An ninh Hình sự
12/12/2017 12:37Lời kể nhân chứng vụ cha giết con ruột sau khi mâu thuẫn với vợ cũ
Ngày 12/12, Thượng tá Trần Ngọc Anh, Trưởng phòng Tham mưu, CA tỉnh Gia Lai cho biết, Cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự đối với nghi phạm Võ Kim Minh (39 tuổi, trú tổ 15, P. Phù Đổng, TP. Pleiku) để điều tra về hành vi giết người.
Có mặt tại hiện trường vụ án, người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng bởi sự việc xảy ra vào tối 11/12.
Theo anh Hùng (ngụ TP Hồ Chí Minh), nhân chứng vụ án cho biết, vào khoảng 20h30, tối 11/12, khi anh đang ngồi nhậu trong quán thì nghe tiếng hô hoán ngoài đường đối diện quán. Lúc này anh cùng mọi người chạy ra thì thấy Minh đang dùng dao đâm cháu bé.
Lúc này, anh lao vào nhằm giật con dao nhưng Minh đã dùng dao đâm về hướng anh. Tránh được lưỡi dao của Minh, anh cùng người dân khống chế Minh để giao cho cơ quan công an đồng thời, đưa cháu bé đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Một nhân chứng khác cho hay, khi đang phục vụ khách trong quán nhậu, anh nghe tiếng hô hoán, sau đó nhìn ra thì đã thấy cháu bé nằm gục trên vũng máu. Bên cạnh đó, người đàn ông cầm con dao trên tay đang có ý định tự tử thì được người dân khống chế bàn giao cho công an.
“Tội cho cháu bé, mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi. Cháu bé chẳng có tội tình gì lại bị cha ruột của mình giết như vậy. Đến giờ tôi vẫn bị ám ảnh hình ảnh cháu nằm sõng soài trên máu”, người này nói.
Về phía nghi phạm, một đồng nghiệp của Minh (hiện đang công tác tại công ty Điện Lực Gia Lai) cho biết, Minh là người hiền lành nên được bạn bè, đồng nghiệp quý mến. Đặc biệt, Minh còn là người rất yêu thương cháu P.
Theo người đồng nghiệp này, khoảng 2,3 tháng nay giữa Minh và vợ xảy ra mâu thuẫn nên đã ly dị nhau. Sau đó, Minh đã nhiều lần đe dọa sẽ ôm con tự tử để níu kéo chị D. quay lại.
Đến tối 11/12, khi chị D. đang tổ chức sinh nhật cho người con gái lớn là V.T.M.Đ thì Minh xuất hiện, sau đó hai bên xảy ra mâu thuẫn rồi Minh đã giết cháu P.
“Tôi không ngờ một người hiền lành như Minh lại có thể có hành động tàn nhẫn như vậy với con mình”, người đồng nghiệp nghẹn ngào nói.
Trước đó, như chúng tôi đã đưa tin, vào tối 11/12, cháu P. cùng mẹ là chị Võ Thị Ngọc D. (SN 1978, trú tại đường Phùng Hưng, phường Hội Thương, TP. Pleiku) đang ở trước quán nhậu trên đường Nguyễn Tất Thành thì bất ngờ gặp Võ Kim Minh (SN 1978, trú tại tổ 15, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) là chồng cũ chị D.
Tại đây, gữa Minh và chị D. xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau. Lúc này, Minh nóng giận nên đã dùng dao đâm cháu P.
Thấy vậy, nhiều người dân xung quanh đã hô hoán và bắt giữ Minh giao cho cơ quan Công an, đồng thời đưa cháu P. đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong.
Hiện lực lượng Công an vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.
Cãi nhau với vợ cũ, cha đâm con nhỏ 5 tuổi tử vongVô tình gặp vợ cũ và con trên đường, MInh và chị Diêu xảy ra mâu thuẫn. Không kìm chế được, Minh đã cầm dao đâm vào bụng con đẻ của chính mình. |
Đi sinh nhật bạn, nam thiếu niên bị truy sát tử vongĐi sinh nhật bạn, nam sinh bị một nhóm nam sinh khác dùng dao truy sát rồi đâm tử vong. |
Chồng cuồng ghen, truy sát vợ trong cơn saySau khi nhậu say, Út Lớn nghi ngờ vợ có người đàn ông khác rồi dùng dao tấn công, gây ra cái chết của người vợ. |