Giải trí
22/08/2015 19:37MC Trịnh Thanh Vân là ai và vì sao MC Trịnh Thanh Vân bị tố cướp chồng
MC Trịnh Thanh Vân là ai và vì sao MC Trịnh Thanh Vân bị tố cướp chồng đang là vấn đề khiến nhiều người quan tâm ngay sau dòng trạng thái của một người tố rằng MC Trịnh Thanh Vân đã cướp bố của mình.
MC Trịnh Thanh Vân là ai và vì sao MC Trịnh Thanh Vân bị tố cướp chồng đang là cụm từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên internet chiều tối ngày 22/8. Việc cô MC xinh đẹp của Đài truyền hình Hà Nội bị tố giật chồng đã khiến nhiều người bất ngờ bởi không ai nghĩ rằng MC Trịnh Thanh Vân có nhan sắc, có tài năng mà lại sẵn sàng đi phá hoại gia đình của người khác.
MC Trịnh Thanh Vân là ai?
MC Trịnh Thanh Vân vốn khá nổi tiếng với khán giả cả nước nói chung và khán giả Thủ đô Hà Nội nói riêng. Cô đã từng làm MC cho nhiều chương trình nổi tiếng như Hà Nội của chúng ta, Thế giới phụ nữ, Lắng nghe cơ thể bạn.
MC Trịnh Thanh Vân là ai?
Với ngoại hình xinh đẹp và thu hút ống kính nên Trịnh Thanh Vân cũng từng tham gia nhiều phim như “Phía cuối cầu vồng”, “Trò đời”.
MC Trịnh Thanh Vân là ai mà làm dậy sóng dư luận
Trước đây, MC Trịnh Thanh Vân đã từng một lần dậy sóng cộng đồng mạng khi có những phát ngôn tục tĩu trên trang cá nhân khi chỉ trích lỗi sai của đồng nghiệp. Điều này phần nào đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh của cô.
MC Trịnh Thanh Vân là ai và vì sao MC Trịnh Thanh Vân bị tố cướp chồng
MC Trịnh Thanh Vân lại một lần nữa khiến dân mạng xôn xao khi bị tố cướp chồng người khác. Ngay khi dòng trạng thái của một cô bé tố MC Trịnh Thanh Vân cướp bố của mình được đăng lên thì đã nhận được rất nhiều ý kiến tranh cãi từ cộng đồng mạng cũng như được chia sẻ nhanh chóng.
MC Trịnh Thanh Vân là ai và vì sao MC Trịnh Thanh Vân bị tố cướp chồng bởi dòng trạng thái trên Facebook
“Vì bồ chửi con như thế !!
Gửi cô Trịnh Thanh Vân – MC Đài truyền hình Hà Nội
Này cô..
Cháu nghĩ cô cũng sẽ đọc được những dòng này của cháu thôi cô TRỊNH THANH VÂN nhỉ ?
Đáng lẽ ra bố cháu đi với ai, ở với ai đối với cháu chẳng còn quan trọng nữa kể từ giây phút bố cháu bảo không có đứa con như cháu cô ạ.
Nhưng cô ơi vuốt mặt thì phải nể mũi !! cháu không còn quan tâm nhưng em gái cháu – thực chất nó chỉ là đứa bé 11 tuổi to xác thôi, đừng lộ liễu như thế rồi để về con bé chỉ biết nức nở nhảy vào lòng mẹ hỏi tại sao ba không bao giờ như thế với mẹ với bọn con.
Có xót xa không khi em trai của cháu chỉ mới tầm tuổi con trai của cô nhìn mẹ cháu rồi hỏi sao ba không về nhà, sao ba chụp ảnh cả cô khác hả mẹ.
Mẹ cháu thực tâm không cho bọn cháu vào trang cá nhân của cô, hay của bố cháu, mẹ cháu “biết điều” nhỉ khi coi như chửa hoang ra ba chị em cháu, đúng không cô ?
Còn “người đàn ông” của cô, cô cứ giữ lấy, cố mà giữ cho chặt vào, yên tâm không ai có ý định lấy lại một người vô trách nhiệm đến mức coi như không có 3 đứa con trên cõi đời này đâu cô à, cô biết hay không biết lúc đến với cô bố mẹ cháu vẫn ở với nhau, đến khi quen cô là tuyệt nhiên bố cháu không còn về nhà cô à, nghe bảo bố cháu mà về là cô lại giận dỗi, lên mạng viết stt giận hờn hả cô, cháu bảo này, già rồi, bớt nhoi đi, bớt chu môi chìa mỏ rồi lên mạng thả thính đi, nhìn buồn cười cực cô ạ.
Còn về vấn đề tại sao chúng cháu cư xử vô học :))
Cô hỏi lại bố cháu xem tại sao cháu thành đứa con gái ngang tàng không ai dạy bảo được, mẹ cháu từng khóc hết nước mắt khi con gái bỏ nhà đi, tệ nạn và đủ thể loại không thiếu gì cả, vì ai, vì “người đàn ông” của cô đấy, gia đình xào xáo, con bé 12 tuổi là cháu thời điểm đấy đang từ học sinh giỏi tụt xuống thành học sinh trung bình, rồi bắt đầu lao vào tệ nạn về chỉ biết trách mẹ là sao mẹ không giữ được gia đình, giữ được bố cho con??
Ngày hôm nay cháu lên tiếng vì cháu rùng mình nghĩ lại em cháu sao giờ nó giống cháu thời điểm đấy quá, cô và bố cháu đừng để con bé đi lại vết xe đổ của cháu, rồi đáng tiếc lắm, cô ạ.
Cháu bảo này, ngày hôm nay cháu cố giữ hết bình tĩnh để nói “có học” nhất với cô, cô về bảo lại cả bố cháu, ông ý không đủ tư cách để chửi nó hay rủa nó, đừng bảo không có đứa con như nó vì bấy nhiêu lâu nay đã làm tròn nghĩa vụ người bố chưa mà đủ tư cách nói thế!!
Có câu này con dành cho Hùng này: chính thức bọn con không có bố, hôm qua con thề cả mẹ rồi, trong đám cưới của con mà có mặt Hùng, con chết tươi chết ngay tại chỗ đèn rơi vỡ đầu mà chết, còn Hân và Bảo chúng nó còn quá bé, nên sau này chúng nó đối xử thế nào với ba, con không quan tâm!!
Lời sau cùng, chúc 2 cô chú có chết đi cũng vẫn được bên nhau, cố mà giữ lấy nhau.
p/s : em public hết thông tin của cả 2 nên mọi người tò mò cứ tự động vào xem, em không muốn liên quan gì hết nên cũng không cần ai vào an ủi hay hỏi han gì liên quan đến 2 con người và câu chuyện này đâu, cảm ơn mọi người đã đọc”.


