Hà Nội tháng 6 về, sắc muồng hoàng yến vàng dịu ngọt khoe sắc ven hồ Tây khiến mùa hè như cũng trở nên thanh mát hơn.
Từ tháng 6 đến tháng 7, muồng hoàng yến - loài hoa được ví như người thiếu nữ quý tộc, lúc nào cũng yểu điệu, kiêu sa - đang độ đẹp nhất khi sắc hoa đan xen giữa những chùm quả cứ như rực sáng lên trong nắng sớm. Muồng hoàng yến có nguồn gốc từ Nam Á, được gọi với nhiều tên khác nhau như: Muồng hoàng hậu, bọ cạp vàng, hoa lồng đèn… Loại hoa này được xem là quốc hoa của đất nước Thái Lan. Những chùm hoa muồng hoàng yến lắc lư theo gió, rực vàng cả một con đường ven hồ Tây khiến những người di chuyển qua khu vực này vô cùng thích thú. Mỗi buổi sáng thức dậy đạp xe trên lối đi ven hồ rợp hoa vàng, gió thổi nhẹ và trong lành thực sự là một trải nghiệm không thể tuyệt vời hơn. Ở Việt Nam, muồng (có nơi gọi là cây bọ cạp nước) mọc hoang dại trong rừng thưa ở các tỉnh Tây Nguyên như Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông. Cây cũng còn được trồng nhiều ở đô thị như Huế, Nha Trang, Đà Lạt, Đà Nẵng... Nơi đây cũng trở thành một trong những địa điểm chụp ảnh tuyệt vời cho nhiều người muốn giữ lại khoảnh khắc thanh xuân. Như một thói quen từ nhiều năm nay, nếu tháng hai người Hà Nội đến đường Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu ngắm hoa sưa; tháng ba ghé Bắc Sơn xem hoa ban Tây Bắc; tháng tư ghé Thụy Khuê mua những bó loa kèn trắng muốt tinh khôi... thì tháng 6, nhiều người đã đến các tuyến đường dọc Hồ Tây để chiêm ngưỡng sắc vàng rực rỡ của muồng hoàng yến. Những gánh hàng rong chở đầy hoa bưởi được rao bán 300.000 đồng/kg vẫn "hút khách" ghé mua. Mùa hoa bưởi chỉ kéo dài hơn hai tuần nên giá cả trở nên đắt hơn bao giờ hết.
Cứ đến độ cuối tháng 10 những con đường ven "thành phố ngàn hoa" lại đắm chìm trong vẻ đẹp của hoa dã quỳ.
Những ngày cuối năm người dân ở Đà Nẵng đang tất bật bên những cánh vườn chuẩn bị hoa phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.
Chí Hiếu