Mẹ Osama bin Laden đăng đàn, lý giải vì sao con trai thành trùm khủng bố thế giới

Thứ bảy, 04/08/2018, 13:48 PM

Lần đầu tiên, bà Alia Ghanem – mẹ của trùm khủng bố Osama bin Laden nói về con trai mình, đặc biệt là lý do ông ta thành khủng bố khét tiếng số một thế giới, The Guardian ngày 3/8 đưa tin.

me-osama-bin-laden-giai-thich-ly-do-con-thanh-khung-bo-so-1-the-gioi
Bà Alia Ghanem – mẹ của trùm khủng bố Osama bin Laden ngồi bên bức ảnh của con trai bà tại nhà ở Arab Saudi.

Ngồi trên chiếc ghế trong một căn phòng rộng rãi, bà Ghanem, khoảng 70 tuổi, mặc chiếc áo choàng có hoa văn rực rỡ. Chiếc khăn trùm đầu màu đỏ bao phủ mái tóc của bà. Bên cạnh là bức ảnh của người con trai cả - trùm khủng bố khét tiếng số 1 thế giới – Osama bin Laden. Trong bức ảnh đó, Bin Laden hơi mỉm cười, để râu quai nón và mặc một chiếc áo khoác quân sự.

Ngồi chung căn phòng với bà là hai người con trai Ahmad và Hassan và người chồng thứ hai của bà, Mohammed al-Attas. Mọi người trong gia đình đều có câu chuyện riêng về Bin Laden.

Ghanem gọi Bin Laden là người con trai yêu dấu “bị mất phương hướng”. “Tôi rất khổ sở và nhớ thằng bé bởi nó luôn sống xa tôi. Nó là một đứa con rất ngoan và nó yêu tôi rất nhiều", bà nhớ về cậu con trai đã gây tang thương, đan đớn cho rất nhiều người trên thế giới.

Bà chỉ vào al-Attas - người đàn ông gầy gò đang mặc chiếc áo choàng quen thuộc ở bán đảo Ả Rập và nói: “Ông ấy đã nuôi dưỡng Osama từ lúc ba tuổi. Ông ấy là một người đàn ông tốt. Ông ấy đã đối xử rất tốt với Osama”.

Bà Ghanem lớn lên ở Syria và tới Arab Saudi vào khoảng năm 1950. Bà sinh Osama ở Riyadh năm 1957 và ly dị chồng năm 1960. Ba năm sau bà tái hôn với al-Attas. Bố ruột của Osama sau đó có thêm ít nhất 11 vợ và 54 người con.

me-osama-bin-laden-giai-thich-ly-do-con-thanh-khung-bo-so-1-the-gioi
Osama Bin Laden (thứ hai từ phải sang) cùng các bạn đến thăm Thụy Điển năm 1971. Ảnh: Camera Press.

Ghanem nhớ lại đứa con đầu lòng của mình từng là một cậu bé nhút nhát và rất thông minh. Tuy nhiên, đến tầm 20 tuổi, Osama trở nên mạnh mẽ, có ý chí và rất sùng đạo sau một thời gian học kinh tế tại Đại học King Abdulaziz ở Jeddah. "Những người ở trường đại học đã thay đổi nó. Nó đã biến thành người khác", Ghanem nói. Một trong những người đàn ông Osama đã gặp ở đó là Abdullah Azzam, một thành viên của phong trào Anh em Hồi giáo (Muslim Brotherhood), người sau này đã bị trục xuất khỏi Arab Saudi và trở thành cố vấn tâm linh cho Osama Bin Laden.

“Nó từng là một đứa trẻ rất ngoan cho đến lúc bị một số người tẩy não. Anh có thể gọi nó là một giáo phái. Họ kiếm tiền vì mục đích của họ. Tôi luôn bảo nó tránh xa họ và nó không bao giờ thừa nhận với tôi những việc nó đang làm vì nó yêu tôi rất nhiều”.

Vào đầu những năm 1980, Osama đến Afghanistan. “Những người mới gặp anh ấy đều rất tôn trọng anh ấy”, Hassan nói tiếp câu chuyện. “Lúc đầu, chúng tôi rất tự hào về anh ấy. Ngay cả chính phủ Arab Saudi cũng đối xử với anh ấy theo một cách rất cao quý và kính trọng”.

Ngắt quãng câu chuyện là sự im lặng và tiếc nuối. "Tôi rất tự hào về anh ấy với tư cách là một người em và anh ấy là anh cả. Anh ấy dạy tôi rất nhiều. Tuy nhiên, tôi không nghĩ tôi tự hào về anh ấy với tư cách là một người đàn ông”, Hassan nói.

