Xã hội
04/12/2015 17:01Lời khai của cựu tuyển thủ Karate hiếp dâm nữ sinh
Lời khai của cựu tuyển thủ Karate hiếp dâm nữ sinh đã khiến nhiều người phẫn nộ, vụ việc không chỉ là nỗi đau của gia đình nạn nhân và gia đình của chính đối tượng này mà còn là vết nhơ đối với làng võ thuật Việt Nam.
Lời khai của cựu tuyển thủ Karate hiếp dâm nữ sinh
Mặc dù được sinh ra trong một gia đình võ thuật với người cha nổi tiếng trong làng võ Việt Nam, bản thân cũng là một tuyển thủ Karate được nhiều người biết đến nhưng Đoàn Đình Lân đã khiến nhiều người thất vọng khi luyện võ mà không rèn đức.
Trái với khí phách mạnh mẽ thường ngày của con nhà nòi, tại cơ quan công an, Lân nói năng rất lí nhí và cúi gằm mặt, thỉnh thoảng lại thở dài thườn thượt khi nói về hành vi ghê tởm và đáng lên án của mình.
Lời khai của cựu tuyển thủ Karate hiếp dâm nữ sinh là vết nhơ đối với làng võ thuật Việt Nam
Cựu tuyển thủ Karate cũng kể lại quãng thời gian vang vọng của mình. Được biết từ nhỏ Lân đã được cha dạy dỗ và kỳ vọng để trở thành một vận động viên chuyên nghiệp. Năm 1992 đến năm 2003 là quãng thời gian đáng tự hào của "con nhà võ" này, Lân đã đạt được nhiều thành tích cao trong cuộc đời vận động viên, đáng kể nhất phải là vào năm 2001 với Huy chương Bạc Seagames hạng cân 65 - 70 kg.
Đến năm 2003, Lân kết hôn và hạnh phúc viên mãn khi hai vợ chồng sinh được quý tử đầu lòng để nối dõi tông đường họ Đoàn. Nhưng rồi Lân lại không biết nắm giữ hạnh phúc mà mình đang có, vào tháng 5 năm 2005, Lân đã bị bắt giữ với hành vi cướp giật tài sản.
Đây cũng là khoảng thời gian mà vận động viên này buộc phải rời khỏi đoàn thể thao và chấm dứt cuộc đời vận động viên chuyên nghiệp của mình.
Lời khai của cựu tuyển thủ Karate hiếp dâm nữ sinh và nỗi nhơ nhớp với vụ án cướp tài sản
Lân cúi gằm mặt khi kể lại tiền án trước đó của mình. Đó là vào 21h30 ngày 13/5/2005 khi Lân vừa kết thúc buổi dạy võ thuật tại trung tâm. Khi đi về đến phố Trần Quang Diệu, Lân nhìn thấy luật sư Phạm Thị Kim Anh bước từ ô tô xuống với túi xách cầm tay vì vậy đối tượng này đã phi xe đến và giật túi xách với số tài sản bao gồm 3 nhẫn vàng gắn đá quý, 70 triệu đồng, 4 điện thoại di động, 1 dây chuyền vàng gắn đá quý và giấy tờ tùy thân.
Sau khi gây án Lân đã bán vàng để mua xe máy mới và ăn chơi, chi tiêu cho cuộc sống cá nhân. Nhưng quãng thời gian ăn chơi cũng không được lâu khi vào ngày 25/5/2005, Lân đã bị bắt khẩn cấp và gây chấn động làng thể thao lúc bấy giờ.
Đến năm 2006, Lân bị Tòa án nhân dân quận Đống Đa kết án 30 tháng tù giam nhưng đến khi ra tù thì hai vợ chồng ly hôn. Hạnh phúc tan vỡ, danh dự bị mất, lúc này chỉ còn gia đình, cha mẹ là chỗ dựa vững cho tinh thần và vật chất của Lân.
