MU có nguy cơ bị bỏ xa sau trận cầu 6 bàn thắng với Everton

Chủ nhật, 07/02/2021, 06:12 AM

Trận cầu 6 bàn đã được định đoạt bởi một bàn thắng ở phút 90+5. MU hiện vẫn giữ được vị trí thứ 2 nhưng có nguy cơ bị Man City bỏ xa.

Kết quả MU vs Everton, vòng 23 Ngoại hạng Anh

Kết quả MU vs Everton, vòng 23 Ngoại hạng Anh

Kết quả MU vs Everton, vòng 23 Ngoại hạng Anh

Edinson Cavani lĩnh sướng hàng công MU, Mason Greenwood vị trí bên cánh phải trong sơ đồ 4-2-3-1. Trong khi đó Carlo Ancelotti chọn Robin Olsen bắt chính trong cầu môn Everton, và James Rodriguez đá đằng sau bộ đôi Richarlison - Calvert-Lewin sau khi được cho nghỉ trận gặp Leeds.

Hai đội khởi đầu khá sáng nước trong tấn công nhưng khi mà Everton bắt đầu có dấu hiệu đe dọa cầu môn MU, họ lại thủng lưới trước ở phút 24. Michael Keane đoán sai điểm rơi khiến Cavani chớp thời cơ đánh đầu cận thành từ quả tạt của Rashford. Và mặc dù mất Pogba do chấn thương, MU thậm chí có thêm bàn thứ 2 ở phút 45 sau cú dứt điểm cầu âu từ ngoài vòng cấm rất đẹp mắt của Bruno Fernandes.

Calvert-Lewin đã bỏ lỡ một pha đối mặt De Gea ở phút bù giờ hiệp 1, tuy nhiên anh không phải tiếc nuối nhiều bởi đầu hiệp 2 Everton mất chỉ 3 phút để quân bình tỷ số. Ancelotti đẩy cả Doucoure và Tom Davies lên cao, và Doucoure đã rút ngắn 1-2 ở phút 49 sau khi đá bồi từ tình huống De Gea đấm ra quả căng ngang của Calvert-Lewin, trước khi cầu thủ người Pháp có đường kiến tạo cho James Rodriguez dứt điểm trái phá ở phút 52.

MU buộc phải dâng cao để tìm bàn thắng và đến phút 69 họ đã lại vượt lên dù có phần may mắn, cú đánh đầu ngược của McTominay từ quả đá phạt của Shaw đi không quá khó nhưng Olsen trượt trụ và không với tới được bóng. Đến lượt Everton phải lên cao và để hở không gian phản công cho MU, nhưng Rashford và Fernandes bỏ lỡ ít nhất 2 cơ hội nguy hiểm.

Ancelotti tung cả tân binh Joshua King vào sân với hy vọng những phút cuối sẽ tìm ra bàn gỡ. Phút 90+5, Everton có cơ hội cuối cùng từ một quả đá phạt từ xa, nhưng họ đã tận dụng thành công: Michael Keane đánh đầu chuyền về phía Calvert-Lewin, người đã không bị cầu thủ MU nào kèm và kịp nhanh chân chích bóng hạ De Gea ở pha đối mặt.

Hòa 3-3, Everton leo lên thứ 6 với khoảng cách 3 điểm so với vị trí thứ 4 của Liverpool nhưng còn 1 trận chưa đá. MU tiếp tục đứng thứ 2 với 45 điểm và kém Man City 2 điểm, nhưng City còn 2 trận chưa thi đấu.