Chiều 29/5, bà Võ Hoàng Đan Thanh, Chủ tịch UBND xã Ia Nhin (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng khiến một người tử vong.
mau-thuan-trong-cuoc-nhau-nam-thanh-nien-dam-ban-nhau-tu-vong
Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng khiến 1 người tử vong. Ảnh: Nhật Huy

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h30 ngày 28/5, anh Nguyễn Công Lam (45 tuổi, trú tại thôn 3, xã Ia Nhin) đến ăn cháo tại một quán thuộc địa bàn thôn. Sau đó, Thân Văn Nhất (20 tuổi) và Nguyễn Việt Hoàng (19 tuổi) cùng trú tại thôn 1 cũng đến quán ăn đêm.

Do có quen biết từ trước nên chủ quán có mời Nhất và Hoàng ngồi xuống cùng nhậu với Lam.

Trong khi nhậu, nghĩ rằng anh Lam có ý ép rượu mình nên Hoàng đứng dậy đấm liên tiếp vào mặt anh Lam. Bị đánh anh Lam liền bỏ chạy ra phía sau quán cháo. Thấy vậy, Hoàng liền đuổi theo rồi lấy con dao ở bếp chém vào tay anh Lam khiến anh này bị thương.

Sau đó được mọi người can ngăn nên Hoàng lên xe để người khác chở về nhà.

Lúc này anh Lam bất chợt hô hoán mọi người là Hoàng giết mình nên Hoàng bực tức đã lấy dao đâm liên tiếp vào người nạn nhân. Sau khi gây án Nhất chở Hoàng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an xã đã có mặt xử lý vụ việc, đưa anh Lam đi cấp cứu, đồng thời trình báo công an huyện để có hướng xử lý.

Đến rạng sáng 29/5, Hoàng bị cơ quan công an bắt giữ để tiến hành điều tra, làm rõ. Anh Lam cũng tử vong do vết thương quá nặng.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ. 

 

Nữ sinh giết người để trả thù cho chị gái

Từ chiếc gọng kính màu hồng, cảnh sát Trung Quốc tìm ra thủ phạm sát hại lão nông là nữ sinh 16 tuổi dù cô ngụy trang kín mít, không để lại dấu vết.

 

Dùng búa giết người rồi chôn xác phi tang sau khi nhậu hết một lít rượu

Tại cơ quan điều tra Hiệp khai thuê Tuấn đánh Hùng với giá 1 triệu đồng, sau khi đánh chết nạn nhân cả hai đem xác đi chôn để phi tang.