Lời kể nhân chứng vụ 9x đâm chết nhau ở khu Phú Mỹ thị trấn Phú Xuyên, Hà Nội khiến nhiều người không khỏi rùng mình. Nghi can Vũ Mạnh Hậu được nhận xét là một thanh niên ăn chơi, hư...

Lời kể nhân chứng vụ 9x đâm chết nhau ở khu Phú Mỹ thị trấn Phú Xuyên, Hà Nội khiến nhiều người không khỏi rùng mình. Nghi can Vũ Mạnh Hậu được nhận xét là một thanh niên ăn chơi, hư hỏng và có tính ăn trộm vặt khiến mọi người trong xóm phải dè chừng.

Lời kể nhân chứng vụ 9x đâm chết nhau ở khu Phú Mỹ thị trấn Phú Xuyên, Hà Nội, nạn nhân là thanh niên hiền lành con nghi can là thanh niên ăn chơi hư hỏng

Những ngày qua người dân tại tiểu khu Phú Mỹ thuộc thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội vẫn chưa hết bàng hoàng sau cái chết thương tâm của anh Lê Quang K, sinh năm 1998, trú tại địa phương.

Lời kể nhân chứng vụ 9x đâm chết nhau ở khu Phú Mỹ thị trấn Phú Xuyên, Hà Nội một

Lời kể nhân chứng vụ 9x đâm chết nhau ở khu Phú Mỹ thị trấn Phú Xuyên, Hà Nội, nghi can là thanh niên ăn chơi hư hỏng

Được biết vào 15 giờ chiều ngày hôm qua 18/5, thi thể K đã được gia đình, bạn bè và bà con hàng xóm đưa về an táng tại nghĩa trang tiểu khu Phú Mỹ. Hình ảnh người thân khóc ngất và gào thét tên K khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Theo tìm hiểu thì K là con út trong một gia đình có 2 chị em. Nam thanh niên này chỉ học hết lớp 10 thì bỏ học giữa chừng và hoàn cảnh kinh tế gia đình cũng không khá giả. Chị K hiện đang làm giáo viên mầm non còn bố em nam thanh niên này thì làm nghề nông, họ đều là những người hiền lành, chưa từng có xích mích với ai trong làng xóm.

Lời kể nhân chứng vụ 9x đâm chết nhau ở khu Phú Mỹ thị trấn Phú Xuyên, Hà Nội bốn

Lời kể nhân chứng vụ 9x đâm chết nhau ở khu Phú Mỹ thị trấn Phú Xuyên, Hà Nội, chân dung nghi phạm

K cũng được mọi người đánh giá là có phần ngang bướng nhưng lại rất lễ phép với người lớn tuổi.

Trong khi đó, nghi can của vụ án mạng là Vũ Mạnh Hậu, sinh năm 1995, cùng trú tại địa phương lại không được lòng mọi người. Ông Đỗ Ngọc Vinh - Phó Trưởng thôn tiểu khu Phú Mỹ, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên cho biết Hậu là một thanh niên ăn chơi, hư hỏng. Khôngchỉ có vậy, Hậu còn có tính hay ăn cắp, ăn trộm vặt khiến nhiều người trong thôn luôn phải dè chừng. Gia đình của nam thanh niên này cũng khá khó khăn. Trong khi bố Hậu bị bệnh tâm thần, thường xuyên phải đi viện điều trị thì mẹ Hậu đi bán hàng hoa ngay ngoài chợ gần nhà.  Trước khi xảy ra sự việc này, Hậu đang đi làm đồ inox cho một gia đình ở gần nhà.

Lời kể nhân chứng vụ 9x đâm chết nhau ở khu Phú Mỹ thị trấn Phú Xuyên, Hà Nội

Liên quan đến vụ án mạng thì mới đây một nhân chứng của vụ việc là chị Đỗ Thanh X, người thân của anh K vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại. Chị X cho hay vào khoảng 21 giờ 30 tối ngày 17/5, khi đang chuẩn bị đi ngủ thì chị nhận được tin báo K bị đâm trọng thương ở quán Internet ngoài khu phố Sổ sát với Quốc lộ 1A cũ.

