Lời khai sản phụ bỏ con sơ sinh dưới hố ga 3 ngày giữa cái nắng 40 độ

Thứ tư, 10/06/2020, 18:56 PM

Công an TP Hà Nội đã xác định được sản phụ bỏ rơi con sơ sinh dưới hố ga 3 ngày giữa cái nắng 40 độ C và triệu tập người ngày đến trụ sở làm việc.

Sản phụ bỏ rơi con sơ sinh 3 ngày dưới hố ga giữa cái nắng nóng 40 độ C.

Sản phụ bỏ rơi con sơ sinh 3 ngày dưới hố ga giữa cái nắng nóng 40 độ C.

Tin tức mới nhất liên quan đến vụ việc bé trai sơ sinh bị bỏ rơi 3 ngày dưới cái nắng nóng 40 độ được phát hiện tại khu vực xã Thanh Mỹ (thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội), được dư luận quan tâm.

Mới đây, Công an TP Hà Nội cho biết Công an thị xã Sơn Tây đã xác minh được sản phụ bỏ rơi con sơ sinh nói trên.

Theo đó, ngay sau khi nhận được tin báo của người dân về việc cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố ga, Công an thị xã Sơn Tây phối hợp Viện kiểm sát nhân dân thị xã Sơn Tây và các đơn vị chức năng đã khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ vụ việc.

Đến chiều ngày 9/6, Công an xác định sản phụ bỏ rơi con là P.T.T (SN 1989; trú tại Hà Nam) và đã mời đến lấy lời khai.

Tại cơ quan Công an, sản phụ 31 tuổi khai nhận: Vào ngày 6/6 đã đón xe buýt lên thị xã Sơn Tây chơi. Đến khoảng 23h đêm cùng ngày thì thấy mình vỡ nước ối và trở dạ.

Chị này sau đó đã đi một mình đến ruộng rau cạnh đền Mẫu tự sinh cháu bé. Vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không thể nuôi được con và không muốn ai biết sự việc nên ngay khi sinh, sản phụ này đã bế con trèo vào phía sau đền Mẫu vứt bỏ.

Vứt con sơ sinh xong, T. xoá dấu vết, rồi đi về trung tâm TP Hà Nội và cháu bé sau 3 ngày thì được người dân phát hiện.

Công an cho biết, hiện sức khỏe của cháu bé đã có tiến triển tốt và đang được các y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn chăm sóc chu đáo. Hiện Công an thị xã Sơn Tây đã lập hồ sơ xử lý hành vi bỏ rơi con sơ sinh của P.T.T..

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi 3 ngày ở hố ga giữa cái nắng 40 độ của Thủ đô đang được các bác sĩ Bệnh viện Xanh Pôn tận tình chăm sóc, cứu chữa.

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi 3 ngày ở hố ga giữa cái nắng 40 độ của Thủ đô đang được các bác sĩ Bệnh viện Xanh Pôn tận tình chăm sóc, cứu chữa.

Thông tin thêm về sức khỏe cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi, bác sĩ Bệnh viện Xanh Pôn cho biết: Hiện tình trạng bệnh nhi cơ bản đã ổn và vẫn đang được chăm sóc toàn diện tại Khoa Sơ sinh với mục tiêu giúp trẻ khoẻ lên từng ngày.

Sau hơn 1 ngày được đưa đến Bệnh viện trong tình trạng kiệt sức nhưng vẫn tự thở, có rút lõm lồng ngực nhẹ, SpO2 95%. Đặc biệt, da bé tái nhợt phù nề toàn thân, rất nhiều dòi tại các hốc tự nhiên như mắt, mũi, ống tai và quanh rốn, nay nhờ được chăm sóc hồi sức tích cực, tình trạng em bé đã được cải thiện, trẻ tự thở, không suy hô hấp, thân nhiệt ổn định.

Bệnh nhi đang tiếp tục được nuôi dưỡng hoàn toàn bằng đường tĩnh mạch, điều trị nhiễm trùng sơ sinh, rối loạn đông máu.

Theo bác sĩ điều trị, hiện tại, sức khoẻ của bé ổn định, không đe doạ tính mạng. Nhưng các bác sĩ rất lo ngại nguy cơ tổn thương mắt và tai vì tại thời điểm đến viện, vùng mắt, tai của trẻ rất nhiều dòi.