Lên 'sống lưng khủng long' săn mây Tà Xùa

Thứ năm, 23/11/2017, 09:41 AM

Tà Xùa với những biển mây bồng bềnh quanh năm là điểm đến hấp dẫn với tín đồ xê dịch. Dưới tiết trời se lạnh, những đám mây lững lờ trôi tạo nên khung cảnh hùng vĩ mà nên thơ.

Lên

Tà Xùa được ví như thánh địa của những người thích săn mây. Thời điểm thích hợp nhất để đắm chìm trong biển mây phiêu bồng là từ tháng 11 đến tháng 3. Săn mây ở Tà Xùa mang tính may rủi khá cao, nếu may mắn bạn có thể bắt gặp những thung lũng mây cuồn cuộn, nếu không bạn phải kiên nhẫn chờ đến hôm sau.

Lên

Tà Xùa cách Hà Nội hơn 200 km, đường đi khá ngoằn ngoèo và hiểm trở. Do đó, bạn nên hạn chế các thiết bị cồng kềnh. Trong hành trình chinh phục Tà Xùa năm nay, tôi quyết định chỉ mang theo một chiếc điện thoại để ghi lại những khoảnh khắc để đời.

Lên

Tà Xùa có 2 đỉnh núi chính, nối với nhau bằng con đường mòn được ví như “sống lưng khủng long”. Qua ống kính Galaxy J7+, biển mây hiện ra như chốn bồng lai tiên cảnh giữa hạ giới. Máy ảnh cho khả năng xử lý màu sắc chính xác, ảnh trong và chi tiết.

Lên

Thời điểm lý tưởng nhất để săn mây là sáng sớm. Lái xe máy trên “sống lưng khủng long” là một trong những trải nghiệm khó quên nhất trong hành trình. 

Lên

Sáng sớm những giọt sương trĩu hạt vẫn còn đọng trên lá cỏ, dọc đường đi bạn có thể dừng xe để ghi lại những khung cảnh mộc mạc nhưng không kém phần nên thơ.

Lên  
Lên
Tà Xùa quanh năm có mây ngàn bao phủ, đây là điểm đến hấp dẫn với những bạn trẻ thích xê dịch.
Lên
Nếu có thể, bạn nên cắm trại qua đêm trên sống lưng khủng long, đêm xuống sẽ rất lạnh nhưng khung cảnh sáng sớm, thức dậy giữa biển mây bồng bềnh sẽ là trải nghiệm không thể nào quên.
Lên
Ngoài biển mây Tà Xùa, bạn cũng nên ghé thăm Mộc Châu, cuối thu đầu đông là thời điểm những cánh đồng hoa cải trắng nở rộ, hoa mận cũng lác đác chớm nụ, đơm bông.
Lên
 

Tạm quên thành phố đầy khói bụi để đến với cánh đồng quạt gió đẹp xuất sắc ở miền Tây

Nhìn qua những hình ảnh check-in trên Instagram, ai cũng nghĩ rằng đây là một địa điểm thần thánh nào đó ở châu Âu. Nhưng hoá ra đây lại là cánh đồng quạt gió nằm ngay tại Việt Nam và chỉ cách Sài Gòn 5 tiếng chạy xe thôi đấy nhé!