Lời kể nhân chứng vụ 9x đâm chết nhau ở khu Phú Mỹ thị trấn Phú Xuyên, Hà Nội năm

Lời kể nhân chứng vụ 9x đâm chết nhau ở khu Phú Mỹ thị trấn Phú Xuyên, Hà Nội, hiện trường vụ án

Ngay khi đó chị đã chạy ra hiện trường và bủn rủn chân tay khi nhìn thấy K nằm sõng soài trên vũng máu và bất tỉnh. Chị đã cùng gia đình đưa nam thanh niên này đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng mà K đã không qua khỏi. Chị X cũng cho biết thêm trước khi xảy ra vụ việc, Hậu và K đã to tiếng với nhau tại quán Internet.

"Vì Hậu lớn tuổi hơn và khỏe hơn, nên đã đấm K.thâm tím mặt. Nhưng tính K nhà tôi ngang bướng nên mặc dù bị đánh nhưng nó vẫn ở lại quán Internet. Một lúc sau, Hậu chạy về nhà lấy dao rồi quay lại quán Internet đâm K khiến em tôi tử vong đầy oan ức", chị X gạt ngang nước mắt nghẹn ngào chia sẻ.

Lời kể nhân chứng vụ 9x đâm chết nhau ở khu Phú Mỹ thị trấn Phú Xuyên, Hà Nội ba

Lời kể nhân chứng vụ 9x đâm chết nhau ở khu Phú Mỹ thị trấn Phú Xuyên, Hà Nội khiến nhiều người rùng mình

Được biết trước đây Hậu và K cùng chơi cùng với nhau và là người cùng xóm. Nhưng thời gian gần đây giữa hai người này đã nảy sinh mâu thuẫn, xích mích trong việc chơi game và từng chửi nhau trên Facebook nên mới xảy ra sự việc đau lòng.

Còn chị Nguyễn Thị T, người chứng kiến vụ việc từ đầu đến cuối thì cho biết vào khoảng hơn 20 giờ ngày 17/5, khi đang trong nhà thì chị nghe tiếng cãi vã ở quán internet bên cạnh.

Lời kể nhân chứng vụ 9x đâm chết nhau ở khu Phú Mỹ thị trấn Phú Xuyên, Hà Nội

Lời kể nhân chứng vụ 9x đâm chết nhau ở khu Phú Mỹ thị trấn Phú Xuyên, Hà Nội, nơi làm thủ tục mai táng cho nạn nhân

Sau đó, chị T ra xem thì thấy Hậu và K đang cãi nhau. Lúc đó chủ quán vào can ngăn nên Hậu đã rời khỏi quán. Nhưng đến khoảng 21 giờ cùng ngày, chị T lại nghe tiếng la hét và khi chạy ra thì chị bàng hoàng khi nhìn thấy K bị thương nằm trên vỉa hè trước quán Internet trong tình trạng máu chảy nhiều. Không chỉ vậy, Hậu còn tiếp tục ngồi đè lên người K rồi cầm dao đâm vào ngực và cầm gạch đập vào đầu nạn nhân. Lúc này, người dân chạy vào can ngăn thì Hậu vùng bỏ chạy.

Về phía gia đình ông Nguyễn Văn H, là chủ cửa hàng sản xuất bàn ghế inox mà Vũ Mạnh Hậu làm thuê thì cho hay trước hôm xảy ra vụ việc, Hậu vẫn đi làm như bình thường và không có biểu hiện gì bực tức với ai.

  • Nghi phạm 9x giết người ở tiểu khu Phú Mỹ, Phú Xuyên, Hà Nội ra đầu thú
  • Facebook nghi phạm vụ giết người ở Phú Mỹ, Phú Xuyên, Hà Nội đã đóng cửa
  • Vụ giết người ở Phú Mỹ, Phú Xuyên, Hà Nội đêm 17/5
  • Tin mới nhất vụ giết người ở Phú Mỹ thị trấn Phú Xuyên, Hà Nội
  • Chùm ảnh hiện trường kinh hoàng vụ giết người ở Phú Mỹ thị trấn Phú Xuyên, Hà Nội đêm 17/5
  • Nguyên nhân 9x đâm chết bạn cùng làng ở Phú Mỹ, Phú Xuyên, Hà Nội
  • Nghi phạm giết người ở Phú Mỹ, Phú Xuyên đăng facebook từ biệt bạn bè