Nam Định 'im lặng' trước mùa giải mới: Khi 'bài toán' 3 năm chưa có lời giải

Thứ năm, 26/12/2019, 00:02 AM

Năm thứ 3 chơi ở giải bóng đá cao nhất Việt Nam, bài toán về kinh phí luôn là nỗi lo thường trực đối với CLB Nam Định.

nam-dinh-im-lang-truoc-mua-giai-moi-khi-bai-toan-3-nam-chua-co-loi-giai
CLB Nam Định đang đứng trước nhiều khó khăn trước mùa giải mới.

Bài toán kinh phí

Sau gần một thập kỷ lận đận ở Hạng Nhì, rồi Hạng Nhất, suất thăng hạng V.League 2018 đưa Nam Định trở lại giải đấu hạng cao nhất bóng đá Việt Nam trong niềm vui sướng tột cùng của người hâm mộ thành Nam.

Thế nhưng, niềm vui chẳng tày gang, trong mùa giải đầu tiên trở lại V.League, Nam Định đã phải vật lộn với cuộc chiến trụ hạng. Khó khăn càng lớn hơn, khi toàn bộ thành viên trong đội nhiều tháng liền không nhận được lương thưởng.

Thậm chí, cho đến khi Nam Định chính thức trụ hạng nhờ chiến thắng trong trận play-off trước Hà Nội B, tiền vẫn chưa đến tay cầu thủ, HLV Nguyễn Văn Sỹ khi ấy ''phải cắm sổ đỏ'' để tạm ứng cho học trò lấy tiền trang trải cuộc sống.

Khó khăn vẫn chưa dừng lại, bóng đá thành Nam một lần nữa đứng trước bờ vực của sự tồn vong ngay trước thềm V.League 2019 khởi tranh. Khó khăn về tài chính khiến hàng loạt ngôi sao bất đắc dĩ chia tay sân Thiên Trường, đỉnh điểm là việc đội bóng có nguy cơ phải giải thể vì không có kinh phí hoạt động.

Nhưng trước ngày khai mạc, nhà tài trợ Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà đã xuất hiện như một vị cứu tinh. Nam Định có tiền và sân Thiên Trường trở thành thiên đường mỗi khi đoàn quân của anh em HLV Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Văn Sỹ thi đấu trên sân nhà.

nam-dinh-im-lang-truoc-mua-giai-moi-khi-bai-toan-3-nam-chua-co-loi-giai
Bài toán về kinh phí luôn là cơn đau đầu cho BHL.

Nam Định thi đấu như ''lên đồng'' và đánh bại những ông lớn tại V.League, thậm chí, có những thời điểm đội bóng khiến NHM thành Nam mơ về cuộc cạnh tranh top 3. Sự hụt hơi trong những trận đấu cuối cùng khiến Nam Định chỉ cán đích ở vị trí thứ 11, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với V.League 2018.

Tưởng như kết quả này sẽ mở ra tương lai tươi sáng cho bóng đá thành Nam, nhưng đứng trước mùa giải 2020, khó khăn mà Nam Định đang phải đối mặt cũng không kém mùa trước. Nguồn kinh phí từ phía doanh nghiệp tài trợ chính có khả năng bị cắt giảm, sự quan tâm từ phía tỉnh nhà cũng khó có cải thiện thì nỗi lo về cơm, áo, gạo, tiền vẫn cứ đeo dai dẳng chưa dứt.

Được biết, kinh phí để mỗi đội bóng hoạt động ở V.League mỗi năm khoảng 40 - 50 tỷ, trước mắt mới chỉ trông vào số tiền tài trợ 20 tỷ/mùa của công ty Dược Nam Hà. Có ý kiến cho rằng, mỗi CĐV sẽ đóng góp mỗi người 25.000 đồng/tháng thì sẽ có 6 tỷ để trả lương cho cầu thủ nội. Thế nhưng nếu đội bóng chỉ đá hòa hoặc thua thì liệu có ai còn kiên nhẫn bỏ tiền?

Một nửa sức mạnh ở đâu?

Trong thời gian chuẩn bị cho mùa giải mới, các CLB tại V.League đang ráo riết mua sắm, chuẩn bị lực lượng nhưng chỉ có Nam Định vẫn đang ''im lặng''. Minh chứng rõ nhất chính là việc 9 cầu thủ trước khi lên đường vào Đà Nẵng tham dự giải tập huấn vẫn chưa được BLĐ đội bóng đàm phán hợp đồng mới.

nam-dinh-im-lang-truoc-mua-giai-moi-khi-bai-toan-3-nam-chua-co-loi-giai
Cầu thủ nội hoang mang về hợp đồng.

Năm ngoái Nam Định trụ hạng thành công là nhờ 3 ngoại binh và trung vệ nhập tịch Lê Văn Phú. Đến nay, chỉ có trung vệ Tony là còn hợp đồng 1 năm với đội bóng, những ngoại binh khác CLB vẫn chưa xoay xở đâu ra kinh phí để tái ký.

