Từ mấy năm trước, bà Liễu đã thừa nhận với chính quyền địa phương về việc ngoại tình với ông Út và hứa sẽ cắt đứt nhưng vẫn tiếp tục qua lại.

Liên quan tới vụ việc bà Đỗ Thị Liễu (49 tuổi trú tại xã Tân Bình, huyện Bình Tân, Vĩnh Long) bị 3 mẹ con bà Trần Thị Điệp (46 tuổi) đánh ghen, lột quần áo giữa đồng mà công an huyện Bình Tân mới khởi tố, theo tìm hiểu của phóng viên, chính quyền địa phương đã nhiều lần yêu cầu bà Liễu và ông Huỳnh Văn Út (chồng bà Điệp) cắt đứt tình cảm nhưng họ vẫn công khai qua lại với nhau nhiều năm qua.

Mẹ cùng 2 con lột quần tình địch: Nỗi buồn quá lứa
Bà Liễu với những vết bầm tím trên cơ thể lúc mới bị đánh ghen

Theo biên bản hòa giải của ban nhân dân ấp Tân Biên, xã Tân Thành được lập vào giữa năm 2013, làm việc với chính quyền ấp, bà Liễu và ông Út đều thừa nhận có quan hệ tình cảm với nhau khi ông Út vẫn đang sinh sống với vợ.

Tại buổi hòa giải, chính quyền địa phương đã yêu cầu hai người này cắt đứt quan hệ tình cảm. Bà Liễu và ông Út đều hứa sẽ chấp hành. Tuy nhiên sau đó cả hai vẫn qua lại với nhau.

Để thông tin được khách quan, phóng viên đã tìm gặp nạn nhân của vụ án. Tuy nhiên sau khi bị đánh nhập viện, bà Liễu không trở về căn nhà của mình nữa mà về tá túc tại nhà cha mẹ đẻ.

Khi phóng viên tìm tới nhà cha mẹ đẻ của bà Liễu thì mọi ngươi trong gia đình này cho biết bà Liễu đang có mặt tại đây. Tuy nhiên, bà Liễu chỉ ở trong buồng không chịu ra mà chỉ có anh chị em bà Liễu đại diện gia đình cung cấp thông tin cho phóng viên.

Mẹ cùng 2 con lột quần tình địch: Nỗi buồn quá lứa
Cánh đồng nơi bà Liễu bị đánh ghen, lột quần áo

Bà Đỗ Thị Ngọc Tuyết, (em gái bà Liễu, đại diện gia đình) cho biết, gia đình có 11 anh chị em và bà Liễu là con thứ 4 trong gia đình.

Thời con gái bà Liễu cũng có nhiều người hỏi cưới nhưng bà không nhận lời ai vì mải làm lụng phụ giúp cha mẹ nuôi dưỡng các em. Đến khi có thời gian lo cho hạnh phúc của riêng mình thì bà Liễu đã quá lứa lỡ thì.

Cách đây mấy năm bà Liễu tới ấp Tân Biên, xã Tân Thành (gần nhà ông Út) dựng một căn nhà nhỏ để bán tạp hóa và làm ruộng kiếm sống.

Bà Tuyết cũng thừa nhận chị gái mình cũng có tình cảm với ông Út nhưng do "bị ép buộc": “Khoảng năm 2012 ông Út thường xuyên sang ve vãn chị gái tôi. Sau đó ông ấy dùng vũ lực để chiếm đoạt thân thể chị gái tôi.

Do chị gái tôi đã nhiều tuổi rồi rồi nên không muốn thưa kiện ông ấy tội hiếp dâm vì sợ mọi người biết chuyện sẽ càng thêm xấu hổ. Về sau thì chị gái tôi cũng có tình cảm với ông Út vì chị ấy sống có một mình không có chồng con gì nhiều khi cũng buồn chán”, bà Tuyết cho biết.

Mẹ cùng 2 con lột quần tình địch: Nỗi buồn quá lứa
Bà Điệp cho rằng vì bà Liễu mà bà thường xuyên bị chồng đánh

Cũng theo bà Tuyết, đầu năm 2017, ông Út cầm tờ giấy phán quyết của tòa đến nói với bà Liễu rằng giữa ông và vợ đã ly hôn nên từ nay hai người thoải mái qua lại với nhau.

Tin lời ông Út bà Liễu mới tiếp tục qua lại với ông Út một cách công khai. Không ngờ bà Điệp đã ly hôn chồng rồi vẫn còn ghen tuông và dẫn theo 2 đứa con đi đánh ghen.

Sau khi bị đánh, bà Liễu phải nằm viện điều trị gần nửa tháng mới được xuất viện. Từ ngày xuất viện về nhà bà Liễu vẫn phải uống thuốc hàng ngày.

“Những vết bầm tìm trên người chị gái tôi đã hết nhưng tinh thần của chị ấy thì chưa thể hồi phục. Từ ngày ở viện về tới nay chị ấy chỉ ở trong nhà, không dám ra ngoài tiếp xúc với người lạ vì sợ bị đánh.

Hễ ai nhắc đến chuyện chị ấy bị đánh là chị tôi lại nổi đóa lên trông sất sợ. Hiện gia đình đã làm đơn xin cơ quan chức năng đưa chị tôi đi giám định tâm thần.

Chúng tôi cũng yêu cầu cơ quan chức năng xử lý thật nghiêm đối với hành vi đánh người của mẹ con bà Điệp để trả lại sự công bằng cho chị tôi”, bà Tuyết cho biết.