Muốn thấy ‘tinh thần Bạch Thái Bưởi’ ngày hôm qua…

Thứ sáu, 13/03/2020, 11:20 AM

Mời các doanh nhân đến họp bàn trong bối cảnh đất nước khó khăn, hẳn người đứng đầu Chính phủ cũng hi vọng vào một tinh thần dân tộc quật khởi chảy trong dòng máu các doanh nhân Việt.

Đại diện các tập đoàn phát biểu tại cuộc làm việc - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Đại diện các tập đoàn phát biểu tại cuộc làm việc - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Ngày hôm qua, 12/03/2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc làm việc với các tập đoàn kinh tế tư nhân nhằm huy động hiến kế sáng tạo, giúp cho sự phát triển đất nước trong bối cảnh đại dịch COVID-19 lây lan trên toàn cầu.

Tham dự có nhiều đại diện của các tập đoàn kinh tế tư nhân như BRG, FLC, TH, Thaco, VietJet Air…

Trước khi nói về cuộc họp, xin kể  câu chuyện về doanh nhân huyền thoại của Việt Nam như sau:

Năm 1909, Bạch Thái Bưởi đã bước vào một lĩnh vực kinh doanh mới mẻ là ngành vận tải đường song bằng việc cho tàu chạy hai tuyến đường: Nam Định – Hà Nội và Nam Định – Vinh.

Lúc này, ông đã phải đối mặt với hai đối thủ nặng ký nhất là chủ tàu người Pháp và người Hoa. Và cuộc đụng độ không cân sức đã xảy ra, ông hạ giá vé xuống một thì người Hoa hạ giá vé xuống hai. Các chủ tàu người Hoa lại trường vốn và đã quyết chí đánh bại Bạch Thái Bưởi bằng đủ mọi cách.

Trong tình thế đó, Bạch Thái Bưởi đã nghĩ tới một thứ vũ khí mà người Hoa không thể có, đó là tinh thần dân tộc. Bạch Thái Bưởi đã tin rằng, sự nghiệp kinh doanh của mình diễn ra trên tổ quốc mình, xung quanh là đồng bào minh chắc chắn sẽ thắng lợi.

Ông cho người tới các bến tàu nêu rõ những thiệt thòi của người Việt, kêu gọi về tình đồng bào, tinh thần tương thân tương ái. Ông treo một cái ống trên tàu, để ai thấy việc làm của ông là đáng khuyến khích, bỏ tiền vào, giúp cho chủ tàu giảm lỗ. Kết quả hành khách dần bỏ tàu Hoa mà đi tàu Việt.

Ông đã sử dụng thành công tinh thần dân tộc như một vũ khí để chiến thắng đối thủ cạnh tranh của mình.

Dẫn câu chuyện để thấy, dù “giữa muôn trùng vây” đất nước nô lệ thực dân, nghèo nàn, lạc hậu, cạnh tranh dữ dội từ ngoại bang, cộng đồng doanh nghiệp người Việt hầu như không có…  doanh nhân Bạch Thái Bưởi vẫn đầy tinh thần dân tộc, đứng lên mạnh mẽ và thành công.

Trong khó khăn vì ảnh hưởng của dịch bệnh toàn cầu Covid 19 nhưng đây cũng là lúc mà người Việt Nam đoàn kết, đồng lòng. Tinh thần vì cộng đồng, tinh thần dân tộc lại lên cao hơn bao giờ hết. Chính phủ đang thực hiện đúng vai trò của một chính phủ kiến tạo.

Vậy nên, đại dịch này không chỉ là nguy cơ mà cũng có thể là thời cơ cho các doanh nghiệp Việt.

Trong cuộc họp ngày 12/03, tại chính phủ, Thủ tướng cho biết, đã nhận được được một số thông tin cho rằng một số nước như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản… sẽ sớm phục hồi sản xuất rất nhanh, do đó, phải đón bắt thời cơ này, “như chiếc lò xo bị nén lại, chúng ta phải chuẩn bị tâm thế vươn lên, biến nguy cơ thành thời cơ”.

Mời các doanh nhân đến họp bàn trong bối cảnh đất nước khó khăn, hẳn người đứng đầu chính phủ cũng hi vọng vào một tinh thần dân tộc quật khởi chảy trong dòng máu các doanh nhân Việt. Biết vận dụng tinh thần dân tộc trong lúc khó khăn, biết đưa ra các sáng kiến, cải cách mạnh mẽ để cùng chính phủ vực dậy nền kinh tế.

Hi vọng sẽ thấy các doanh nhân đứng lên phát biểu đại loại như: Đất nước khó khăn, chính phủ khó khăn, tôi không xin gì cả, chúng tôi muốn cùng gánh vác và có sáng kiến muốn chia sẻ như sau….

Tiếc là, chưa thấy nhiều sự mạnh mẽ ấy. Có đa số là đề xuất “xin”: Xin giảm thuế, xin ưu đãi, xin giảm lãi suất….

Bài liên quan