Lời khai của cựu tuyển thủ Karate hiếp dâm nữ sinh và nỗi nhơ nhớp với vụ án cướp tài sản
Sau đó Lân tiếp tục công việc của một huấn luyện viên Karate và thỉnh thoảng dạy thể dục hợp đồng cho một số trường tiểu học.
Và Đoàn Đình Lân cũng tìm được hạnh phúc mới bên người vợ xinh đẹp, trẻ trung và sinh được cô con gái đáng yêu. 10 năm trôi qua, vụ án cướp giật tài sản cũng đi vào dĩ vãng và Đoàn Đình Lân cũng đã được tha thứ sau lần vấp ngã đầu đời của mình.
Mọi người đều hy vọng rằng với bản lĩnh của con nhà võ, Lân sẽ chín chắn và trưởng thành hơn.
Lời khai của cựu tuyển thủ Karate hiếp dâm nữ sinh
Nhưng rồi cựu tuyển thủ Karate lại bước vào vết nhơ nhớp khác trong vụ hiếp dâm cô gái lạ.
Nạn nhân là Nguyễn Thị Hoa (tên đã thay đổi). Lân cho biết rằng mình không kiềm lòng được trước vẻ đẹp ngây thơ, ngơ ngác của cô sơn nữ mới lên Thủ đô nhập học.
Lân đã lên kế hoạch lừa rằng mình là một kẻ chụp ảnh và đã mời Hoa làm mẫu ảnh sau khi dành nhiều lời khen cho cô gái này. Với kinh nghiệm từng trải của mình, Lân đã dễ dàng đưa được Hoa tới khách sạn Gala II, thuộc khu đô thị mới ở Dịch Vọng, Cầu Giấy.
Bằng chứng là các vết cào cấu của nạn nhân cho thấy việc cựu tuyển thủ Karate hiếp dâm nữ sinh
Tuy nhiên khi lên đến phòng và nhìn cảnh giường chiếu thì Hoa đã nhận thức được mối nguy hiểm đang bủa vây mình nên cô gái đã hét to và chạy ra khỏi phòng nhưng đã sớm bị gã võ sư to khỏe chặn lại và khống chế. Rồi như một con thú dữ đang săn mồi, Lân bỏ ngoài tai lời van xin của Hoa mà tiếp tục thực hiện hành vi hiếp dâm.
Hành vi đồi bại của cựu tuyển thủ Karate hiếp dâm nữ sinh
Không dừng lại ở đó, "gã thợ ảnh" còn đe dọa Hoa rằng sẽ cho cả trường biết sự thật nếu không để hắn thực hiện hành vi bệnh hoạn thêm lần nữa, hắn còn dọa rằng sẽ tung clip lên mạng nếu lần sau hắn gọi Hoa mà cô từ chối.
Trung tá Nguyễn Phi Long, Đội trưởng Điều tra tổng hợp kể lại, chiều 22-11, sau khi có đủ tài liệu chứng minh kẻ hiếp dâm nữ sinh viên là Đoàn Đình Lân, các điều tra viên đã gặp cha Lân để thông báo hành vi vi phạm pháp luật của Lân và đề nghị ông hợp tác để tránh việc bắt giữ Lân tại trụ sở Liên đoàn Karatedo sẽ ảnh hưởng tai tiếng tới Liên đoàn. Có lẽ hiểu rõ con mình nên ngay sau khi được thông báo, ông đã gọi điện thoại cho Lân về nhà riêng của vợ chồng ông. Cơ quan điều tra đã triệu tập Đoàn Đình Lân về trụ sở làm việc.
Theo Thượng tá Nguyễn Đức Minh, Phó trưởng Công an quận Cầu Giấy, hành vi phạm tội của Đoàn Đình Lân sẽ bị xử lý nghiêm minh theo pháp luật.