Ghanem chăm chú lắng nghe và tiếp tục kể lại những ngày tháng đẹp đẽ của Osama. “Nó rất thẳng thắn. Học rất giỏi và thích học. Nó đã tiêu hết tiền của nó vào Afghanistan. Nó núp dưới vỏ bọc làm công việc kinh doanh của gia đình”, bà kể.

Khi được hỏi “Bà có từng nghi ngờ con trai bà là khủng bố không?”, bà Ghanem trả lời: "Tôi chưa bao giờ nghĩ tới điều đó. Tôi đã vô cùng đau khổ và thất vọng khi biết điều đó. Tại sao nó lại vướt bỏ mọi thứ đi như thế?”.

Lần cuối cùng gia đình gặp Osama ở Afghanistan là vào năm 1999. "Nơi đó gần một sân bay. Nó rất vui khi gặp chúng tôi. Nó dẫn chúng tôi đi chơi quanh đó. Nó còn mở tiệc”, bà kể.

Khi bà Ghanem sang phòng bên cạnh, hai anh em cùng mẹ khác cha của Osama tiếp tục cuộc trò chuyện. Họ cho rằng mẹ mình vẫn không nghĩ Osama là khủng bố. “Đã 17 năm rồi kể từ ngày 9/11 đó, mẹ tôi vẫn không tin Osama gây ra. Bà ấy yêu anh tôi rất nhiều và từ chối đổ lỗi cho anh ấy. Thay vào đó, bà đổ lỗi cho những người xung quanh. Bà chỉ biết mặt tốt của Osama còn mặt xấu thì không”, Ahmad nói.

“Tôi bị sốc và choáng váng", Ahmad nhớ lại thời khắc đọc tin về vụ khủng bố 11/9 ở New York. “Đó là cảm giác rất lạ. Chúng tôi nghi ngay rằng Osama là thủ phạm. Từ người trẻ nhất đến người già nhất, tất cả chúng tôi đều xấu hổ về anh ấy. Chúng tôi biết tất cả chúng tôi sẽ phải đối mặt với những hậu quả khủng khiếp. Tất cả họ hàng, gia đình ở nước ngoài đều trở về Arab Saudi”. Ở Arab Saudi, tất cả  thành viên trong gia đình đều bị điều tra, bị cấm đi lại. Gần 2 thập kỉ sau, gia đình Bin Laden mới có thể đi lại tương đối tự do trong và ngoài vương quốc.

Gia đình Ghanem hiện đang sống trong một lâu đài cùng với những người họ hàng khác ở Jeddah, Arab Saudi, nơi từng là nhà của gia đình Bin Laden qua nhiều thế hệ. Họ vẫn là một trong những gia đình giàu có nhất và có ảnh hưởng nhất ở vương quốc này với đế chế xây dựng. Cha ruột của Osama Bin Laden sở hữu tập đoàn xây dựng khổng lồ Saudi Binladin Group.

Kể từ khi Osama trở nên khét tiếng khắp thế giới với nhiều vụ khủng bố kinh hoàng, bà Ghanem cùng các thành viên trong gia đình luôn từ chối hoặc bị giới hạn nói về Osama. Mọi động thái của họ vẫn bị giám sát chặt chẽ bởi tiếng xấu của Osama đã gây tác động không nhỏ đến danh tiếng của Arab Saudi.

Tuy nhiên, giờ đây, Thái tử Mohammed bin Salman - lãnh đạo mới của Arab Saudi, đã cho phép phỏng vấn gia đình Osama. Lãnh đạo mới và các quan chức cấp cao tin rằng việc cho phép gia đình Bin Laden kể về trùm khủng bố sẽ giúp chứng minh rằng bị kịch xảy ra không phải vì Osama bị ruồng bỏ.

Ban đầu, gia đình Osama bin Laden tỏ ra rất thận trọng khi nói chuyện với The Guardian. Họ sợ rằng việc khơi lại vết thương cũ sẽ dẫn đến hậu quả xấu. Tuy nhiên, vài ngày sau đó họ cho biết sẵn sàng chia sẻ. Trên đây là những tâm sự đầu tiên của mẹ trùm khủng bố Osama Bin Laden về con trai mình sau hàng thập kỉ im lặng.

Sau nhiều năm gây ra những vụ khủng bố kinh hoàng, ngày 2/5/2011, trùm khủng bố Osama bin Laden đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch của CIA tại Pakistan.

 

Tạp chí Mỹ tiết lộ ‘đầu não’ hậu thuẫn khủng bố của Mỹ ở Syria

Ngày 25/6, Tạp chí American Conservative đã hé lộ trung tâm chỉ huy nhóm khủng bố của Mỹ và các đồng minh Anh, Pháp cũng như mối liên kết giữa các nhóm phiến quân do Mỹ hậu thuẫn với khủng bố ở Syria.