Xã hội
29/12/2015 14:58Lời khai kẻ đánh chết bạn trai của con gái ở Đông Thạnh, Hóc Môn
Lời khai kẻ đánh chết bạn trai của con gái ở Đông Thạnh, Hóc Môn, nghi phạm cho biết vì tức giận khi con gái mới có 13 tuổi đã đi chơi suốt ngày nên mới dùng thắt lưng đánh tới tấp vào người bạn trai của con khiến nạn nhân phải nhập viện và sau 4 ngày thì tử vong.
Lời khai kẻ đánh chết bạn trai của con gái ở Đông Thạnh, Hóc Môn
Hiện tại đối tượng Huỳnh Minh Tuấn, 35 tuổi đang bị tạm giữ tại cơ quan công an huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh để làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.
Tại trại tạm giam, Tuấn đã rất ân hận về hành vi của mình, chỉ trong 1 phút nóng giận, không kiềm chế được bản thân mà Tuấn đã khiến bạn trai của con gái tử vong.

Lời khai kẻ đánh chết bạn trai của con gái ở Đông Thạnh, Hóc Môn
Theo lời khai của Tuấn thì vào chiều ngày 23/12, Tuấn đi làm về thì nghe vợ nói rằng con gái mình đang học lớp 8 đi chơi suốt từ sáng tới giờ chưa thấy về nên cả hai vợ chồng vô cùng tức giận, cùng ngồi đợi con về.
Khoảng 20 phút sau thì Tuấn thấy Đinh Thanh Thao, 15 tuổi chở con mình về rồi đứng nói chuyện với con mình một lúc lâu ngoài sân dù cha mẹ có gọi vào trong nhà. Vì vậy người cha đã tháo chiếc thắt lưng đeo trên người ra ngoài định đánh con thì Thao đã nhanh chóng chạy ra ngăn cản và che cho bạn gái. Thấy vậy thì Tuấn vẫn lấy đầu dây thắt lưng đập tới tấp vào đầu Thao khiến nam sinh này gục ngay tại sân. Thấy vậy thì Tuấn bỏ vào nhà.

Lời khai kẻ đánh chết bạn trai của con gái ở Đông Thạnh, Hóc Môn khiến nhiều người xót xa
Người đàn ông lí nhí trong ân hận: "Lúc đó tôi chỉ nóng giận quá mới hành xử như vậy. Còn giờ đây cháu Thao đã mất, tôi ngồi tù thì cả hai bên gia đình đều khổ".
Một vài người dân tại đây cũng vẫn bàn tán xôn xao về câu chuyện đau lòng trên. Một người phụ nữ bán hàng trên vỉa hè cũng cho hay vào thời điểm xảy ra vụ việc trên thì bà thấy Thao đưa con gái Tuấn về nhà bằng xe đạp rồi sau đó Tuấn bỗng nhiên lao từ trong nhà ra cầm thắt lưng và đánh tới tấp vào đầu Theo.

Hung khí gây án và lời khai kẻ đánh chết bạn trai của con gái ở Đông Thạnh, Hóc Môn
Khi đó con gái Tuấn cũng khóc thét lên và cầu cứu mọi người bên cạnh. Mọi người chạy ra vội kéo Tuấn vào nhà thì đã thấy Thao trầy chân tay, lúc đó nam sinh này còn nói không sao. Sau đó Thao được đưa vào nhà ông ngoại của bạn gái ngồi rồi cha mẹ chở đến đưa đi bệnh viện.
Khi hay tin Thao nằm trong bệnh viện 4 ngày thì tử vong, ai ai cũng đau lòng. Ông Chín, chủ tiệm vàng bạc gần nhà Tuấn chia sẻ: "Thằng Tuấn nó sống hiền lành và biết lo làm ăn lắm nhưng không hiểu sao lại hành xử như vậy khiến thằng bé tử vong. Bây giờ cả hai bên gia đình đều khổ".

Lời khai kẻ đánh chết bạn trai của con gái ở Đông Thạnh, Hóc Môn
Trong khi đó thì chị Nguyễn Thị Lệ, 36 tuổi, mẹ của Tuấn thì gần như đổ gục trước linh cữu của con trai đầu lòng sắp bước qua tuổi 16. Chị Lệ mắt đỏ hoe cho biết trước khi xảy ra vụ việc đau lòng 1 tuần thì Thao còn khoe với chị kết quả học kỳ 1 được loại giỏi. Thao cũng từng nói với chị rằng đang quen cô bé học lớp 8 và cũng hay đưa cô bé về nhà. Thậm chí một tiếng trước khi Thao bị đánh thì nam sinh này còn xin tiền mẹ chở bạn đi ăn chè.

Lời khai kẻ đánh chết bạn trai của con gái ở Đông Thạnh, Hóc Môn và nỗi đau để lại cho những người còn sống
Người mẹ bật khóc trong đau đớn: "Khi tôi hay tin con bị đánh thì chạy đến đã thấy sức khỏe Thao rất yếu, lúc đó cháu chỉ nói được một vài câu rằng bị ba bạn gái đánh bằng dây đai rồi sau đó ngất lịm. Khi đưa tới bệnh viện thì các bác sĩ đã chuẩn đoán Thao bị chấn thương sọ não và cháu hôn mê tới lúc mất, không kịp nói với gia đình lời nào".
-
Vụ bố bạn gái đánh chết người yêu của con ở Đông Thạnh, Hoóc Môn, TP HCM
-
Xét xử vụ đâm chết hàng xóm ở xã Bình Thành, Thanh Bình, Đồng Tháp
-
Nhân viên Thư viện Trường ĐH Đồng Tháp nhảy từ lầu 5 của trường tự tử
-
Cháy chợ Giồng Găng khiến 2 vợ chồng chết ở Tân Bảnh, Tân Phước, Tân Hồng, Đồng Tháp
-
Vụ nữ sinh trung học rạch nát mặt nhau ở Thường Thới Tiền huyện Hồng Ngự Đồng Tháp
-
Vụ sập cần cẩu ở cầu Hồng Ngự 2 Đồng Tháp diễn biến mới nhất