Lộ diện nhân vật Nguyễn Mi Sol trong vụ án Hồ Duy Hải

Thứ tư, 27/05/2020, 15:05 PM

Nguyễn Mi Sol, nhân vật từng được xác định liên quan đến vụ án xảy ra tại Bưu điện Cầu Voi, tỉnh Long An năm 2008 hiện đang ở ấp Vĩnh Tiến, xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

Nguyễn Mi Sol từng là đối tượng bị tình nghi trong vụ án Hồ Duy Hải.

Nguyễn Mi Sol từng là đối tượng bị tình nghi trong vụ án Hồ Duy Hải.

 

Nguyễn Mi Sol là ai?

Ngày 6/5, TAND Tối cao tại Hà Nội mở phiên giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải bị kết án tử hình về 2 tội "Giết người" và "Cướp tài sản", xảy ra tại Bưu điện Cầu Voi, tỉnh Long An năm 2008.

Liên quan đến vụ án này, nhiều độc giả đặt ra câu hỏi, Hồ Duy Hải có phải là nghi phạm duy nhất trong vụ án? Vậy Nguyễn Mi Sol là ai? Có quan hệ thế nào với nạn nhân trong vụ án mà đối tượng này từng được đề cập trong văn bản kháng nghị của VKSND Tối cao?

Trong bản quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đối với vụ án xét xử Hồ Duy Hải của VKSND Tối cao ngày 22/11/2019, Nguyễn Văn Nghị, Nguyễn Mi Sol được nhắc đến là một trong các đối tượng tình nghi.

Theo báo Tổ quốc, lời kể của một số nhân chứng, đêm xảy ra án mạng (13/1/2008), họ thấy Nghị có mặt tại bưu điện, nhưng sau đó rời đi lúc nào không ai rõ. Biên bản lấy lời khai của anh Cao Hoàng Tuấn Anh (bạn của Vân) cho biết thêm, Nghị và Sol là hai bạn trai của nạn nhân Hồng.

Đối với Sol, trong hồ sơ vụ án, anh này đóng vai trò nhân chứng, được cơ quan điều tra cho nhận dạng qua ảnh một số tài sản đeo trên người của nạn nhân Hồng.

Bưu điện Cầu Voi, hiện trường vụ án sát hại 2 cô gái vào năm 2008.

Bưu điện Cầu Voi, hiện trường vụ án sát hại 2 cô gái vào năm 2008.

Thế nhưng, về sau toàn bộ thông tin, tài liệu liên quan đến lời khai của Nghị và Sol đều bị rút khỏi hồ sơ vụ án.

"Vì sao không cho Nguyễn Văn Nghị nhận dạng Hồ Duy Hải? Vì sao không giám định vân tay của Nguyễn Văn Nghị? Đây là những điều rất bất thường", luật sư Trần Hồng Phong đặt câu hỏi trên báo Tuổi Trẻ.

Trên tờ Thanh Niên, ngày 13/2/2019, một cán bộ Công an xã Nhị Thành (đã nghỉ công tác) cho biết, Nghị và Sol đã trở về quê sinh sống khoảng 10 năm nay.

Cán bộ này cho biết thêm, thời điểm năm 2007, thợ học nghề và làm gia công cho tiệm vàng rất đông. Ngoài dân địa phương còn có bà con họ hàng của chủ tiệm quê ở xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn (Vĩnh Long), bao gồm Nghị và Sol đến tạm trú dài hạn để học nghề.

Tan tầm chiều, nhóm thanh niên thường sang Bưu điện Cầu Voi để nói chuyện với Hồng và Vân.

Luật sư Trần Hồng Phong (bào chữa cho Hồ Duy Hải), cho biết quá trình thu thập chứng cứ, luật sư đã tìm gặp ông Nguyễn Văn Thu (làm xe ôm) và chị Lê Thị Thu Hiếu (nhân viên Bưu điện xã Nhị Thành).

Theo đó, chị Hiếu khẳng định chưa bao giờ nghe Hồng, Vân nhắc đến Hải hay thấy anh này tại bưu điện Cầu Voi. Song, chị nhiều lần gặp Sol và Nghị đến chơi với hai nạn nhân. Riêng Sol thường ghé thăm Hồng vào buổi tối và ngủ lại với cô gái trên lầu 1.

