Liverpool thắng nhọc, Man City nhẹ nhàng có 3 điểm

Thứ tư, 28/10/2020, 08:36 AM

Cả Liverpool và Man City đều được hưởng niềm vui chiến thắng sau loạt trận Cúp C1 châu Âu đêm qua.

Ra

34922972-0-image-a-32-16038352-7567-4829-1603838465

sân với đội hình lạ lẫm để tiếp đối thủ không được đánh giá cao ở Cúp C1, Liverpool còn tự đẩy bản thân vào thế khó khi Fabinho chấn thương phút 30. Do Virgil Van Dijk ngồi ngoài dài hạn, cầu thủ người Brazil trở thành trung vệ đáng tin cậy nhất ở hàng thủ Liverpool. 

Nay "The Kop" mất nốt chốt chặn này. Phút 40, Shaqiri nhả bóng để James Milner dứt điểm ở góc hẹp, song một cầu thủ của Midtjylland đã cản phá xuất sắc. Ở tình huống phạt góc ngay sau đó, Robertson dứt điểm rất căng nhưng bóng đập chân một cầu thủ áo trắng bật ra.

Những phút cuối hiệp 1, Liverpool đã đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, cơ hội nguy hiểm nhất mà họ tạo ra chỉ là cú đánh đầu đi chệch cột dọc của Minamino.

Bước sang hiệp 2, quỷ đỏ tiếp tục tấn công và bước ngoặt của trận đấu cũng xuất hiện. Phút 55, Shaqiri chọc khe thuận lợi để Alexander-Arnold thoát xuống nhận bóng, ngôi sao người Anh không dứt điểm mà căng ngang thuận lợi để Diogo Jota dễ dàng đệm bóng cận thành đưa đội chủ nhà vượt lên. Đây là trận thứ 2 liên tiếp mà Jota ghi bàn cho Lữ đoàn đỏ.

Năm phút sau bàn mở tỷ số của Jota, Salah và Mane vào sân. Bộ đôi này giúp Liverpool tấn công khởi sắc hơn. Cộng với sự vô duyên từ các chân sút Midtjylland, Salah ghi bàn quyết định ở phút bù giờ trên chấm 11m. Bị Paulinho phạm lỗi trong cấm địa, chính tiền đạo người Ai Cập mở tài khoản bàn thắng ở Champions League mùa này. Đây cũng là tình huống chú ý cuối cùng trận đấu.

Đánh bại Midtjylland với tỷ số 2-0, Liverpool đã vươn lên ngôi đầu D với 6 điểm sau 2 lượt trận. Ở trận đấu cùng giờ ở bảng đấu này, Atalanta hòa 2-2 trước Ajax. Tuy nhiên, chiến thắng của Lữ đoàn đỏ không trọn vẹn khi tiền vệ Fabinho dính chấn thương và rời sân từ sớm.

Khác với Liverpool, một đại diện khác của Ngoại hạng Anh là Man City lại có trận đấu khá dễ dàng trước Marseille. 3 bàn thắng của Torres 18', Gundogan 76', Sterling 81' giúp đại diện của thành phố Manchester mang về 3 điểm.

Đội hình thi đấu

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Fabinho (Williams 30'), Gomez, Robertson; Henderson (Wijnaldum 46'), Milner, Shaqiri; Jota (Firmino 81') Minamino (Mane 60'), Origi (Salah 60').

Midtjylland: Andersen; Andersson, Sviatchenko, Scholz, Paulinho; Onyenka, Cajuste (Kraev 81'); Dreyer, Sisto (Evander 71'), Mabil (Anderson 65'); Kaba (Pfeiffer 81').

Bài liên quan