Lỡ khoe gia thế giàu có, nữ diễn viên bị sát hại như phim kinh dị

Thứ hai, 24/06/2019, 22:25 PM

Vì tin lời 2 người mới quen, nữ diễn viên trẻ bị bắt cóc rồi đòi tiền chuộc từ gia đình. Khi không được đáp ứng, 2 nghi phạm ra tay tàn bạo.

Nữ diễn viên trẻ bị sát hại khi sự nghiệp còn đang đi lên
Nữ diễn viên trẻ bị sát hại khi sự nghiệp còn đang đi lên

Kế hoạch tàn độc

Meenakshi Thapa - nữ diễn viên người Ấn Độ từng tham gia một vai trong bộ phim kinh dị "404" được quay năm 2011. Tuy nhiên, đó là chuyện trong phim, còn cuộc đời thực của cô cũng lâm vào một tình cảnh còn đáng sợ hơn cả bộ phim kinh dị nói trên. Cô bị sát hại sau khi tin một lời dụ dỗ. Hai đối tượng giết cô còn ra tay tàn độc khiến ai cũng phải kinh hãi. 

Cảnh sát cho biết, một tháng trước khi phát hiện sự thật về cái chết của Meenakshi Thapa, cô đã mất tích. Người thân và bạn bè không thấy cô tại chỗ ở.

Trong một buổi quay phim, cô kết bạn với Amit Jaiswal. Anh ta là một diễn viên đóng vai nhỏ trong các bộ phim. Amit Jaiswal đến Mumbai sinh sống cùng bạn gái là Preeti Surin. Trước đây, Amit Jaiswal đã kết hôn. Nhưng khi cuộc hôn nhân đang trong tình trạng tồi tệ, anh ta gặp Surin. 

Lúc người vợ biết về chuyện ngoại tình của chồng, anh ta bỏ vợ và chạy đến Mumbai sinh sống cùng nhân tình Surin. Bản thân Surin cũng là người tham vọng, muốn trở thành diễn viên. Cô từng tốt nghiệp ngành luật và cố gắng thử sức tham gia đóng phim.

Khi quen biết Amit Jaiswal và Preeti Surin, nữ diễn viên Meenakshi Thapa tiết lộ mình xuất thân từ một gia đình giàu có và làm việc tại Bollywood vì sở thích. Khi biết cô gái xuất thân từ gia đình giàu có, Amit Jaiswal và nhân tình lên kế hoạch bắt cóc cô để đòi tiền chuộc với suy nghĩ sẽ có nhiều tiền.

Sát hại tàn bạo

Ngày 13/3/2012, cặp đôi này lên kế hoạch và dụ dỗ Meenakshi Thapa đến Allahabad, Ấn Độ, gần biên giới với Nepal để quay một bộ phim. Nữ diễn viên trẻ không nghi ngờ gì nên đồng ý đi ngay lập tức. Hai người gọi cho mẹ của nạn nhân và đòi tiền chuộc tới 1,5 triệu Rupee (khoảng 500 triệu đồng). Thậm chí, cặp đôi này còn đe dọa sẽ quay một bộ phim "khiêu dâm" về Meenakshi Thapa, sau đó giết cô nếu như yêu cầu không được đáp ứng.

Cha mẹ của Meenakshi Thapa hướng dẫn anh trai của nạn nhân gửi tiền cho 2 đối tượng qua tài khoản ngân hàng. Sau đó, người anh trai báo cảnh sát về sự việc em gái bị bắt cóc. Gia đình của Meenakshi Thapa chuyển 60.000 Rupee cho những kẻ bắt cóc khi cảnh sát đang truy lùng chúng.

Vì gia đình không đáp ứng yêu cầu nên cặp đôi độc ác ra tay sát hại nữ diễn viên trẻ. Dù nạn nhân đã tử vong nhưng chúng vẫn tiếp tục đòi tiền chuộc cho đến ngày 2/4/2012.

Theo tờ Mumbai Mirror, cặp đôi này vứt xác nạn nhân vào bể tự hoại và mang đầu nạn nhân đến một địa điểm khác. Sau khi lên một chiếc xe buýt, chúng ném đầu nạn nhân giữa đường.

Cảnh sát đã điều tra thông qua định vị di động của nạn nhân. Địa điểm cuối cùng được định vị là Allahabad. Cảnh sát xác định vị trí của Jaiswal và Surin nhờ định vị trên di động.

Sau khi bị bắt giữ, Jaiswal và Surin phủ nhận sự liên quan của 2 người đến sự mất tích của nạn nhân. Tuy nhiên, khi thẩm vấn thêm, Surin thú nhận tội ác đã gây ra. Tuy nhiên, cảnh sát không thể tìm thấy đầu của nạn nhân vì 2 nghi phạm khai ném đầu ra khỏi xe trong đêm nên không nhớ là đã ném ở vị trí nào.  Năm 2018, Jaiswal và Surin lĩnh án tù chung thân sau quá trình xét xử.

 

Nghi án chồng sát hại vợ, con trai 4 tuổi rồi tự sát trong nhà trọ ở Bình Dương

Nghi có chuyện chẳng lành, người dân chạy đến căn nhà trọ thì phát hiện ba người trong gia đình đã tử vong nên báo công an.

 

Hai lao động Việt Nam bị cướp sát hại dã man tại Angola

Hai lao động người Việt Nam là chị em dâu, quê ở Hà Tĩnh, vừa bị cướp sát hại dã man khi đang ngủ trong khu trọ tại tỉnh Lubango, Angola. Hiện cộng đồng người Việt Nam tại nước bạn đang quyên góp để đưa thi thể nạn nhân về quê.

 

Hé lộ mối quan hệ bí ẩn giữa kẻ chủ mưu bắt sóc, sát hại với mẹ của nữ sinh giao gà ở Điện Biên

Được biết, bà Trần Thị Hiền có đã từng làm ăn với Vì Văn Toán - kẻ chủ mưu tổ chức bắt cóc, hiếp dâm, sát hại nữ sinh Duyên dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.