Hồ sơ vụ án: Xác chết 'vô danh' trong ống cống và tội ác của gã đàn ông trăng hoa máu lạnh

Chủ nhật, 08/12/2019, 06:55 AM

Thi thể được phát hiện đang phân hủy gần hết, không thể nhận dạng, lại không có giấy tờ tùy thân, các dấu vết, manh mối cũng vô cùng mờ nhạt, mỏng manh.

Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Nam Định và Công an huyện Hải Hậu đã quyết định dựng chân dung hung thủ trước rồi mới xác định danh tính nạn nhân. Nguyên nhân bởi thi thể được phát hiện đang phân hủy gần hết, không thể nhận dạng, lại không có giấy tờ tùy thân, các dấu vết, manh mối cũng vô cùng mờ nhạt, mỏng manh.

Bên cạnh đó, tại xã Hải Lộc không hộ dân nào báo mất người, các khu công nghiệp không có ai mất tích, rà soát camera lại càng khó khăn hơn. Tuy nhiên, lực lượng chức năng quả thật đã đi đúng hướng, sau 5 ngày nỗ lực kẻ thủ ác đã lộ diện.

Truy tìm danh tính của thi thể 

Khoảng 7h30 sáng 27/11/2017, một người dân chăn bò trên cánh đồng xóm 2, xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định phát hiện xác người trong cống bi. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Nam Định cùng Công an huyện Hải Hậu nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường.

Xác chết nằm úp mặt trong cống bi, thò chân ra ngoài đi đôi dép quai hậu màu bạc vùi dưới bùn, mặc quần jeans, trong túi có 2 chiếc chìa khóa. Dù đã khám nghiệm tỉ mỉ nhưng lực lượng chỉ thu được duy nhất dấu vân tay ở ngón tay cái.

Lực lượng chức năng xác định tử thi là nữ khoảng 30 tuổi, cao 1.58; đốt sống cổ bị lệch, phổi nhiều bùn đất, tử vong do ngạt nước khoảng 10-20 ngày trước khi được phát hiện, vùng cổ gáy có dấu hiệu tác động ngoại lực.

Màn truy tìm kẻ thủ ác sát hại thi thể `vô danh` ở Hải Lộc
Xác chết vô danh được người dân phát hiện dưới ống cống.

Các mẫu nội tạng tử thi được gửi lên Viện Pháp y quốc gia và Viện Khoa học hình sự để giám định độc chất và vi thể. Kết quả, nạn nhân chết do ngạt nước, không phát hiện độc chất nên lực lượng chức năng tập trung hướng điều tra án mạng.

Dấu vân tay thu được là hi vọng duy nhất tìm ra danh tính nạn nhân, nhưng việc khôi phục khá vất vả vì ngón tay cũng đang phân hủy. Kết quả vẫn chỉ dừng ở con số 0 dù đã áp dụng những phương pháp khoa học tiên tiến nhất.

Do đó, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Nam Định và Công an huyện Hải Hậu đã quyết định dựng chân dung hung thủ trước rồi mới xác định danh tính nạn nhân. Nguyên nhân bởi thi thể được phát hiện đang phân hủy gần hết, không thể nhận dạng, lại không có giấy tờ tùy thân, các dấu vết, manh mối cũng vô cùng mờ nhạt, mỏng manh.

Bên cạnh đó, tại xã Hải Lộc không hộ dân nào báo mất người, các khu công nghiệp không có ai mất tích, rà soát camera lại càng khó khăn hơn vì đây là vùng thuần nông yên bình bình đã bao năm qua.

Màn truy tìm kẻ thủ ác sát hại thi thể `vô danh` ở Hải Lộc
Đối tượng Vũ Đức Giang.

Giữa lúc công tác rà soát đối tượng hiềm nghi được đẩy lên cao, một số người dân các huyện lân cận đã đến với đề nghị được nhận dạng tử thi, lấy mẫu xác định huyết thống. Một số thông tin liên quan đến vụ án cũng xuất hiện: Khu vực hiện trường cách 10 ngày phát hiện tử thi có nghe tiếng xe máy, khi người dân chiếu đèn pin thì người này lập tức quay xe đi lối khác.