Nếu không có ngoại binh chất lượng, chắc chắn sức mạnh của Nam Định sẽ giảm đi một nửa. Nói như vậy là vì trong 32 bàn thắng học trò của HLV Nguyễn Văn Dũng ghi được ở V.League 2019 có đến 2/3 từ các ngoại binh (Diogo 12 bàn, Patiyo 4 bàn, Gustavo 3 bàn, Tony 1 bàn).

nam-dinh-im-lang-truoc-mua-giai-moi-khi-bai-toan-3-nam-chua-co-loi-giai
Nam Định chưa ''chấm'' ngoại binh nào trên hàng công.

Bằng những mối quan hệ riêng, HLV Nguyễn Văn Sỹ đã hẹn một số ngoại binh ở Đà Nẵng, tham gia giải tập huấn để kiểm tra. Nhưng ông Sỹ cho hay: “Kể cả khi trình độ ngon lành rồi, không biết có tiền đề giữ chân họ lại không”. Hay nói như HLV Nguyễn Văn Dũng, nếu không có tiền thì chỉ dùng ''hàng thừa'' của đội bóng khác.

Nội binh hoang mang vì hợp đồng, ngoại binh chưa như ý, đây sẽ là cơn đau đầu không nhỏ cho anh em HLV Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Văn Sỹ.

''Cầu thủ thứ 12'' có nên xem lại mình?

Hai năm qua, những ngày cuối tuần sân Thiên Trường luôn là địa điểm quen thuộc của người dân thành Nam. Bóng đá đã làm mọi người xích lại gần nhau, hội CĐV Nam Định trên khắp cả nước đã trở thành tổ chức hoạt động xã hội chuyên nghiệp, hiệu quả.

Hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát Nam Định dùng tay để cứu cháu bé thoát nạn hay những hình ảnh NHM thành Nam chung tay ủng hộ gia đình nữ CĐV xấu số Khánh Ly, rồi hình ảnh mọi người cùng quyên góp ủng hộ các gia đình chính sách trên sân Thiên Trường... đã để lại biết bao ấn tượng cho CĐV cả nước.

nam-dinh-im-lang-truoc-mua-giai-moi-khi-bai-toan-3-nam-chua-co-loi-giai
Vụ việc khiến khán giả cả nước nhắc tên CĐV Nam Định.

Tất cả những kỷ lục về khán giả tính cho tới thời điểm hiện tại của V.League 2019 đều được xác lập ở Thiên Trường. Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), đơn vị điều hành V.League đã không ít lần vinh danh CĐV Nam Định. Trong bối cảnh các sân đấu trên cả nước đều vắng khán giả, CLB Nam Định và CĐV Nam Định chính là một điểm sáng của đấu trường V.League.

Thế nhưng, những nỗ lực, cố gắng của hầu hết người hâm mộ thành Nam đã bị bôi bẩn chỉ sau một buổi tối định mệnh trên sân Hàng Đẫy. Những quả pháo sáng, những tiếng chửi thề, màn xô xát với lực lượng an ninh của những phần tử quá khích chắc chắn sẽ là một vệt ký ức mà có lẽ sẽ không bao giờ được xóa nhòa.

Những kẻ gây rối giờ đây đã phải chịu hình phạt từ pháp luật nhưng những hậu quả để lại vẫn chưa dứt. CĐV Nam Định bị cấm đi sân khách 2 vòng đấu cuối, không có tên trong danh sách CĐV có nhiều hoạt động tích cực tại V.League,...

Những án phạt từ CĐV khiến đội bóng phải đứng ra nộp phạt đến nay đã tính đến hàng trăm triệu, nhất là trong bối cảnh khó khăn về tài chính hiện tại thì có ai không khỏi tiếc nuối?

Những CĐV Nam Định chân chính đang thực sự lo lắng khi nhà tài trợ Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà cũng đang ''lặng im''. Thật không dám nghĩ, nếu nhà tài trợ “rút ống thở”, khi ấy CLB Nam Định lấy đâu ra nguồn tài chính để tồn tại?

Đội bóng Nam Định chính là “đội bóng nhân dân”, người dân tự hào có đội bóng và BHL, cầu thủ tự hào với lực lượng cổ động viên hùng hậu bậc nhất V.League. Vậy nên, trước khi mùa giải mới diễn ra, mỗi CĐV nên nhìn lại bản thân, hãy cùng nhau đấu tranh đẩy lùi tiêu cực bởi thật khó có nhà tài trợ nào muốn bỏ tiền ra nộp phạt cho đội bóng.

Đơn giản, họ không muốn mất tiền và mất thêm hình ảnh doanh nghiệp!

 

Bầu Đức lên tiếng, TP HCM hết hy vọng chiêu mộ Triệu Việt Hưng

CLB TP HCM không thể chiêu mộ tiền vệ Triệu Việt Hưng bởi không tìm được tiếng nói chung với phía HAGL.

 

Đình Trọng được thầy Park nhắc nhở trong buổi tập đầu tiên tại TP HCM

ĐT U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á diễn ra vào đầu tháng 1 tới.