MU vs Southampton, 02h00 ngày 14/7: Cờ đã đến tay, phất thôi Quỷ đỏ!

Thứ hai, 13/07/2020, 19:00 PM

Những diễn biến bất ngờ của vòng 35 Ngoại hạng Anh 2019/20 bỗng trao cho MU quyền tự quyết trong cuộc đua Top 4.

MU tràn đầy cơ hội vào Top 4 sau vòng đấu 35.

MU tràn đầy cơ hội vào Top 4 sau vòng đấu 35.

Trên sân Sheffield Utd, Chelsea bất ngờ nhận trận thua tan nát 0-3. Hơn một ngày sau, đến lượt Leicester City phơi áo tới 0-4 ở chuyến làm khách Bournemouth.

Những kết quả khó tin ấy đã giúp MU có được quyền tự quyết trong cuộc đua Top 4. Sau 35 trận, Chelsea đứng thứ 3 với 60 điểm, Leicester City đứng thứ 4 với một điểm ít hơn. MU với 58 điểm, xếp thứ 5 nhưng thầy trò HLV Solskjaer vẫn còn một trận chưa đấu trong tay.

Có lẽ ngay cả những cổ động viên lạc quan nhất của MU cũng không dám tin Quỷ đỏ lại đang có lợi thế nhất trong cuộc đua Top 4. Vì hồi đầu mùa giải, MU sa sút thảm hại, tụt sâu xuống giữa bảng xếp hạng, có thời điểm kém nhóm Top 4 tới 9 điểm.

Thời điểm đó, các cổ động viên Quỷ đỏ chỉ biết chờ đợi thầy trò HLV Solskjaer tìm cánh cửa phụ để dự Champions Leauge mùa sau. Đó là vô địch Europa League hoặc nỗ lực kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 5 và hy vọng Man City bị cấm dự Cúp châu Âu.

Còn nhớ, HLV Solskjaer từng đối diện với áp lực sa thải vô cùng lớn, đặc biệt là sau hai trận thua liên tiếp trước Liverpool và Burnley hồi giữa tháng 1/2020. Chiến thuật nhợt nhạt, mạnh ai người nấy đá, các cầu thủ MU còn cho thấy sự rệu rã về mặt tinh thần.

Nhưng ở giai đoạn tưởng như tuyệt vọng nhất, không thể cứu vãn được tình thế, Quỷ đỏ đã hồi sinh mạnh mẽ. Sau chiến thắng 6-1 trước Tranmere ở FA Cup ngày 26/1, MU tiếp tục đánh bại Man City 1-0 ở Cúp Liên đoàn.

Với sự xuất hiện của tân binh Bruno Fernandes, những Pogba, Martial, Rashford, Lingard... tìm lại được niềm cảm hứng chơi bóng và đặc biệt là sự chói sáng của thần đồng Greenwood, MU đã nối dài mạch bất bại đầy ấn tượng.

Khoảng cách với nhóm Top 4 cứ ngày càng được thu hẹp và cho đến khi cả Chelsea và Leicester City cùng đồng loạt ngã ngựa ở loạt đấu sớm vòng 35, MU sẽ chính thức đường hoàng có mặt trong Top 4 nếu đánh bại Southampton đêm nay.

Màn tiếp đón Southampton có thể xem là một “trận chung kết” với MU bởi trong trường hợp hoàn thành mục tiêu 3 điểm, thầy trò HLV Solskjaer sẽ thoát mác kẻ bám đuổi. Trong 3 vòng đấu còn lại của mùa giải, chính MU chứ không phải ai khác, sẽ tự định đoạt được số phận của mình.

Cờ đã đến tay, phất thôi MU!

Bài liên quan