Mâu thuẫn gia đình người ông đâm chết vợ và hai người khác nguy kịch trong ngày 30 Tết

Thứ tư, 06/02/2019, 07:32 AM

Ngày 5/2, Công an tỉnh Hoà Bình cho biết, đang điều tra vụ án mạng nghiêm trọng trong ngày 30 Tết khiến ba người thương vong.

1
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc 

Cụ thể, theo thông tin ban đầu vào tối 4/2 tức 30 Tết, vì mâu thuẫn trong gia đình nên Bùi Văn Kiên (SN 1987) đã dùng dao đâm vợ là B.T.H (SN 1986) và hai em vợ là B.V.H (SN 1997, trú tại xã Yên Thượng, huyện Cao Phong, Hòa Bình), B.T.D (trú tại xã Miền Đồi, huyện Lạc Sơn).

Sau khi sự việc xảy ra, người dân đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu đồng thời báo tin cho cơ quan chức năng. Tuy nhiên trên đường đi đến bệnh viện do vết thương quá nặng chị H đã tử vong. Hai em ruột của chị H hiện đang điều trị tại Bệnh viện huyện Lạc Sơn.

Nhận được tin báo, Công an huyện Lạc Sơn phối hợp cùng Công an tỉnh Hoà Bình nhanh chóng xuống hiện trường, bảo vệ hiện trường, truy bắt đối tượng. Đến khoảng 23h cùng ngày, cơ quan chức năng đã bắt giữ được Kiên khi đối tượng này đang lẩn trốn phía sau đồi.

Trao đổi với báo chí, ông Bùi Văn Tuyến, Chủ tịch UBND xã Tân Lập cho biết thêm, Kiên là người hiền lành, chưa có tiền án, tiền sự. Lý giải về nguyên nhân vụ việc, vị Chủ tịch UBND xã Tân Lập cho biết trước đó, vợ chồng Kiên có xảy ra mâu thuẫn và hai người đã ly thân.

Thời điểm ly thân, vợ chồng Kiên đã có hai người con (một trai, một gái). Sau khi ly thân, chị H chuyển về nhà bố mẹ đẻ ở xã Yên Thượng (huyện Cao Phong) để sinh sống.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

 

‘Phi công’ đâm chết người tình kém 13 tuổi ở Khánh Hòa

Sau quá trình cãi vã, người phụ nữ 49 tuổi bất ngờ bị tình nhân kém tuổi dùng hung khí đâm tử vong.

 

Đi tìm bạn gái, nhóm thanh niên đâm chết người tại nhà trọ

Ngày 14/1, Cơ quan chức năng tỉnh Hải Phòng cho biết, đang điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên.

 

Mang dao đâm chết người vì bị phá giấc ngủ

Bực tức vì bị phá giấc ngủ, Đại đã mang dao ra đâm chết nạn nhân rồi tiếp tục vào nhà ngủ như không có chuyện gì.