Đến nay, đã 22 ngày trôi qua, gia đình tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn chưa thấy được cậu bé.
Hình ảnh nam sinh lớp 7 được gia đình in ra để tìm kiếm. Ảnh: B.T

Hình ảnh nam sinh lớp 7 được gia đình in ra để tìm kiếm. Ảnh: B.T

Theo tờ Dân Việt, ngày 19/4, chị Ngũ Thị Phương Dung (36 tuổi, ngụ đường số 8, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM) gửi đơn kêu cứu đến cơ quan báo chí, công an về việc con trai mình bỏ nhà đi hơn 20 ngày chưa về nhà.

Theo chị Dung, con trai chị là cháu N.T.H.Đ (13 tuổi) đang học lớp 7/9 tại trường THCS Huỳnh Văn Nghệ (quận Bình Tân).

Vào trưa 28/3, Đ đi học về nhà với nhiều vết trầy xước trên tay. Chị gặng hỏi thì được biết trên đường về Đ bị tai nạn giao thông.

Sợ ảnh hưởng sức khỏe của con trai, chị Dung khuyên cháu Đ. nghỉ học buổi chiều nhưng cháu không chịu nên giữa chị Dung và con trai xảy ra mâu thuẫn, cự cãi.

Lúc chị Dung đang ở trên gác, Đ lấy xe đạp rời khỏi nhà và nói với hàng xóm đi qua chỗ làm của ba. Theo chị Dung, ba của Đ chạy xe ôm công nghệ ở gần đó. Tuy nhiên, từ đó đến nay, cháu Đ "mất tích" không trở về, không liên lạc với gia đình.

Kể từ ngày bé bỏ đi, gia đình đã tổ chức tìm kiếm, rải tờ rơi khắp nơi và trình báo cơ quan chức năng.

Ngoài ra, gia đình cũng liên hệ với nhà trường nơi Đ đang học cũng như các bạn học cũ của Đ tại quận Bình Thạnh - nơi gia đình sinh sống trước đó, nhưng vẫn không có thông tin gì về Đ. 

Đến nay, đã 22 ngày trôi qua, Đ vẫn bặt vô âm tín khiến gia đình vô cùng lo lắng.

Chiều ngày 19/4, Công an phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân (TP.HCM) cho biết, đơn vị đã tiếp nhận tin trình báo của gia đình về việc bé trai bỏ đi.

Hiện, đơn vị đang báo cáo lên Công an quận để có hướng điều tra, tìm kiếm.