Toàn bộ nhân viên ngoại giao Mỹ được lệnh rời khỏi Ukranie sang Ba Lan trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục leo thang.
Trụ sở đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Kiev của Ukraine hồi tháng trước. Ảnh: AFP.

Trụ sở đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Kiev của Ukraine hồi tháng trước. Ảnh: AFP.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm nay thông báo các nhân viên ngoại giao Mỹ đang ở thành phố Lviv, miền tây Ukraine, sẽ "qua đêm ở Ba Lan vì lý do an ninh". "Các nhân viên sẽ đều đặn quay lại để thực hiện công việc ngoại giao ở Ukraine và cung cấp dịch vụ lãnh sự khẩn cấp. Họ sẽ tiếp tục hỗ trợ chính phủ và người dân Ukraine, điều phối các nỗ lực ngoại giao", ông nói.

Ngoại trưởng Blinken cũng kêu gọi công dân Mỹ rời khỏi Ukraine ngay lập tức. "Tình hình an ninh ở nước này vẫn không thể dự báo và có thể xấu đi trong chớp nhoáng", quan chức Mỹ nói.

Tờ Bloomberg trước đó cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden đã lệnh cho toàn bộ nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ rời Ukraine, trong khi đại sứ quán Mỹ đặt tại thành phố miền tây Lviv sẽ chuyển đến Ba Lan. "Họ có thể trở lại trong ngày 22/2 nếu Nga không tấn công Ukraine", nguồn tin giấu tên cho hay.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua duyệt sắc lệnh công nhận độc lập của hai vùng ly khai tại miền đông Ukraine gồm Donetsk và Lugansk, đồng thời ký thỏa thuận hợp tác với lãnh đạo hai khu vực này.

Theo biên bản thỏa thuận, Nga sẽ có quyền xây dựng căn cứ quân sự tại Donetsk và Lugansk. Tổng thống Putin cũng chỉ đạo Bộ Quốc phòng Nga triển khai quân tới hai khu vực này để "gìn giữ hòa bình", nhưng chưa rõ quy mô và thời điểm lực lượng này bắt đầu nhiệm vụ.