Chơi một trận đấu đầy bạc nhược và tệ hại, đặc biệt là trong hiệp 1, Manchester United nhận thất bại bất ngờ trước Wolves với tỉ số 0-1 ngay trên sân nhà Old Trafford ở vòng 21 Premier League.
De Gea phải làm việc vất vả trong hiệp 1. ẢNH: REUTERS

De Gea phải làm việc vất vả trong hiệp 1. ẢNH: REUTERS

Vòng 21 Premier League, Man Utd đối đầu với đối thủ rất khó chịu là Wolves trên sân nhà Old Trafford.

Sau 2 năm, trung vệ Phil Jones mới lần đầu trở lại đá chính cho MU khi mà đội trưởng Maguire, Bailly và Lindelof không thể ra sân. Cristiano Ronaldo là người mang băng đội trưởng của “quỷ đỏ” lần đầu tiên kể từ năm 2008.

Dù được đá trên sân nhà Old Trafford nhưng MU đã trình diễn một bộ mặt bạc nhược và tệ hại đến khó tin. Các cầu thủ MU thi đấu như những gã nghiệp dư chứ không phải là một đội bóng lớn. MU không lên nổi bóng và thường xuyên có những đường chuyền sai địa chỉ không thể hiểu nổi.

Gần như tất cả các cầu thủ MU đều chơi dưới sức ngoại trừ cặp trung vệ và thủ thành De Gea. MU thường thực hiện những đường chuyền sai địa chỉ hoặc đưa bóng cho đồng đội trong thế khó dù không chịu bất cứ áp lực nào. Càng khó hiểu hơn khi nhiều cầu thủ MU thậm chí còn không đỡ bóng bước một được.

Trong khi đó, các cầu thủ Wolves thi đấu như thể mình được chơi trên sân nhà và là một đội bóng lớn. Thống kê ở hiệp 1 cho thấy Wolves được hưởng đến 6 quả phạt góc còn MU là 0.Đặc biệt trong gần nửa hiệp đầu tiên, khung thành MU luôn rơi vào tình trạng báo động, nếu không có sự xuất sắc và tập trung của thủ thành De Gea, lưới của MU đã thủng từ sớm.

Được chơi trên sân nhà nhưng MU thi đấu bạc nhược.

Được chơi trên sân nhà nhưng MU thi đấu bạc nhược.

Podence với những pha đi bóng đầy khó chịu bên hành lang trái liên tục làm khiến De Gea phải trổ tài cứu thua bằng những pha dứt điểm cận thành vào góc gần.

Cơ hội rõ ràng nhất của Wolves trong hiệp 1 là pha vuốt bóng ngoài vòng cấm của Neves đưa bóng bay với quỹ đạo khó chịu vào góc xa nhưng De Gea đã chơi xuất thần bay người đẩy bóng qua xà ngang.

Trong khi đó, cơ hội nguy hiểm nhất của MU đến từ đường chuyền đột biến của Luke Shaw cho Cavani, nhưng thay vì chuyền bóng cho Mason Greenwood trong thế khá trống trải, ngôi sao người Uruguay lại chọn cách dứt điểm đưa bóng đi vọt xà. Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 0-0 trong thế trận chỉ là thể dùng hai từ tệ hại của MU.

Bước sang hiệp hai, MU đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng. Đội chủ sân Old Trafford cầm bóng nhiều hơn nhưng vẫn bế tắc và thiếu chính xác trong các đường bóng khi tiếp cận khung thành đối phương. Khi trận đấu còn nửa giờ, Bruno Fernandes được tung vào sân thay Greenwood nhằm gia tăng sức tấn công cho MU.

Phút 82, từ pha đi bóng và tạt vào của Traore, Jones đánh đầu phá bóng ra, ngay lập tức Moutinho có mặt tung cú sút sệt vào góc lưới ghi bàn mở tỉ số 1-0 đầy bất ngờ cho Wolves.

Những phút còn lại, MU vùng vẫy trong tuyệt vọng và chấp nhận thất bại 0-1 trước đội khách Wolves. Kết quả này khiến MU dậm chân ở vị trí thứ 7 Premier League với chỉ 31 điểm, kém đội xếp thứ 4 Arsenal 4 điểm nhưng thi đấu ít hơn 1 trận.