Mưa lũ miền Trung: Bão số 8 đêm nay đổ bộ, thêm nhiều thi thể được tìm thấy

Chủ nhật, 25/10/2020, 07:15 AM

Tình hình mưa lũ miền Trung, thêm nhiều thi thể mất tích tiếp tục được tìm thấy, trong khi đó bão số 8 được dự báo sẽ đổ bộ vào đêm nay.

Thủ tướng về Quảng Bình thăm hỏi, tặng quà người dân vùng lũ lụt.

Thủ tướng về Quảng Bình thăm hỏi, tặng quà người dân vùng lũ lụt.

Thủ tướng về Quảng Bình thăm hỏi, tặng quà người dân vùng lũ lụt

Sáng 24/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã vào Quảng Bình để trực tiếp kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ và thăm hỏi, động viên, tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại Trường Mầm Non xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chia sẻ những khó khăn mà cán bộ, giáo viên đang phải đối mặt sau mưa lũ.

Thủ tướng đề nghị các lượng vũ trang đang trực tiếp vệ sinh trường lớp giúp nhà trường nỗ lực hơn nữa để sớm khôi phục việc dạy và học. Tại đây, Thủ tướng cũng đã tặng Trường Mầm non xã Hiền Ninh 100 triệu đồng để khắc phục hậu quả mưa lũ.

Tiếp đó Thủ tướng cũng đã đến thăm và động viên người dân thôn Đồng Tư, xã Hiền Ninh. Thủ tướng khẳng định, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn dành sự quan tâm đặc biệt và đã có nhiều chỉ đạo về công tác tìm kiếm, cứu nạn, ứng phó với hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Thủ tướng và các Phó Thủ tướng đã trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo Quân khu 4, các bộ ngành, địa phương khắc phục, động viên, thăm hỏi nhân dân. Thủ tướng Chính phủ cũng đã dành tặng 30 suất quà cho 30 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đau ốm với mỗi suất quà 10 triệu đồng.

Mưa lũ miền Trung - bão số 8 đêm nay đổ bộ, bão số 9 lại sắp vào biển đông

Trong khi công tác khắc phục thiệt hại của đợt mưa lũ miền Trung do bão số 6, 7 vừa qua đang được tiến hành thì đêm nay dự báo cơn bão số 8 sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị gây mưa diện rộng và gió giật mạnh trên đất liền.

Đáng chú ý nhất, khi bão số 8 chưa đổ bộ thì Biển Đông lại sắp đón cơn bão số 9.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vào 4 giờ sáng nay (25/10), tâm bão số 8 cách đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị khoảng 330km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị trong đêm nay và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4 giờ rạng sáng mai (26/10), tâm áp thấp nhiệt đới trên đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Mưa lũ miền Trung - bão số 8 đêm nay đổ bộ, bão số 9 lại sắp vào biển đông.

Mưa lũ miền Trung - bão số 8 đêm nay đổ bộ, bão số 9 lại sắp vào biển đông.

Do ảnh hưởng của bão số 8, hôm nay (25/10), trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2-4m, biển động mạnh. Trên đất liền, vùng ven biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo từ nay đến ngày 26/10, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt, có nơi trên 200mm.

Ngay sau bão số 8, bão số 9 sẽ đi vào Biển Đông. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sáng sớm nay (25/10) áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Đông miền Trung Philippines đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Molave.

Vào 1 giờ sáng nay, bão cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 350km về phía Đông với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong đêm nay, bão sẽ đi qua miền Trung Philippines vào Biển Đông, trở thành bão số 9 trên Biển Đông trong mùa bão năm nay.

Tìm thấy thêm nhiều thi thể mất tích vì mưa lũ miền Trung

Cơ quan chức năng Quảng Bình đã tìm thấy thêm 3 thi thể trong vụ sạt lở đất làm 4 người mất tích tại địa phương này. Như vậy đến thời điểm này cả 4 thi thể đều đã được tìm thấy.

