Lời khai bất ngờ của nghi phạm sát hại cô gái mang thai trong nhà nghỉ

Chủ nhật, 28/06/2020, 08:35 AM

Nghi phạm trong vụ cô gái mang thai bị sát hại trong nhà nghỉ đã bị tạm giữ. Lời khai của hắn liên quan việc sát hại cô gái mang thai khiến ai cũng bất ngờ.

Nghi phạm Trần Minh Tâm (ảnh Báo Pháp luật).

Nghi phạm Trần Minh Tâm (ảnh Báo Pháp luật).

Theo Dân Việt, ngày 27/6, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ Trần Minh Tâm (29 tuổi, ngụ TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) đề điều tra hành vi giết người, cướp tài sản trong vụ sát hại cô gái mang thai trong nhà nghỉ. Nạn nhân là chị Lê Cẩm T. (30 tuổi, quê Quảng Trị).

Tâm khai quen biết chị T. vào năm 2019 tại một quán massage ở Biên Hoà. Hai người nhắn tin nói chuyện qua lại. Sau đó chị T. mượn Tâm 3 triệu và được Tâm đồng ý. Tuy nhiên sau nhiều lần hứa hẹn, chị T. vẫn chưa trả tiền cho Tâm.

Đến sáng ngày 26/6, Tâm hẹn chị T. đến nhà nghỉ để nói chuyện. Tại đây hai người có quan hệ tình dục, sau đó chị T. xin hẹn ngày khác sẽ trả tiền nhưng Tâm đã không đồng ý. Vì quá bực tức nên Tâm đã rút dao đâm chị T. khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, Tâm lấy 1 điện thoại của nạn nhân rồi bỏ trốn về huyện Trảng Bom cho tới khi bị bắt. 

Như đã thông tin trước đó, vào sáng ngày 26/6, một đôi nam nữ (khoảng 25 tuổi) đi vào nhà nghỉ ở khu KP.5, phường Tân Hiệp, TP.Biên Hoà thuê phòng nghỉ.

Đến trưa cùng ngày, người nam đi ra khỏi nhà nghỉ. Nhân viên vội lên phòng kiểm tra gọi cửa phòng nhưng không có ai trả lời. Khi quản lý lấy khóa mở cửa thì phát hiện bên trong cô gái mang thai đã tử vong với nhiều thương tích trên người ở nhà vệ sinh, nghi bị sát hại. Sự việc được báo cơ quan công an.

Qua xác định, nam thanh niên liên quan tới vụ việc là Tâm nên truy bắt. Khoảng 15h00 cùng ngày, công an đã phát hiện Tâm đang lẩn trốn ở huyện Trảng Bom nên bắt giữ.

Bài liên quan