Mourinho bất lực, Tottenham muối mặt chia tay Champions League

Thứ tư, 11/03/2020, 06:46 AM

Chẳng những không thể tạo ra cuộc lội ngược dòng, Tottenham của Jose Mourinho còn thua tan tác 0-3 trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League 2019/20 trước Leipzig.

Empty

Với thất bại 0-1 ở lượt đi, Tottenham hoàn toàn có cơ hội lật ngược thế cờ trong trận lượt về làm khách Leipzig. Mặc dù vậy, đoàn quân của Jose Mourinho đã bất lực trên đất Đức, để rồi bạc nhược chia tay Champions League.

Hàng công của Spurs vốn đã nát bươm bởi chấn thương của Son Heung-min và Harry Kane, tới lượt Steven Bergwijn cũng phải vắng mặt vì lý do tương tự. Mourinho bất đắc dĩ phải xếp Dele Alli chơi trung phong cắm, kèm theo đó là một vài thay đổi trong đội hình xuất phát.

Tottenham tạo ra thế trận pressing khá tốt trong khoảng 10 phút đầu trận, nhưng sau đó nhận đòn phản công của Leipzig. Phút thứ 10, Timo Werner nỗ lực dứt điểm trong vòng cấm Spurs nhưng bị chặn lại. Bóng bật ra và Werner có đường chuyền mớm bóng cho Marcel Sabitzer dứt điểm mở tỷ số.

Chỉ 9 phút sau, Werner đưa bóng vào lưới Lloris nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Các cổ động viên Leipzig cũng chỉ mất có hai phút tiếc nuối. Phút 21, Angelino kiến tạo để Sabitzer lao vào đánh đầu nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

Empty

Tottenham vỡ trận chỉ sau hơn 20 phút bóng lăn và bên ngoài đường piste, HLV Jose Mourinho hoàn toàn bất lực. Khoảng cách lúc này đã là 3 bàn sau hai lượt trận và đoàn quân của "Người đặc biệt" mất sạch tinh thần chiến đấu và nếu chính xác hơn trong những pha dứt điểm, Leipzig lẽ ra đã có nhiều hơn hai bàn trong hiệp một.

Bước sang hiệp hai, Leipzig chủ động chơi chậm lại nhưng Tottenham cũng không có phương án tiếp cận khung thành đội chủ nhà. Gần cuối trận, Forsberg, cầu thủ vào thay đội trưởng Sabitzer đã ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho Leipzig ngay trong tình huống đầu tiên góp mặt trên sân.

Chung cuộc, Leipzig giành chiến thắng 3-0 và tiến vào tứ kết với tổng tỷ số 4-0 sau 2 lượt trận. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử đại diện non trẻ của Bundesliga góp mặt ở vòng tứ kết Champions League.

Ở trận đấu cùng giờ, Valencia và Atalanta đã cống hiến một bữa tiệc bàn thắng trên sân đấu... không khán giả Mestalla. Sau 90 phút, đội khách vẫn chơi xuất sắc hơn khi giành chiến thắng 4-3. Như vậy, Atalanta hiên ngang viết tiếp câu chuyện cổ tích của mình với tổng tỷ số là 8-4.

Bài liên quan