Xã hội
14/10/2015 08:25Lừa thuê người nấu cơm cho công nhân rồi mượn tiền đi mất ở Phù Cát Bình Định
Lừa thuê người nấu cơm cho công nhân rồi mượn tiền đi mất ở Phù Cát Bình Định là sự việc đang được cơ quan Công an địa phương tiến hành điều tra, làm rõ.
Lừa thuê người nấu cơm cho công nhân rồi mượn tiền đi mất ở Phù Cát Bình Định là sự việc xảy ra ở thôn Hòa Dõng, xã Cát Tân. Cụ thể vào buổi sáng ngày 12/10, một người đàn ông trung niên (khoảng 57 tuổi) đi 1 chiếc xe máy mang nhãn hiệu Sirius tới nhà bà Nguyễn Thị Phượng (45 tuổi, ở thôn Hòa Dõng).
Khi gặp bà Phượng, người đàn ông này giới thiệu ông ta tên là Châu và là cán bộ một cơ quan của tỉnh quản lý công nhân thi công kênh mương thủy lợi tại địa phương.
Lừa thuê người nấu cơm cho công nhân rồi mượn tiền đi mất ở Phù Cát Bình Định
Người này cũng nói với bà Phượng rằng, mình đang rất cần tìm 1 người để nấu ăn cho các công nhân và sẽ trả lương cho người nấu ăn là 3 triệu/tháng.
Khi nghe người đàn ông này nói vậy, bà Phượng đã nhanh chóng xin làm và đã được người này đồng ý. Tiếp đó, người đàn ông này đã đưa cho bà Phượng 1 chiếc túi nylon, bên trong gồm có 5 con cá nục và một ít rau.
Lừa thuê người nấu cơm cho công nhân rồi mượn tiền đi mất ở Phù Cát Bình Định là vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ
Người đàn ông này tiếp tục yêu cầu bà Phượng nấu canh giúp và nói rằng mình sẽ đi rút tiền. Không chỉ có vậy, ông ta còn hỏi mượn bà Phượng 3 triệu đồng với lý do để dùng số tiền ấy bồi dưỡng cho nhân viên ngân hàng để có thể rút tiền được nhanh hơn.
Khi sự việc xảy ra tại nhà bà Phượng, còn có 1 người hàng xóm là Dương Thị Tâm (45 tuổi, hàng xóm bà Phượng). Người đàn ông này đã tiện thể mượn luôn của bà Tâm số tiền là 800 ngàn đồng. Sau đó, lập tức lên xe và phóng đi mất.
Sau khi sự việc lừa thuê người nấu cơm cho công nhân rồi mượn tiền đi mất ở Phù Cát Bình Định xảy ra, công an huyện Phù Cát, Bình Định đã nhận tin báo và vào cuộc tiến hành điều tra, làm rõ.