Hiện trường sạt lở nằm sâu trong rừng nên việc tiếp cận, đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài gặp rất nhiều khó khăn. (Ảnh: Dân Trí).

Hiện trường sạt lở nằm sâu trong rừng nên việc tiếp cận, đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài gặp rất nhiều khó khăn. (Ảnh: Dân Trí).

Cách đây 10 ngày, nhóm 4 người trú tại xã Hưng Trạch gồm: Nguyễn Văn Sơn (SN 1973), Nguyễn Văn Hạnh (SN 1967), Nguyễn Văn Sáng (SN 1987) và Trần Văn Lý (SN 1960) cùng nhau vào rừng để đi tìm trầm. Khi vào rừng, họ dựng lán trại dưới chân quả đồi. Những ngày qua, khi xảy ra mưa lũ, người thân đã cố gắng liên hệ với 4 người nhưng bất thành.

Đến sáng 23/10, khi nước lũ rút, người thân đã tìm đến khu vực lán trại của 4 người trên và phát hiện quả đồi đã bị sạt lở, vùi lấp toàn bộ lán trại.

Ở diễn biến khác, chiều 24/10, các lực lượng công an và quân đội đã tìm thấy thêm 1 thi thể nữa tại thủy điện Rào Trăng 3, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Các phương tiện, máy móc được đưa vào hiện trường để phục vụ công tác tìm kiếm thi thể các công nhân mất tích ở Rào Trăng 3. (Ảnh: IT).

Các phương tiện, máy móc được đưa vào hiện trường để phục vụ công tác tìm kiếm thi thể các công nhân mất tích ở Rào Trăng 3. (Ảnh: IT).

Đây là thi thể thứ 5 được tìm thấy, nghi là công nhân mất tích do sạt lở núi trong nhóm 17 công nhân mất tích.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng dàn "hot girl" lội nước đi ủng hộ người dân vùng lũ lụt

Các hoa hậu, á hậu như Đỗ Mỹ Linh, Thái Như Ngọc và Người đẹp Nhân ái Thuỳ Tiên mới đây đã tới Lệ Thuỷ, Quảng Bình từ sớm để hỗ trợ người dân. Vì nước lũ chưa rút hết, các người đẹp đều phải ngồi thuyền, xuồng để tiếp cận nhà dân, cũng như lội nước qua những khu vực khó di chuyển bằng thuyền.

Đỗ Mỹ Linh chia sẻ: "Tình hình nước vẫn ngập sâu từ 1,5 - 2m, người dân nơi đây đều gặp khó khăn vì bị nước lũ vây quanh. Đặc biệt, đường đi vào nhà dân rất gian truân. Nhiều đoàn cứu trợ khác cũng khó để tiếp cận đến những gia đình ở vùng sâu".

Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh lội nước tới trao quà cho bà con ở Quảng Bình. (Ảnh: Báo Giao Thông).

Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh lội nước tới trao quà cho bà con ở Quảng Bình. (Ảnh: Báo Giao Thông).

Theo các người đẹp, nước lũ dâng cao đã khiến tài sản bị cuốn trôi, cây cối ngã rạp, bùn đất phủ lấp quanh nhà. Những cánh đồng lúa bây giờ ngập thành sông nước mênh mông, gia súc gia cầm chết nổi lềnh bềnh trên mặt nước tạo nên khung cảnh vô cùng tang thương.

Tuy nhiên, nỗi đau tinh thần vì mất mát người thân mới là điều xót xa nhất mà bà con miền Trung đang phải gánh chịu. Trong chuyến cứu trợ lần này, đoàn của hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã đến thăm một gia đình kém may mắn khi cả hai đứa con đều mất do lũ cuốn khiến người mẹ ngã quỵ thất thần, trao phần quà hỗ trợ, động viên gia đình sớm vượt qua hoàn cảnh khó khăn và nỗi mất mát quá lớn.

Bài liên quan