Lời khai nghi phạm giết nam sinh viên ở Hà Nội khiến nhiều người không khỏi rùng mình. Đối tượng này hiện đang bị tạm giữ tại cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội để điều tra về hành vi Giết người và Trộm cắp tài sản.

 Lời khai nghi phạm giết nam sinh viên ở Hà Nội

Liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng, một nam sinh viên bị giết tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội vào rạng sáng ngày 27/8 thì mới đây Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã cho tạm giữ nghi can để điều tra về hành vi giết người và trộm cắp tài sản. Tang vật thu giữ gồm 1 điện thoại iPhone 6S màu đen, 1 laptop nhãn hiệu Macbook Air, 1 ba lô màu đen, 1 áo sơ mi dài tay màu trắng có in phù hiệu Trường THPT Nguyễn Tất Thành của nạn nhân.

loi khai nghi can

Lời khai nghi phạm giết nam sinh viên ở Hà Nội, chân dung nghi phạm

Nghi can đó chính là Chu Văn Trường, 30 tuổi, quê ở Tuyên Quang. Còn nạn nhân là em Nguyễn Quang Anh, 18 tuổi, trú tại số nhà 23, ngõ 165 Xuân thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, vừa nhận giấy báo trúng tuyển vào một trường đại học ở Hà Nội.

Theo thông tin được đăng tải trên báo Trí Thức Trẻ thì Chu Văn Trường đã khai nhận hành vi của mình và cho hay mình không có nơi ở cố định, cũng là đối tượng không nghề nghiệp. 

loi khai nghi can a

Lời khai nghi phạm giết nam sinh viên ở Hà Nội, tang vật thu giữ được

Trường sống lang thang tại các nhà nghỉ, quán internet ở Hà Nội từ tháng 6 năm 2016. Và vào ngày 20/8, Trường tới nhà nghỉ T H, có địa chỉ ở ngõ 65 Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy để thuê phòng 403. Trong thời gian ở đây không có tiền tiêu lại lười lao động nên Trường nảy sinh ý định đột nhập vào các hộ gia đình vắng người để trộm cắp tài sản.

Đỉnh điểm là vào khoảng gần 3 giờ ngày 27/8, Trường đi bộ đến trước cửa nhà Quang Anh, nhà số 23, ngõ 165 Xuân Thủy rồi trèo lên cây trước nhà đợi cơ hội đột nhập vào căn nhà này lục soát tài sản. Tuy nhiên, khi Trường leo lên tầng 3 để lấy laptop thì Quang Anh tỉnh dấc và phát hiện ra. Lúc đó, Trường đã lấy khăn đè vào miệng nạn nhân rồi dùng dao đâm nhiều nhát vào người Quang Anh.

loi khai nghi can b

Lời khai nghi phạm giết nam sinh viên ở Hà Nội, nơi xảy ra vụ việc

Sau khi đâm, Trường còn nhào người nằm đè lên nạn nhân, rồi dung tay bịt miệng và mũi của Quang Anh cho đến khi nạn nhân không cử động được nữa thì thôi. Trước khi tẩu thoát bằng lối ban công, đối tượng này còn lấy đi một chiếc laptop Macbook Air, điện thoại Iphone 6S rồi bỏ vào 1 ba lô màu đen, lấy ở góc bàn gần giường ngủ.

Tuy nhiên đến khoảng 12 giờ 20 phút ngày 27/8, Trường đã bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ.

loi khai nghi can c
Lời khai nghi phạm giết nam sinh viên ở Hà Nội khiến nhiều người không khỏi rùng mình

Như đã đưa tin trước đó vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 27/8, mẹ nạn nhân là cô Nguyễn Thị Thanh Hải, 51 tuổi đã phát hiện ra con trai mình chết trong tư thế nằm sấp trên giường ở phòng ngủ tầng 3, trên người có nhièu vết thương tích, xung quanh người có nhiều vết máu.

Vụ việc trên hiện vẫn đang được điều tra và làm rõ.

Trước đó, tại shop ba lô dường Cách mạng tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh cũng xảy ra vụ vướp của và chém nữ sinh 17 tuổi.

Nạn nhân được xác định là em Ngân Thị Hoài nhi, quê ở Đắk Lắk còn nữ quái chính là Lý Mỹ Quyên, 23 tuổi, ngụ tại quận 11, thành phố Hồ Chí Minh.

Cụ thể, vào khoảng gần 20 giờ ngày 19/4, Nhi trông quán 1 mình thì Quyên đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang vào chọn hàng.

loi khai nghi can d

Vụ việc tương tự

Tại đây Quyên đã chọn chiếc ba lô có giá 350.000 đồng và khi chờ Nhi trả lại, Quyên đã đi theo sau và kề dao vào cổ Nhi. Khi Nhi quay lại để đưa tiền, bất thình lình, Nhi bị cứa một vết trên cổ.

Lúc đó Quyên đã uy hiếp và bắt Nhi đưa tiền cho. Sau khi Quyên lấy được túi tiền thì Nhi đã gợi ý cho Quyên đi đường cửa sau để không bị phát hiện. Nhưng khi Quyên mở cửa sau đi thì Nhi đã hô lớn: "Cướp cướp, cứu con với". Vừa hô, Nhi vừa kéo chân Quyên trở lại shop nhằm lấy lại túi tiền.

Cả hai vật lộn khoảng 5 phút thì Nhi bị Quyên quơ dao chống trả khiến khuỷu tay trái bị thương dài và đứt gân tay còn người chủ thì do cuống nên không biết làm gì. Sau khi gây án, Quyên đã bỏ chạy vào trụ ATM gần đó trốn và không lâu sau đã bị bắt giữ. Còn Nhi thì được mọi người đưa tới bệnh viện Nhân dân 115, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh để mổ nối lại gân tay.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do Quyên nợ nần không có tiền trả nên nảy sinh ý định làm liều.

  • Vụ tân sinh viên ĐH Bách Khoa chết bất thường với 3 vết đâm ở ngõ 165, Xuân Thủy, Cầu Giấy