Một nhân viên của dự án phi chính phủ RENEW tử vong lúc rà phá bom mìn ở thôn Cổ Lũy xã Hải Ba, Hải Lăng, Quảng Trị vào ngày 18/5 khiến đồng nghiệp đau xót. Được biết, một vật liệu...

Một nhân viên của dự án phi chính phủ RENEW tử vong lúc rà phá bom mìn ở thôn Cổ Lũy xã Hải Ba, Hải Lăng, Quảng Trị vào ngày 18/5 khiến đồng nghiệp đau xót. Được biết, một vật liệu sót lại trong chiến tranh đã bất ngờ phát nổ khiến đội trưởng đội khảo sát kỹ thuật bị thương nặng và đã tử vong tại bệnh viện.

Một nhân viên của dự án phi chính phủ RENEW tử vong lúc rà phá bom mìn ở thôn Cổ Lũy xã Hải Ba, Hải Lăng, Quảng Trị

Khoảng 9h sáng 18/5, tại thôn Cổ Lũy, xã Hải Ba (Hải Lăng, Quảng Trị), đội khảo sát kỹ thuật của dự án phi chính phủ Phục hồi môi trường và Khắc phục hậu quả chiến tranh (RENEW) đang tìm kiếm dấu vết bom chùm và các loại vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên mảnh ruộng nơi người dân vừa thu hoạch lúa.

Bất ngờ, một vật liệu sót lại từ thời chiến tranh phát nổ khiến đội trưởng Ngô Thiện Khiết, 45 tuổi, tử vong tại bệnh viện. Nhân viên Nguyễn Văn Hảo, 43 tuổi, bị thương, được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế điều trị.

Ông Hoàng Nam, Giám đốc Sở Ngoại vụ Quảng Trị cho hay, hai người này gặp nạn khi khảo sát để lập bản đồ ô nhiễm bom mìn tại Quảng Trị. "Vật liệu nổ ban đầu được xác định là bom bi", ông Nam cho hay.

Một nhân viên của dự án phi chính phủ RENEW tử vong lúc rà phá bom mìn ở thôn Cổ Lũy xã Hải Ba, Hải Lăng, Quảng Trị

Một nhân viên của dự án phi chính phủ RENEW tử vong lúc rà phá bom mìn ở thôn Cổ Lũy xã Hải Ba, Hải Lăng, Quảng Trị. Đội trưởng Ngô Thiện Khiết trong một nhiệm vụ của dự án RENEW

Theo RENEW, đây là tai nạn đầu tiên liên quan đến vật liệu chưa nổ kể từ khi dự án được thành lập và đi vào hoạt động tại Quảng Trị năm 2001. Một số hoạt động của RENEW tại Quảng Trị là khảo sát và rà phá bom mìn, giáo dục nguy cơ bom mìn, hỗ trợ nạn nhân...

Kể từ khi chiến tranh kết thúc vào năm 1975, bom chùm, hay còn gọi bom bi đã gây ra gần 40% tổng số vụ thương vong do tai nạn bom mìn ở Quảng Trị. Đây cũng là địa phương bị ô nhiễm bom mìn lớn nhất nước với tỷ lệ 83,9% diện tích.

Gần đây nhất, ngày 14/5 tại xã Đức Bình Tây, Sông Hinh, Phú Yên cũng xảy ra vụ 3 thanh niên chết không nguyên vẹn xác do cưa bom.

Theo thông tin mới nhất nhận được từ phía lực lượng chức năng xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên thì vào khoảng 11 giờ trưa ngày 14/5, trên địa bàn xã đã xảy ra một vụ nổ bom nghiêm trọng khiến 3 thanh niên tử vong trong tình trạng thi thể không nguyên vẹn.

Cụ thể, các nạn nhân trên được xác định danh tính là Ksor Y Ven (24 tuổi), Ksor Y Thắng (22 tuổi), Kpá Y Long (16 tuổi). Cả 3 nam thanh niên này đều ngụ tại buôn Mả Vôi, xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên.

Một nhân viên của dự án phi chính phủ RENEW tử vong lúc rà phá bom mìn ở thôn Cổ Lũy xã Hải Ba, Hải Lăng, Quảng Trị

Vụ 3 thanh niên chết không nguyên vẹn xác do cưa bom ở xã Đức Bình Tây, Sông Hinh, Phú Yên (hình ảnh minh họa)

Được biết vào đầu tháng 5 năm 2016, Y Ven, Y Thắng và Y Long cùng đi bắt ốc dưới suối ở Bãi Dinh thuộc buôn Mả Vôi. Tại đây, cả 3 người đều phát hiện ra một quả bom nên đã quyết định vác đi giấu ở bụi rậm dưới bờ sông cách đó khoảng 50 m.

Đến trưa ngày 14/5 thì cả 3 đã quyết định đập trái bom ra để lấy thuốc làm lựu đạn đánh cá. Vì vậy vào khoảng 11 giờ cùng ngày, sau khi đi uống rượu, 3 thanh niên trên đã đi xe máy đến địa điểm cất giấu bom rồi dùng búa và xà beng đập trái bom. Tuy nhiên trong lúc đang đập thì quả bom bất ngờ phát nổ khiến Ksor Y Ven và Ksor Y Thắng tử vong ngay tại chỗ, thi thể không còn nguyên vẹn còn Kpá Y Long thì cũng bị đa chấn thương và nhanh chóng được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó do vết thương quá nặng.

Một nhân viên của dự án phi chính phủ RENEW tử vong lúc rà phá bom mìn ở thôn Cổ Lũy xã Hải Ba, Hải Lăng, Quảng Trị

Hiện trường vụ 3 thanh niên chết không nguyên vẹn xác do cưa bom ở xã Đức Bình Tây, Sông Hinh, Phú Yên

Một người dân địa phương là ông Ksor Y Hài vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại sự việc: “Khi đang làm cỏ mía gần bên thì cả gia đình tôi bỗng nghe thấy một tiếng nổ chát chúa cả một vùng. Tuy nhiên lúc đó chúng tôi lại không quan tâm vì nghĩ người ta cho nổ mìn để khai thác đá. Chỉ đến vài phút sau khi nghe mọi người hô hoán thì tôi mới biết có 3 người chết. Vội chạy đến hiện trường thì tôi hoảng hốt khi nhìn thấy một cảnh tượng hết sức khủng khiếp, không ai trong chúng tôi dám tin vào mắt mình”.

Lực lượng chức năng cũng nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường cũng như khám nghiệm tử thi, điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ việc đồng thời bàn giao lại thi thể 3 nạn nhân xấu số về cho gia đình để làm thủ tục mai táng.

Theo tập tục của người đồng bào dân tộc thiểu số tại đây thì nếu ai trong buôn làng chết ở ngoài đường xá thì phải chôn thi thể ở nơi xảy ra vụ việc chứ không được chôn cất ở nghĩa trang. Vì vậy, cả ba nạn nhân trên được chôn cất ở gần bờ sông – nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm nói trên.

  • Chi tiết khoảnh khắc anh Cường chuẩn bị cưa bom ở Văn Phú, Hà Đông
  • Clip cận cảnh giây phút bom phát nổ ở Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội
  • Nổ bình gas rung chuyển khu biệt thự Văn Phú Hà Đông chiều ngày 19/3
  • Cơ chế chống nổ bình gas và bình gas phát nổ khi nào
  • Cách kiểm tra bình gas có an toàn và đúng chất lượng không
  • Bình gas nặng bao nhiêu là đúng quy định về trọng lượng đầy