Thứ tư, 27/11/2019, 09:13 AM
  • Click để copy

Mẹ nữ sinh giao gà bật khóc xin ân huệ khi xuất hiện tại tòa

Xuất hiện trong phiên tòa xét xử vụ án mua bán ma túy, bị cáo Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh giao gà Điện Biên) bật khóc xin được ban cho ân huệ.

Bà Trần Thị Hiền, mẹ nữ sinh giao gà Điện Biên (áo đỏ đen) trong phiên tòa xét xử vụ mua bán ma túy. (Ảnh: Zing.vn).
Bà Trần Thị Hiền, mẹ nữ sinh giao gà Điện Biên (áo đỏ đen) trong phiên tòa xét xử vụ mua bán ma túy. (Ảnh: Zing.vn).

 

Khoảng 8h sáng 27/11, TAND tỉnh Điện Biên đã đưa ra xét xử bị cáo Trần Thị Hiền (44 tuổi, mẹ nữ sinh giao gà Điện Biên - Cao Mỹ D.) trong vụ án mua bán ma túy.

Cùng bị đưa ra xét xử có: Vì Văn Toán, Vì Thị Thu (vợ Toán), Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng (cùng trú tỉnh Điện Biên).

Đáng chú ý, trong số các bị cáo thì Vì Văn Toán, Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng là những kẻ liên quan đến cái chết của nữ sinh giao gà Cao Mỹ D. gây rúng động dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vừa qua.

Phiên tòa này thu hút sự quan tâm của người dân và dư luận vì thế ngay từ sáng sớm có rất đông người dân kéo đến tập chung theo dõi, an ninh tại phiên tòa cũng được thắt chặt.

Xuất hiện tại tòa sau thời gian bị cách ly, mẹ nữ sinh giao gà Điện Biên tỏ ra trầm tư. Trong phần kiểm tra căn cước, bị cáo Hiền khóc và nói xin HĐXX ban cho một ân huệ.

Tuy nhiên, chủ tọa ngắt lời và giải thích tại phần thủ tục, tòa chỉ kiểm tra nhân thân bị cáo. Nếu muốn trình bày, bị cáo sẽ được nói ở phần sau.

Bị cáo Vì Văn Toán. (Ảnh: Vietnamnet).
Bị cáo Vì Văn Toán. (Ảnh: Vietnamnet).
me-nu-sinh-giao-ga-bat-khoc-xin-an-hue-khi-xuat-hien-tai-toa
Bùi Văn Công. (Ảnh: Vietnamnet).
me-nu-sinh-giao-ga-bat-khoc-xin-an-hue-khi-xuat-hien-tai-toa
Lường Văn Hùng. (Ảnh: Vietnamnet).

Sáng nay, chồng bà con gái lớn của bị cáo Hiền cũng xuất hiện tại phiên tòa. Trao đổi với báo chí trước giờ diễn ra phiên tòa, ông Cao Văn Hường (SN 1970, chồng bị can Trần Thị Hiền) cùng con gái lớn là Cao Thảo Loan (chị gái Cao Mỹ D.) bức xúc cho biết: “Gia đình tôi không bao giờ mua bán ma túy, không hề dính dáng gì đến pháp luật. Vợ tôi rất ghét ma túy. Thực tế tôi là người nghiện ma túy, vợ tôi bắt tôi đi cai nghiện, thấy bạn bè tôi đến nhà, vợ tôi còn đuổi đi luôn”.

Trên tờ Người Đưa Tin, ông Hường cũng cho biết thêm: Gần một năm nay, gia đình chưa được gặp bà Hiền. Duy nhất có một lần thấy người dân nói nhìn thấy bà Hiền ốm được đưa vào bệnh viện, chứ gia đình chưa được gặp. Cứ khoảng 1 tháng gia đình lại gửi tiền vào một lần, 2 – 3 gửi đồ tiếp tế.

Kinh tế của gia đình chủ yếu làm nong nhãn, thu nhập từ 200-300 triệu đồng/1 năm; gia đình cũng nuôi gần 1000 con gà, đổ buôn dịp cuối năm, còn thừa mới mang ra chợ bán. Gia đình đã bỏ nghề làm ruộng khoảng 7, 8 năm nay do thu nhập thấp.

Chồng và con gái lớn của bị cáo Trần Thị Hiền có mặt tại toà án từ sớm. (Ảnh: Kênh 14.vn).
Chồng và con gái lớn của bị cáo Trần Thị Hiền có mặt tại toà án từ sớm. (Ảnh: Kênh 14.vn).

Khi được hỏi về cuộc điện thoại cho là của Vì Văn Toán gọi cho bà Hiền trước thời điểm nữ sinh Cao Mỹ D. bị sát hại, chị Cao Thảo Loan (chị gái D.) khẳng định có cuộc điện thoại gọi đến máy của Cao Mỹ D. thời điểm bị mất tích.

Bên kia đầu dây có người nhấc máy, nhưng chỉ có tiếng gió vù vù mà không phải tiếng người nói.

Chị Loan còn nói thêm, thời điểm đó mẹ chị là bà Trần Thị Hiền lên cơ quan công an trình báo về việc em gái mình mất tích, không có mặt ở nhà nên không thể nghe điện thoại, nói chuyện với Vì Văn Toán.

Hiện gia đình nữ sinh giao gà mong muốn vụ án sẽ được làm sáng tỏ, tòa xử công tâm, đúng người, đúng tội.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử mẹ nữ sinh giao gà cùng đồng phạm. (Ảnh: Kenh14.vn).
Toàn cảnh phiên tòa xét xử mẹ nữ sinh giao gà cùng đồng phạm. (Ảnh: Kenh14.vn).
Link gốc: http://baosuckhoecongdong.vn/me-nu-sinh-giao-ga-bat-khoc-xin-an-hue-khi-xuat-hien-tai-toa-143046.html