hàng xóm, láng giềng đặt ra câu hỏi lớn.
Bà Ý đã phải ngậm ngùi khai báo về số tiền 250 triệu đồng mà mình đã nướng vào đề đóm. Bà cho biết: “Cách đây mấy năm, tôi cũng có đánh đề rồi sau đó chuyển sang ghi giùm cho người khác bằng cách nhắn tin qua điện thoại. Lúc đầu cũng chỉ đánh vài chục ngàn cho vui thôi, nhưng sau đó nhiều người bảo tôi ghi với một số tiền lớn hơn, từ vài trăm rồi tới vài triệu đồng. Vậy nhưng tới khi họ đánh thua tôi đòi tiền họ lại không trả, nên tôi phải dùng tiền của mình để trả cho nhà cái. Tôi không có tiền mặt nên phải lên ngân hàng rút tiền về trả cho người ta. Mỗi lần như thế tôi rút khoảng 20 đến 30 triệu đồng. Tôi cũng không nhớ rõ mình đã rút bao nhiêu lần nữa. Nhưng đến cuối năm 2013, thấy mất quá nhiều tiền mà không đòi lại được, nên tôi không còn ghi đề nữa. Số tiền mà tôi đã mất vào đề đóm khoảng hơn 100 triệu đồng...”.
Sau chuyện này, bà Ý cũng rất hối hận về những lỗi lầm của mình, con dâu và con trai cũng hiểu nỗi lòng của người mẹ nên không muốn làm to chuyện. Bên cơ quan công an điều tra cũng cho biết, động cơ của bà Ý chỉ là che giấu gia đình nên chỉ bị phạt hành chính, cảnh cáo.

