Mẹ đi nhận hàng cứu trợ, bé trai 8 tuổi ở nhà bị lũ cuốn trôi

Thứ tư, 21/10/2020, 14:53 PM

Trong lúc người mẹ đang chèo thuyền đi nhận hàng cứu trợ, một bé trai 8 tuổi ở nhà với bà ngoại không may bị sảy chân rơi xuống nước và bị lũ cuốn trôi tử vong.

Mẹ đi nhận hàng cứu trợ, bé trai 8 tuổi ở nhà sảy chân rơi xuống nước tử vong. (Ảnh: Dantri)

Mẹ đi nhận hàng cứu trợ, bé trai 8 tuổi ở nhà sảy chân rơi xuống nước tử vong. (Ảnh: Dantri)

Ngày 21/10, tin từ UBND xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc một cháu bé 8 tuổi bị sảy chân rơi xuống nước và bị lũ cuốn trôi.

Nạn nhân là cháu Đinh Minh T. (trú thôn Cổ Liêm, xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa).

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 20/10, trong lúc mẹ cháu T. đang chèo thuyền đi nhận hàng cứu trợ, cháu T. ở nhà với bà ngoại không may sảy chân, rơi từ nhà phao xuống nước và bị lũ cuốn trôi.

Bà ngoại phát hiện sự việc đã hô hoán mọi người đến cứu. Tuy nhiên, do nước lũ ngập sâu hơn 3m, nên khi người dân bơi đến thì cháu T. đã tử vong.

Được biết, gia đình cháu T. thuộc diện hộ nghèo, khó khăn trong xã. Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền xã đã đến thăm hỏi, động viên gia đình. Hiện nước lũ đang ngập sâu nên việc lo hậu sự cho cháu bé gặp nhiều khó khăn.

Cũng trong ngày 20/10, trên địa bàn xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn, người dân địa phương phát hiện thi thể ông ông Hoàng Văn Đính (SN 1962, trú xã Quảng Minh) ở ngay trong vườn nhà.

Một số người dân địa phương cho hay thời điểm tử vong có thể là chiều trước đó, khi nước lũ dâng cao chạm nóc nhà ông Đính cùng các hộ dân xung quanh. Nạn nhân sống một mình trong nhà nên khi lũ tới không kịp sơ tán.

Bài liên quan