Dòng người đội mưa rét đi chợ Viềng 'mua may, bán rủi' trong đêm mùng 7 Tết
Hàng vạn người đã đội mưa gió kéo về chợ Viềng (Nam Định) để du xuân, "mua may, bán rủi". Du khách đến đây đơn giản chỉ để mua con dao, cái kéo, cái quốc hay cây giống, cân thịt bò… hi vọng trong năm mới sẽ xua đi cái xui xẻo và gặp nhiều may mắn, bình an.
Đến khoảng hơn 22h đêm mùng 7 Tết, dòng người đổ về chợ Viềng (xã Trung Thành, Vụ Bản, Nam Định) đã lên tới hàng vạn người.Trời mưa, rét cũng không thể cản trở hoạt động chơi xuân, mua sắm của du khách. Mặc dù chợ Viềng buôn bán chủ yếu các sản phẩm nông nghiệp như cày, cuốc, giống cây… nhưng từng tốp ô tô con đeo biển kiểm soát Hà Nội, Hải Phòng, … xếp thành hàng dài nối đuôi nhau để tiến vào chợ.Bắt đầu từ 20h tối mùng 7 Tết, con đường Trần Huy Liệu (đường chính dẫn vào chợ Viềng) đều trong tình trạng tắc nghẽn, dòng người phải nhích từng bước để vào chợ.Để đảm bảo an ninh, trật tự an toàn giao thông, lực lượng chức năng phải đội mưa làm việc suốt đêm.Vẫn như mọi năm, sản phẩm chủ yếu được mua bán ở chợ VIềng là các giống cây ăn quả, cây cảnh, nông cụ, thịt bò... Tùy theo sở thích và nghề nghiệp, mỗi người đều chọn một món đồ riêng cho mình để lấy may.Một số người dân lựa chọn mua đồ gia dụng bằng gỗ.
Theo ghi nhận của PV, thịt bò được các chủ gian hàng bán với giá từ 300.000 đến 350.000 đồng/1kg
Một số lại lựa chọn mua nông cụ, cây cảnh...Dù trời mưa, rét nhưng ai cũng tỏ ra vui vẻ khi chọn được sản phẩm ưng ý.Anh Đinh Đức Tài (27 tuổi, ở Nghĩa Hưng, Nam Định) cho biết: "Năm nào cũng vậy, đêm mùng 7 Tết, tôi cùng người thân trong gia đình đi chợ Viềng để du xuân và mua một số món đồ cầu may mắn. Năm nay, thời tiết có mưa nhưng cũng không gây ảnh hưởng đến chuyến đi của chúng tôi, ngược lại, tôi cảm thấy chuyến đi của mình có ý nghĩa".Tuy nhiên, do phải chen chúc vào dòng người để mua bán, không ít người tỏ ra mệt mỏi.Càng về đêm muộn, dòng người đổ về chợ ngày càng đông.Các bãi gửi xe trong khoảng bán kính 1km quanh chợ luôn trong tình trạng "quá tải".
Đến hẹn lại lên, lễ hội chợ Viềng (Nam Định) được tổ chức vào đêm mùng 7 tháng Giêng hàng năm. Tuy nhiên, từ đầu giờ chiều ngày 7 Tết, hàng nghìn người đã đổ về đây để dự phiên chợ "mua may bán rủi"