Chị Hiếu cũng cho biết hôm xảy ra vụ án, chị nghe thấy Hồng nói chuyện điện thoại với Sol hai lần, nạn nhân 23 tuổi khẳng định tối đó Sol sẽ đến.

Theo báo Dân việt, Sol khai với cơ quan điều tra, tháng 3/2007, Sol lên TP HCM làm thuê, ở tại đường Nguyễn Văn Luông, phường 11, quận 6, TP HCM.

"Tôi thường xuyên về Bưu điện Cầu Voi sống chung như vợ chồng với H... Một tuần, tôi về một ngày... Gần nhất, vào thời điểm H bị sát hại là vào thứ Tư (9/1/2008); sáng thứ Năm (10/1/2008), tôi về TP HCM làm thuê tiếp...", Sol khai với điều tra viên.

Nguyễn Mi Sol cũng khai với cơ quan điều tra rằng đã tặng cho người yêu là chị H một số tài sản gồm: "Một chiếc nhẫn kiểu có cẩn hột đá màu trắng phía trên, khoảng 2 phân, vàng 18k", "một chiếc nhẫn kiểu không hột, trọng lượng 2,5 phân, vàng 18k", "một chiếc nhẫn cưới có in tên SOL-HỒNG, có gắn 2 hột đá trắng, trọng lượng khoảng 5 phân, vàng 18k", "chiếc nhẫn kiểu gồm 7 vòng hoặc 5 vòng, trọng lượng 4 phân" và "một chiếc lắc tay kiểu..., trọng lượng khoảng 4 phân".

Nguyễn Mi Sol giờ ở đâu?

Theo báo Giao thông, Nguyễn Mi Sol hiện đang ở ấp Vĩnh Tiến, xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Điều này được Công an xã Hựu Thành xác nhận.

Con đường dẫn vào nhà Nguyễn Mi Sol.

Con đường dẫn vào nhà Nguyễn Mi Sol.

"Anh Sol sống cùng với cha mẹ và con trai, đã ly hôn. Công việc chính của anh này là đi làm thuê nên cũng rất ít khi ở nhà.

Trước đây, gia đình anh Sol thuộc hộ nghèo, UBND xã Hựu Thành định hỗ trợ xây nhà tình thương. Nhưng công đoàn của công ty nơi anh Sol đi làm đã hỗ trợ rồi nên chúng tôi mới dừng lại. Tháng 3/2020, ấp Vĩnh Tiến đã được sáp nhập và hiện là ấp Vĩnh Hựu", ông Nguyễn Minh Khánh, Phó Trưởng Công an xã Hựu Thành cho biết.

“Con tôi đi làm thuê cho người ta, vài hôm mới trở về nhà. Tôi không biết chuyện gì của con tôi. Nó cũng không có liên quan tới việc gì hết. Chuyện qua lâu lắm rồi. Còn muốn hỏi gì thì liên hệ Công an Long An đi. Tôi không biết gì cả

Tôi có nghe là nhiều người tìm tới gia đình tôi. Tôi hỏi công an rồi, họ nói là con trai tôi không liên quan. Cần gì thì đi hỏi cơ quan điều tra. Đừng gặp gia đình tôi nữa”, mẹ anh Sol chia sẻ với báo Giao thông.

Điều đáng chú ý, mẹ anh Sol cho biết, anh này vốn họ Thạch chứ không phải họ Nguyễn.

Cũng theo báo dân việt, nhà cửa, đời sống, việc làm của Nguyễn Mi Sol là không khá giả. Hơn 12 năm qua, kể từ khi vụ án xảy ra thì Sol vẫn không có việc làm ổn định; trái lại, Sol phải tất tả ngược xuôi, đêm ngày làm thuê, làm mướn - như trước đây Sol khai với cơ quan điều tra là về TP HCM làm thuê.

Làm thuê quanh năm, nhưng khi yêu N.T.A.H, Sol vẫn cực kỳ "ga-lăng", tặng nhẫn, lắc vàng cho người yêu, mà không phải người con trai "làm thuê" nào cũng làm được.