Vụ án đi vào bế tắc khi người cung cấp tin không thấy rõ mặt mũi người điều khiển xe và BKS, những người đến trình báo cũng không cùng huyết thống nạn nhân. Thế nhưng, sau khi loại bỏ các đối tượng trong diện quản lý, Ban chuyên án phát hiện còn lại đối tượng Vũ Đức Giang (SN 1988, trú xóm 1, xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu, Nam Định), từng bỏ vợ và có mối quan hệ tình cảm phức tạp.

Sau đó, các trinh sát xác định, tên thật của chủ tài khoản là Nguyễn Thị Hằng (SN 1978, trú xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, Nam Định) – nhân viên phục vụ một quán ăn trên Hà Nội. Người dân cho biết, Hằng từng úp mở việc đi chơi với bạn trai mới quen, rồi mất tích từ chiều 16/11/2017 không thấy trở lại. Khi tìm đến nhà đối tượng này, các trinh sát biết được Hằng đi làm thuê nhiều nơi bao năm, ít khi về nhà và liên lạc với gia đình . Bên cạnh đó, người quen chị Hăng xác nhận trang phục trên tử thi ở xã Hải Lộc chính là quần áo chị Hằng đã mặc vào chiều 16-11.

Hành trình bắt gã “nhân tình” nhận tội

Màn truy tìm kẻ thủ ác sát hại thi thể `vô danh` ở Hải Lộc
Giang tại CQĐT. 

Khi CQĐT công khai những ảnh chụp nạn nhân ở gần khu vực nhà Giang, anh ta tuy hơi bất ngờ nhưng cho rằng đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Khi bí mật khám xét nơi ở của Giang, tổ công tác phát hiện trên mái nhà có một điện thoại Iphone và một máy tính xách tay.

Kiểm tra tại chỗ, tổ công tác phát hiện máy tính lưu giữ nhiều hình ảnh phụ nữ giống chị Nguyễn Thị Hằng. Người quen biết cũng khẳng định đây là đồ của chị Hằng dùng trước khi mất tích. Tuy nhiên, Giang không thừa nhận nhưng cũng không thể lý giải những đồ này từ đâu mà ra. Anh ta khai nhận, cuối năm 2016, Nguyễn Thị Hằng lấy tên là Loan (SN 1986), kết bạn với Giang. Sau 1 năm nhắn tin qua lại, Giang ngỏ ý muốn tiến tới hôn nhân và chị Hằng đồng ý.

Đến ngày 16-11-2017, Giang lên Hà Nội đón Hằng về ra mắt gia đình. Tuy nhiên Giang nhanh chóng phát hiện chị Hằng “bắt cá nhiều tay”, xảy ra mâu thuẫn. Khi chị Hằng đòi chia tay, Giang bực tức kẹp cổ để giữ lại nhưng vô tình khiến Hằng ngạt thở, ngã xuống đất.

Nghĩ bạn gái đã tử vong vì gọi mãi không dậy, Giang chở Hằng đi phi tang. Đi được một lúc thì gặp người soi đèn pin liền quay lại vì sợ phát hiện. Tại đây, Giang giấu xác người tình vào cống bi, mang điện thoại và máy tính nạn nhân về nhà.

Lúc này, Giang mới biết trước đó bạn gái chỉ ngất đi, đến khi bị ném vào ống cống thì mới sặc bùn đất, tử vong. Thế nhưng, những ngày đầu thi thể được phát hiện, Giang vẫn sinh hoạt bình thường vì không tin lực lượng chức năng có thể điều tra ra. Mãi khi đứng trước vành móng ngựa, hắn mới ăn năn, hối hận về hành động của mình.

Link gốc: https://baosuckhoecongdong.vn/ho-so-vu-an-man-truy-tim-ke-thu-ac-sat-hai-thi-the-vo-danh-o-hai-loc-144216.html