Lời khai người đàn ông cầm súng giả dọa hai mẹ con ở TP HCM

Thứ sáu, 09/10/2020, 15:27 PM

Tại cơ quan công an, người đàn ông khai nhận cầm khẩu súng giả để dọa hai mẹ con ở TP HCM do có mâu thuẫn với nhau từ trước đó.

Lời khai người đàn ông cầm súng giả dọa hai mẹ con ở TP HCM

Lời khai người đàn ông cầm súng giả dọa hai mẹ con ở TP HCM

Ngày 9/10, Công an huyện Hóc Môn (TP HCM) cho biết đang điều tra làm rõ vụ người đàn ông dùng súng giả doạ hai người phụ nữ ở khu vực.

Danh tính người đàn ông cầm súng giả được xác định là Phạm Văn Lợi (SN 1970, trú tại xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn).

Tại cơ quan công an, ông Lợi khai nhận là bạn của bà K. (trú tại xã Trung Chánh). Chiều 3/10, ông Lợi tới nhà bà K. để giải quyết chuyện gia đình. Sau khi nói chuyện xong, ông Lợi đi ra ngoài đường trước căn nhà và có cầm khẩu súng bằng nhựa (đồ chơi trẻ em xịt nước) đi qua lại.

Về khẩu súng này, ông Lợi khai lấy từ nhà anh trai của bà K.. Sau vụ việc, ông Lợi đã giao nộp cho công an.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông mặc áo sơ mi xanh, quần tây, đeo túi chéo trước ngực, đi bộ trước căn nhà và rút vật giống súng ở phía sau lưng quần ra, có động tác lên đạn rồi bỏ lại vào bên trong.

Sau khi đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội, mặc dù chưa biết cụ thể vụ việc ra sao nhưng hành động trên của người đàn ông đã khiến nhiều người sợ hãi.

Theo tìm hiểu, sự việc trên xảy ra trước căn nhà trên đường Trung Mỹ - Tân Xuân, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP HCM vào ngày 3/10.

Bà Nguyễn Thị D. (58 tuổi, trú xã Trung Chánh) cho biết, người đàn ông trong clip nêu trên là bạn một người hàng xóm của bà. Người này cũng từng tấn công bà D. và người chị gái vào tháng 6 vừa qua và vụ việc đang được công an giải quyết.

Theo lời bà D., ngày 3/10, người đàn ông này đi xe máy đến nhà người hàng xóm của bà. Trong lúc bà D. và chị gái đang làm dưa chua để bán thì người này đi lại gần lớn tiếng chửi bới.

Khi bà D. cầm điện thoại quay clip thì người này bất ngờ rút súng từ lưng quần phía sau ra làm động tác lên đạn rồi cất lại vào người.

Thấy vậy, bà D. và chị gái hốt hoảng chạy vào nhà đóng cửa, gọi điện thoại báo công an. Lực lượng Công an xã Trung Chánh có mặt sau đó ghi nhận vụ việc. Sau khi công an có mặt một lúc thì người đàn ông này mới lấy xe máy rời đi.

Bà D. cho hay, nguyên nhân người đàn ông này có hành động rút súng là do trước đây gia đình bà có mâu thuẫn với hàng xóm nhưng chưa giải quyết được. Hồi tháng 6 vừa qua, người này cùng người hàng xóm đã tấn công gia đình bà.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.