Lý do Quang Hải suýt đánh nhau với nhân viên khiêng cáng

Thứ năm, 25/06/2020, 19:47 PM

Có nhiều lý do khiến Quang Hải nổi cáu, suýt đánh nhau với nhân viên khiêng cáng trong trận đấu của Hà Nội FC vs Bình Dương.

Empty

Phút 85 trong trận đấu giữa Hà Nội và Bình Dương, bóng đang trong cuộc nhưng có đến ba cầu thủ Hà Nội nằm sân. Lúc này, họ đang dẫn trước 1-0 nhờ quả phạt đền của Rimario. 

Sau khi bóng được đá ra ngoài, hai tổ khiêng cáng của sân Gò Đậu tức tốc chạy vào để đưa các cầu thủ chấn thương rời sân. Đây là thời điểm chủ nhà cần trận đấu tiếp diễn nhanh nhất có thể, vì đang ở thế phải bám đuổi.

Nhận thấy các nhân viên khiêng cáng quá vội vàng khi Tuấn Anh chưa có sự chăm sóc của đội ngũ y tế, Quang Hải cùng các đồng đội ngay lập tức chạy vào phản ứng khá mạnh với tổ khiêng cáng này.

Thậm chí, tiền vệ số 19 cùng các đồng đội không còn giữ được bình tĩnh và suýt dẫn đến xô xát.

Sự việc căng thẳng đến mức Ban huấn luyện Hà Nội cũng như các cầu thủ Bình Dương cùng xông đến... Các cầu thủ Bình Dương cho rằng các cầu thủ Hà Nội cố tình câu giờ khi nằm sân quá nhiều, cũng nhảy vào phản ứng mạnh mẽ. 

Tuy nhiên, để hiểu được hành động của Quang Hải và các nhân viên Bình Dương, cần có một góc nhìn chi tiết hơn. Thứ nhất, những người khiêng cáng ở Bình Dương không phải là nhân viên bình thường. Đa số đội bóng ở V.League sử dụng cầu thủ trẻ thuộc lứa U15 tới U19 làm nhân viên hỗ trợ trong các trận đấu.

Lực lượng này sẽ tham gia nhiều công tác tổ chức như soát vé, nhặt bóng, khiêng cáng. Do U19 Bình Dương đang dự vòng chung kết U19 quốc gia ở PVF, đội khiêng cáng trên sân Bình Dương tối qua nhiều khả năng là đội U15 hoặc U17. Do cùng là cầu thủ, ý thức ăn thua của họ lớn hơn nhiều các nhân viên hỗ trợ bình thường.

Thời điểm đó, Hà Nội đang thắng Bình Dương 1-0, trận đấu đang diễn ra rất căng thẳng. Bình Dương vùng lên mạnh mẽ, có nhiều cơ hội, điển hình là cú dứt điểm nguy hiểm của Nguyễn Tiến Linh ở phút 62 hay pha bóng dội cột của Toure Youssouf.

Bối cảnh ấy buộc CLB Hà Nội phải có hàng loạt tình huống câu giờ chiến thuật. Trong 10 phút cuối trận, cầu thủ Hà Nội nhiều lần cố tình làm chậm diễn biến trận đấu, nằm sân, câu giờ. Tình huống phút 85, ngoài Tuấn Anh, Nguyễn Văn Dũng là một cái tên khác của đội khách đang nằm sân.

Trong tình huống này, đội bóng nào lâm vào tình cảnh này cũng làm như vậy, không chỉ riêng Hà Nội. Chung cuộc Hà Nội FC vẫn giành chiến thắng 2-0 nhờ cú đúp của tiền đạo Rimario.