Phút cuối, tại cơ quan điều tra cựu VĐV Karatedo đã rơi lệ. Lân bày tỏ sự hối hận trước hành vi phạm pháp của mình khi được Phóng viên hỏi:
PV: Sau lần vấp ngã đầu tiên, với bản lĩnh, ý chí của một VĐV đẳng cấp quốc gia, lẽ ra Lân sẽ vượt qua để không sai lầm một lần nữa chứ?
Đoàn Đình Lân: Đến giờ em không biết tại sao em lại làm thế. Có lẽ trưa hôm đó em đã uống rượu rất nhiều. Rất khó giải thích vì sao… (thở dài).PV: Từ khi bị bắt giữ đến giờ, Lân nghĩ gì?
Đoàn Đình Lân: Giờ em lo nhất không phải việc của em mà lo cho bố em và con em. Hôm trước, mẹ có nói bố em bị sốc. Còn vợ em, bố mẹ em phải động viên suốt. Hai vợ chồng em trước ở cùng bố mẹ, mới chuyển ra ở riêng. Em biết em đã sai và phải gánh chịu hậu quả do em gây ra. Em mong nếu có một con đường cho em về để em làm lại… Nhưng em không biết sẽ đối diện với mọi người, với bố mẹ, vợ con như thế nào. Nếu như có được về thì chắc em sẽ phải đi chỗ khác mới sống được. Vì em đã từng vấp ngã một lần rồi. Giờ lại như thế này…
PV: Nếu được gửi lời về gia đình?
Đoàn Đình Lân: Em muốn nói lời xin lỗi tới bố mẹ: "Con có lỗi với gia đình. Việc con làm con phải chịu. Con mong bố mẹ giữ gìn sức khỏe". Còn vợ em thì tùy cô ấy. Em tin tưởng vợ em nhưng cô ấy còn trẻ, cô ấy có sự lựa chọn. Em biết cô ấy rất yêu em nhưng em là người có lỗi… Em chỉ mong sao nếu vợ em còn yêu em, thì hãy thương con bé con, cháu mới được 1 tuổi rưỡi. Em không biết ngày về gặp con sẽ thế nào nữa…
-
Cựu tuyển thủ Karate hiếp dâm nữ sinh bị khởi tố tạm giam
-
Cựu tuyển thủ karate quốc gia hiếp dâm nữ sinh viên bị bắt
-
Vừa ra tù vì tội hiếp dâm trẻ em lại vướng tội hiếp dâm bà bầu
-
Hiếp dâm xong uống nhầm ly nước trộn thuốc ngủ của nạn nhân nằm quay đơ ở Dĩ An Bình Dương
-
Vụ hiếp dâm tập thể tại Buôn Hồ trong số hung thủ có người yêu nạn nhân
-
Vụ người phụ nữ 51 tuổi bị hiếp dâm ở Bắc Ninh và những nghi vấn
-
Vụ hiếp dâm tập thể bé gái 15 tuổi tại Giao Thủy Nam Định
-
Thiếu nữ 16 tuổi bị hiếp dâm khi đi chơi Trung Thu ở Sông Công Thái Nguyên
-
Hiếp dâm con gái nuôi tại Đăk Lăk
-
Phải chứng minh bị hiếp dâm nếu muốn phá thai
-
Vụ giết chồng hiếp dâm vợ tại Ninh Phước Ninh Thuận
-
Cụ ông 71 tuổi cưỡng hiếp thiếu nữ 16 tuổi dẫn đến có thai tại Cẩm Xuyên Hà Tĩnh
-
Công an viên hãm hiếp bé gái 11 tuổi trong nhà vệ sinh ở Bạc Liêu
-
Xóa tội hiếp dâm bằng phạt ăn uống ở Quảng Ngãi
-
Vụ cụ ông 71 tuổi hiếp thiếu nữ 16 tuổi có bầu tại Cẩm Xuyên Hà Tĩnh: Cụ ông đã chết



