Xã hội
15/12/2015 20:36Một giáo viên rơi từ tòa nhà 20 tầng Grand Pacific đang xây dở ở Hồng Bàng, Hải Phòng
Một giáo viên rơi từ tòa nhà 20 tầng Grand Pacific đang xây dở ở Hồng Bàng, Hải Phòng do trầm cảm và áp lực cuộc sống. Vụ việc thương tâm khiến không ít người xót xa, đám tang của thầy giáo tội nghiệp diễn ra trong trời mưa và rét nhưng hàng trăm học sinh, đồng nghiệp, người thân vẫn nối dài tiễn đưa thầy.
Một giáo viên rơi từ tòa nhà 20 tầng Grand Pacific đang xây dở ở Hồng Bàng, Hải Phòng
Theo thông tin nhận được từ phía lực lượng chức năng phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, thành phố Hồ Chí Minh thì vào chiều ngày 13/12, trên địa bàn phường đã xảy ra một vụ nhảy lầu tự tử.
Nơi xảy ra vụ việc là tầng 20 của tòa nhà Grand Pacific đang xây dở nằm tại phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng.
Nạn nhân là thầy giáo Nguyễn Ngọc Sáng, 42 tuổi, trú tại số 2, ngõ Tiểu học Hùng Vương thuộc khu Cam Lộ, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng. Thầy Sáng hiện đang giảng dạy tại trường Tiểu học Hùng Vương.

Nơi xảy ra vụ việc một giáo viên rơi từ tòa nhà 20 tầng Grand Pacific đang xây dở ở Hồng Bàng, Hải Phòng
Được biết vào khoảng thời gian trên, thầy Sáng đã một mình đi lên tầng thứ 20 của tòa nhà căn hộ cao cấp Grand Pacific và nhảy xuống đất tự tử. Theo lời người dân gần khu vực này thì mọi người thấy ông đi vào trong khu vực đó nhưng lại không thấy trở ra ngoài và một lúc sau mọi người mới bàng hoàng khi phát hiện thi thể của người đàn ông xấu số này.
Qua tìm hiểu thì hai năm nay, thầy Sáng thường xuyên bị trầm cảm và trước đó thầy đã nhiều lần bỏ nhà ra đi và có ý định tự tử. Và theo lời bà Ngọt, vợ thầy Sáng thì vào sáng ngày xảy ra vụ việc, chồng bà vẫn hoàn toàn tỉnh táo, rất yêu đời và thậm chí còn ngồi hát.
Về phía các học sinh trong trường thì với họ, thầy Sáng luôn là người thầy đáng kính, rất quan tâm học sinh vì nhà thầy gần nơi giảng dạy nên có điều kiện dạy bảo và ân cần với học trò hơn.

Một giáo viên rơi từ tòa nhà 20 tầng Grand Pacific đang xây dở ở Hồng Bàng, Hải Phòng khiến nhiều người xót xa
Một học trò của thầy Sáng, chị Lã Minh Trang đã tâm sự trong nước mắt: "Với tôi, thầy Sáng như một người cha thứ hai bởi thầy rất ân cần, chu đáo. Thậm chí năm thầy chuyển trường chúng tôi còn muốn chuyển trường cùng thầy để được thầy dạy dỗ".
"Thời gian gần đây thầy gặp một số chuyện nên khá sốc, rơi vào tình trạng trầm cảm. Thầy từng tâm sự là bị lừa hơn 1 tỉ và từng bị giáng chức từ hiệu phó nhà trường xuống dạy lớp 1. Tôi rất thương thầy", chị Trang cho biết thêm.
Một đồng nghiệp dạy cùng thầy Sáng cũng không kìm được nước mắt: "Anh Sáng là một thầy giáo hiền hậu. Trước khi gặp nhiều cú sốc thì anh ấy luôn vui vẻ, yêu đời và còn thường xuyên dạy văn nghệ cho học sinh".
Đám tang thầy giáo xấu số diễn ra trong mưa rét và nước mắt của hàng trăm học sinh, bạn bè, đồng nghiệp và người thân. Không ai không xót xa bởi sự ra đi của người thầy giáo đáng kính.

Một giáo viên rơi từ tòa nhà 20 tầng Grand Pacific đang xây dở ở Hồng Bàng, Hải Phòng và vụ việc nhảy lầu tương tự
Trước đó tại tầng 5 tòa nhà Diamond Plaza, Lê Duẩn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh cũng đã xảy ra vụ việc một thanh niên tầm 30 tuổi nhảy lầu tự tử.
Vụ việc diễn ra ngay trước con mắt chứng kiến của đông đảo người dân và nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu và gãy tay chân.
-
Vụ nhảy lầu tự tử từ tầng 5 toà nhà Diamond Plaza, Lê Duẩn, quận 1
-
Vụ nhảy lầu tự tử ở ĐH Bách Khoa ngày 8/11
-
Đôi nam nữ nhảy từ cầu Hòa Đông xuống sông Vu Gia ở Đại Lộc
-
Vụ chồng bị đâm chết vợ tự tử ở Khách sạn Hoàng Ngọc Hương Khê Hà Tĩnh
-
Chồng giết vợ vì bị mắng mỏ khi đi uống bia về ở Sông Công Thái Nguyên
-
Chồng giết vợ vì vợ cố đòi ly hôn
-
Vụ chồng giết vợ rồi tự tử ở Bình Phước gây hoang mang dư luận