Xã hội
30/03/2016 14:24Một phụ nữ chết bất thường trong phòng trọ Năm Em đường Lý Thường Kiệt, TP Cà Mau
Một phụ nữ chết bất thường trong phòng trọ Năm Em đường Lý Thường Kiệt, TP Cà Mau được phát hiện vào sáng 30/3. Hiện cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đang gấp rút làm rõ nguyên nhân.
Một phụ nữ chết bất thường trong phòng trọ Năm Em đường Lý Thường Kiệt, TP Cà Mau
Sáng 30/3, các cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đang gấp rút làm rõ nguyên nhân người phụ nữ tên L (32 tuổi, ngụ phường 6, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) chết trong phòng trọ thuê tháng tại nhà trọ Năm Em (đường Lý Thường Kiệt, khóm 5, phường 6, TP Cà Mau).
Theo người dân địa phương, chị L. có quán bán nước giải khát và thức ăn ngang bến xe khách Cà Mau. Vài tháng trước, chị L. đến thuê phòng tại nhà trọ nói trên để sống cùng người bạn trai là tài xế xe khách.

Một phụ nữ chết bất thường trong phòng trọ Năm Em đường Lý Thường Kiệt, TP Cà Mau
Sáng nay, người bạn làm chung quán với chị L. không thấy nạn nhân đến quán nên chạy xe lên nhà trọ tìm. Đến nơi, người này thấy cửa phòng chị L. khép kín nhưng có ổ khóa móc hờ bên ngoài nên mở cửa bước vào thì tá hỏa phát hiện chị L. đã chết trong tư thế cắm đầu vào xô nước.
Trước đó ở Đồng Nai cũng xảy ra vụ việc tương tự. Vào sáng ngày 23/2 người dân sống tại dãy trọ thuộc ấp 1, xã Sông Trầu, H.Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã hết sức bàng hoàng khi chứng kiến cái chết thương tâm của một nam công nhân
Nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Tuấn – 21 tuổi, quê Hà Tĩnh, hiện đang làm công nhân cho một công ty tại KCN Bàu Xéo, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom.
Theo anh Trương Văn Song – trọ phòng đối diện với nạn nhân, cho biết vào khoảng 7h20 sáng cùng ngày, không thấy anh Tuấn mở cửa chuẩn bị đi làm như mọi hôm nên anh gọi với sang nhưng không thấy anh Tuấn trả lời. Anh Song qua mở cửa phòng Tuấn thì phát hiện nạn nhân đã chết nên đã trình báo công an. Tại hiện trường, nạn nhân đã tử vong trong tư thế treo cổ lên cầu thang trong phòng bằng sợi thừng màu xanh, chân thõng xuống đất.

Người dân tập trung đông ở hiện trường
Theo một số công nhân cùng dãy trọ, buổi tối trước khi xử việc xảy ra, Tuấn đi làm về rồi lên mạng chơi Facebook đến khoàng 22g tối.
Theo chủ dãy trọ, anh Tuấn thuê phòng trọ từ giữa tháng 11-2015 ở một mình và đóng tiền thuê phòng đầy đủ. Tính tình Tuấn hiền lành, không xích mích với ai.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
-
Vụ đôi nam nữ chết trong phòng trọ ngày Valentine ở Hóa An, Biên Hòa, Đồng Nai
-
Đôi nam nữ chết trong phòng trọ ở phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột
- Nam công nhân chết trong phòng trọ ở Sông Trầu, Trảng Bom, Đồng Nai