Mưa lũ miền Trung: Bao giờ bão số 8 đổ bộ, ảnh hưởng thế nào?

Thứ năm, 22/10/2020, 06:43 AM

Tình hình mưa lũ miền Trung tiếp tục diễn biến phức tạp khi cơn bão số 8 ngoài biển Đông đang mạnh lên từng giờ.

 

Bão số 8 (tên quốc tế là bão Saudel).

Bão số 8 (tên quốc tế là bão Saudel).

Mưa lũ miền Trung - bão số 8 tiến gần bờ

Bão số 8 (tên quốc tế là bão Saudel) đã mạnh lên cấp 10, giật cấp 13 và đang tiến gần về Quần đảo Hoàng Sa.

Thông tin với báo chí, ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng dự báo thời tiết (Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia), cho biết bão số 8 có thể ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Trung bộ, Trung Trung bộ trong những ngày cuối tuần này.

Cường độ bão hiện mạnh cấp 8-9, có khả năng tăng cường độ trong 24-48 giờ tới. Bão sẽ đạt cấp 11-12 khi ở khu vực quần đảo Hoàng Sa. Đây là cấp gió rất nguy hiểm đối với tàu thuyền trên biển.

Theo ông Năng, với những cơn bão dồn dập trong thời gian ngắn hướng vào các tỉnh miền Trung vừa qua, nay kèm với ảnh hưởng của bão số 8 có nguy cơ kéo theo nhiều loại hình thiên tai nguy hiểm. Đó là gió mạnh kèm giông, lốc trên các vùng biển rất nguy hiểm đối với tàu thuyền, cùng với đó là gió từ hoàn lưu bão và hoạt động mạnh của gió mùa đông bắc.

Chuyên gia khí tượng cũng lưu ý cần phải quan tâm đến khả năng mưa do bão khi ảnh hưởng đến đất liền trong 3-4 ngày tới ở khu vực miền Trung, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở các vùng núi phía tây do đất đã bão hòa; ngập úng vùng trũng.

Lý giải nguyên nhân khiến khu vực miền Trung có mưa triền miên dẫn đến lũ lịch sử trong những ngày qua, ông Trần Quang Năng cho biết đó là do ảnh hưởng của La Nina và tác động của biến đổi khí hậu với các hình thái thời tiết nguy hiểm như bão, không khí lạnh, gió mùa đông bắc... khiến thời tiết khu vực miền Trung đã cực đoan ngày càng khốc liệt hơn.

"Người dân cần lưu ý các thông tin dự báo khí tượng thủy văn của chúng tôi và hướng dẫn của chính quyền địa phương khi có thiên tai để kịp thời phòng tránh" - ông Năng khuyến cáo.

Mưa lũ miền Trung -  sạt lở đèo Le

Do ảnh hưởng của mưa lũ trong thời gian qua và đặc biệt là đợt mưa tối 20/10, khu vực đèo Le nối 2 huyện Quế Sơn và Nông Sơn bị xói lở, sập trôi tường chắn và cống thoát nước, giao thông ách tắt.

Trước tình trạng này, chính quyền huyện Quế Sơn đã huy động lực lượng công an lập gác chắn 2 đầu đèo Le để đảm bảo an toàn. Đồng thời Sở GTVT Quảng Nam cũng đã ra thông báo cấm đi lại qua đèo Le.

Điểm sạt lở tại khu vực đèo Le.

Điểm sạt lở tại khu vực đèo Le.

Theo đó, từ ngày 21/10, tạm dừng lưu thông tất cả các phương tiện qua lại tại Km 23+950, tuyến đường ĐT 611 cho đến khi có thông báo mới; các phương tiện đi và đến huyện Nông Sơn được phân luồng theo Quốc lộ 14H.

Xúc động hình ảnh cụ bà cõng bao hàng gửi ủng hộ bà con mưa lũ miền Trung

Mới đây, tmạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một cụ bà ở Hải Dương, lưng còng nhưng vẫn chống gậy, cõng bao quần áo và mì tôm để gửi xe cứu trợ mang vào miền Trung ủng hộ bà con vùng lũ.

Xúc động hình ảnh cụ bà cõng bao hàng gửi ủng hộ bà con mưa lũ miền Trung.

Xúc động hình ảnh cụ bà cõng bao hàng gửi ủng hộ bà con mưa lũ miền Trung.

Cụ bà tên là Cách, khoảng 80 tuổi, ở phường Hoàng Ngân, thị xã Chí Linh, Hải Dương). Khi đang đi, có lẽ do mỏi lưng, cụ còn đánh rơi chiếc bao xuống đất. Lúc này, người quay clip hỏi cụ trong bao có gì, thì cụ móm mém cười khoe rằng trong đó có quần áo và cả mì tôm nữa.

Người quay clip rất cảm động trước tấm lòng của cụ, anh nói: "Bà cụ già lưng còng thế này rồi mà vẫn thương dân miền Trung. Miền Trung nhìn nhé, tất cả vì miền Trung đây này".

Người Hà Nội trắng đêm gói bánh chưng ủng hộ đồng bào mưa lũ miền Trung

Để chia sẻ sự khó khăn, ủng hộ người dân ở miền Trung vượt qua mưa lũ, người dân khắp các địa phương trên cả nước đang tổ chức nhiều chương trình từ thiện ủng hộ, hướng về miền Trung ruột thịt.

Tại Hà Nội, gần một tuần nay, hơn 200 bà con ở xã La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội tất bật từ sáng tới đêm cho công việc gói, nấu bánh chưng để ủng hộ bà con miền Trung đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lũ lụt.

Người dân La Phù tất bật cả đêm gói bánh chưng gửi vào miền Trung đang bị ảnh hưởng bởi lũ lịch sử. (Ảnh: Tuổi Trẻ TP HCM).

Người dân La Phù tất bật cả đêm gói bánh chưng gửi vào miền Trung đang bị ảnh hưởng bởi lũ lịch sử. (Ảnh: Tuổi Trẻ TP HCM).

"Những ngày như thế này không thấy mệt là gì, bởi bà con ai cũng thấy mình làm việc có ý nghĩa. Thương miền Trung lắm, năm nào cũng lũ lụt, mình ở Hà Nội sướng quá nên bà con bảo nhau giúp đỡ miền Trung vượt qua khó khăn", một người dân chia sẻ.

Theo ông Tạ Quang Luận - bí thư Đảng ủy xã La Phù - cho biết đến nay đã có hơn 10.000 chiếc bánh được gửi vào cho người dân miền Trung. Ngoài ra, xã cũng có một nhóm tình nguyện vào tận vùng lũ phân phát bánh cho bà con.

Việc vận chuyển bánh cũng được bà con xã La Phù tự nguyện huy động các phương tiện cá nhân.

Người đàn ông đưa tàu thủy 3,5 tấn vào cứu trợ dân vùng lũ

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp tại các tỉnh miền Trung ngày 21/10, anh Phạm Minh Chuẩn tại tổ 8, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đã tự nguyện đưa tàu thủy vào cứu giúp bà con Miền Trung đang bị cô lập.

Chiếc tàu được đưa lên xe đầu kéo.

Chiếc tàu được đưa lên xe đầu kéo.

Theo anh Chuẩn tàu thủy nặng 3,5 tấn, công suất 40 mã lực có thể chở được 30 người trên sông nước cùng nhiều dụng cụ nổi, phao cứu sinh. Anh Chuẩn sẽ trực tiếp vào Miền Trung điều khiển tàu này để chung tay cùng chính quyền, đưa người dân vùng lũ đến nơi an toàn.

Bài liên quan