Một cô gái sinh năm 1986 mất tích bí ẩn ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh đã hơn 9 ngày nay. Cô đang là mẹ của hai con trai, cháu lớn 3 tuổi, cháu nhỏ nhất mới có 3 tháng tuổi. Thời điểm hiện tại, gia...

Một cô gái sinh năm 1986 mất tích bí ẩn ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh đã hơn 9 ngày nay. Cô đang là mẹ của hai con trai, cháu lớn 3 tuổi, cháu nhỏ nhất mới có 3 tháng tuổi. Thời điểm hiện tại, gia đình và chồng của cô đang tích cực tìm kiếm khắp nơi nhưng chưa thấy manh mối.

Một cô gái sinh năm 1986 mất tích bí ẩn ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh

Người bị mất tích là chị Nguyễn Thị Hồng Thắm (SN 1986), nhân viên giám sát Trạm thu phí Bến Thủy.

Chị Thắm quê xã Xuân An (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) có chồng là anh Võ Quyết Dũng thường trú tại phường Bến Thủy. Hai người học cùng Khoa CNTT, ĐH Vinh, tốt nghiệp năm 2009. Ra trường, Thắm xin vào làm nhân viên Trạm thu phí Bến Thủy, công việc giám sát Camera tại Trạm thu phí.

Ngày 22/12/2015, chị Thắm ra Hà Nội cưới em gái của chồng, sau đó trở về Vinh. Ngày 23/12, Thắm bồng con nhỏ 3 tháng tuổi về bên ngoại (Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Sáng 28/12, chị rời nhà trên chiếc xe máy màu vàng. Trước khi đi, Nguyễn Thị Hồng Thắm rửa ráy cho con, ru con ngủ và để lại 2 triệu đồng và chiếc điện thoại chị thường dùng.

“Vợ tôi nói với mẹ là buổi sáng ngày 28/12 có cuộc họp ở cơ quan, nhưng tôi và mọi người xác minh lại thì hôm đó cơ quan vợ tôi công tác không có cuộc họp nào cả. Đã 9 ngày trôi qua không một dấu tích của Thắm, tôi và gia đình rất hoang mang, lo lắng!”, anh Võ Quyết Dũng nói.

Một cô gái sinh năm 1986 mất tích bí ẩn ở Nghi Xuân Hà Tĩnh

Một cô gái sinh năm 1986 mất tích bí ẩn ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh: Chị Thắm và con trai đầu 3 tuổi

Sáng 29/12, trong lúc gia đình anh Dũng tìm ở khu vực núi Dũng Quyết, gần đền thờ vua Quang Trung thì phát hiện chiếc xe mang biển kiểm soát 37B2 - 855.58 của chị Thắm đang đậu ở bãi giữ xe trước cửa đền nên đã tìm khắp khu vực này nhưng vẫn không thấy.

“Đến nay vợ tôi đã mất tích được 10 ngày rồi, mặc dù tôi cùng bạn bè và người thân tìm kiếm khắp khu vực núi Dũng Quyết, các sông, ao, hồ, nhà nghỉ… nhưng đến nay vẫn chưa thấy tung tích gì. Con của tôi còn quá nhỏ, nó đang rất cần mẹ…”,

“Những đêm mưa lạnh, nhìn con bé bỏng khát sữa khóc đòi mẹ, nghĩ đến vợ. Không biết bây giờ vợ tôi đang ở đâu? Nghĩ gần, nghĩ xa, lòng tôi rối bời, như lửa đốt!”, anh Dũng nghẹn lại.

Một cô gái sinh năm 1986 mất tích bí ẩn ở Nghi Xuân Vinh

Một cô gái sinh năm 1986 mất tích bí ẩn ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh: Anh Võ Quyết Dũng in hình vợ  đi tìm khắp nơi

Theo anh Dũng, chị Thắm mới sinh con được 3 tháng nay, sau khi sinh con được một tháng, chị Thắm bị áp - xe ngực, bị trầm cảm không tiếp xúc với ai nên gia đình đưa ra ngoài Hà Nội điều trị. Sau một tuần điều trị, bệnh tình của chị Thắm thuyên giảm nên gia đình đưa về nhà.

Một cô gái sinh năm 1986 mất tích bí ẩn ở Nghi Xuân Bến Thủy

Một cô gái sinh năm 1986 mất tích bí ẩn ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh: Nhà xe nơi Chị Thắm gửi lại xe máy 

Sau khi chị Thắm mất tích, anh Dũng đã gửi đơn lên Công an TP.Vinh và Công an tỉnh Nghệ An yêu cầu được hỗ trợ tìm kiếm nhưng đến nay chị Thắm vẫn biệt vô âm tín.

Chị Nguyễn Thị Thảo, nhân viên giữ xe tại đền vua Quang Trung cho hay, khoảng 8 giờ sáng ngày 28/12, một phụ nữ mặc áo khoác màu tím, quần màu xanh vào gửi xe tại đây. Đến tối cùng ngày, chị Thảo không thấy người gửi xe đâu nên đã dắt xe vào cất trong nhà xe.

“Tôi nghĩ chị ấy là khách đến thắp hương nên cũng không để ý gì cả, đến sáng hôm sau khi người nhà đến nhận xe và kể lại sự việc thì tôi mới biết người này đã mất tích”.

Đến sáng nay 6/1, anh Dũng cho biết, gia đình vẫn chưa có bất cứ thông tin gì về vợ của mình.

Mong rằng việc mất tích của chị Thắm chỉ là do trầm cảm nhất thời và chị sẽ sớm quay về bên chồng và con nhỏ.

  • Dầu cá Omega 3 của Trung Quốc đổ ra ăn thủng tấm xốp
  • Một phụ nữ chết lõa thể tại nhà riêng ở thị xã Hoàng Mai, Nghệ An