Mặc kệ mưa bão người đàn ông lên nóc nhà ‘vận nội công’ như phim

Thứ tư, 28/10/2020, 16:08 PM

Mới đây trên mạng xã hội vừa đăng tải hình ảnh người đàn ông “chẳng sợ trời chẳng sợ đất” leo lên nóc nhà để múa dù ngoài trời đang mưa to, bão lớn.

Mặc kệ mưa bão người đàn ông lên nóc nhà ‘vận nội công’ như phim

Mặc kệ mưa bão người đàn ông lên nóc nhà ‘vận nội công’ như phim

Lo sợ sức tàn phá khủng khiếp của bão số 9, người dân ở thành phố Đà Nẵng từ sớm đã tất bật công tác phòng tránh bão cẩn thận. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng đã sớm di chuyển người dân ở vùng nguy hiểm đi tránh bão và đề nghị bà con không nên ra khỏi nhà.

Tuy nhiên, mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng cho biết có người đàn ông “chẳng sợ trời chẳng sợ đất”, một mình đứng ngoài trời gió bão để...múa.

Người đàn ông "vận nội công" trên nóc nhà ngoài trời bão

Theo đó, đoạn video ghi lại hình ảnh một người đàn ông hồn nhiên đứng ngoài trời khi cơn bão đang đổ bộ đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Theo thông tin đăng tải, người đàn ông này được cho là ở Đà Nẵng, anh ta đang đứng trên nóc nhà, xung quanh gió bão mù mịt mà chẳng sợ cây đổ hay bị thổi bay mất.

Người đàn ông

Người đàn ông "vận nội công" trên nóc nhà ngoài trời bão

Hành động múa tay, múa chân mà dân mạng cho rằng anh chàng đang "vận nội công" trông chẳng khác gì pháp sư đang “hô phong hoán vũ”. Sau khi đã bày đủ tư thế rồi người đàn ông này mới chịu đi vào nhà.

122769995_1251874615184106_8127255186038909420_n

Dòng trạng thái đính kèm video khiến ai nấy cười nghiêng ngả: “Sau khoảng 10 phút với đủ các tư thế nhưng thấy không ăn thua nên pháp sư đã nhanh chóng té vào nhà kẻo sợ gió thổi ra biển”.

Dòng trạng thái đính kèm video khiến ai nấy cười nghiêng ngả

Dòng trạng thái đính kèm video khiến ai nấy cười nghiêng ngả

Cộng đồng mạng được dịp "cà khịa"

Nhiều cư dân mạng sau khi xem video đã không nhịn được cười cho rằng, chàng trai này đang cố gắng chống lại cả trời đất.

Cộng đồng mạng

Cộng đồng mạng "cà khịa" hành động của người đàn ông. (Ảnh: Chụp màn hình)

Thậm chí nhiều người còn dùng lời thoại phim kiếm hiệp để “cà khịa” hành động này của chàng trai: “Tất cả chiêu thức của các môn võ học đều không thể chống nổi kẻ địch mang tên thiên nhiên. Minh chủ võ lâm sắp tới biết bầu ai rồi chứ. Mẹ thiên nhiên nha”.

Tuy nhiên, vẫn không ít ý kiến cho rằng chàng trai nên sớm vào nhà để bảo vệ sức khỏe bản thân, đừng đùa với bão.

Tuy nhiên, vẫn không ít ý kiến cho rằng chàng trai nên sớm vào nhà để bảo vệ sức khỏe bản thân, đừng đùa với bão.

Trước khi chính thức đổ bộ đất liền, bão số 9 với sức gió mạnh đã khiến nhiều nhà bị bay mái, cây cối gãy đổ. Cập nhật lúc 12h trưa ngày 28/10, vị trí tâm bão đã trên đất liền các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Phú Yên.

Theo Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Hoàng Phúc Lâm, lúc 7 giờ ngày 28/10, vị trí bão cách thành phố Đà Nẵng khoảng 220km, cách Quảng Nam khoảng 155km, cách Quảng Ngãi 115km, cách Phú Yên 190km, sức gió mạnh nhất cấp 12, giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20-25km.

Gió mạnh nhất ở khu vực đất liền ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Định ở cấp 11-12, giật cấp 14, từ Thừa Thiên-Huế đến Phú Yên gió cấp 8-10, giật cấp 12; tại Kon Tum, Gia Lai gió cấp 7-8, giật cấp 10; tại Quảng Bình, Quảng Trị, Bắc Khánh Hòa gió cấp 6-7, giật cấp 10.

"Gió mạnh dần và mạnh nhất từ trưa và đầu giờ chiều ngày 28/10. Tại Đà Nẵng gió cấp 8-10 giật cấp 12, tại Quảng Nam gió cấp 11-12 giật cấp 14," ông Hoàng Phúc Lâm nhận định.

Sóng biển cao từ 6-8m ở vùng biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m tại khu vực ven biển từ Nghệ An đến Bình Định.

Bài liên quan