Nam thanh niên dùng dao khống chế hai cụ già ở đường Tam Châu, Tam Phú, Thủ Đức, TP HCM tối 3/5. Để vây bắt đối tượng, công an đã huy động nhiều lực lượng và bắn súng chỉ thiên để...

Nam thanh niên dùng dao khống chế hai cụ già ở đường Tam Châu, Tam Phú, Thủ Đức, TP HCM tối 3/5. Để vây bắt đối tượng, công an đã huy động nhiều lực lượng và bắn súng chỉ thiên để cảnh cáo.

Nam thanh niên dùng dao khống chế hai cụ già ở đường Tam Châu, Tam Phú, Thủ Đức, TP HCM tối 3/5

Đêm ngày 3/5, Công an phường Tam Phú, quận Thủ Đức(TP HCM) đã bàn giao đối tượng (khoảng 30 tuổi) cho Công an phường An Bình, TX Dĩ An (Bình Dương) điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ cùng ngày, lực lượng Công an phường An Bình đang tuần tra trên địa bàn thì phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên chặn lại kiểm tra. Khi xác định được hành vi phạm tội, tổ công tác tiến hành còng tay thì bất ngờ đối tượng giật mạnh rồi chạy thoát về hướng đường Tam Châu, phường Tam Phú, quận Thủ Đức, trên tay còn mang chiếc còng số 8.

Nam thanh niên dùng dao khống chế hai cụ già ở đường Tam Châu, Tam Phú, Thủ Đức, TP HCM tối 35

Nam thanh niên dùng dao khống chế hai cụ già ở đường Tam Châu, Tam Phú, Thủ Đức, TP HCM tối 3/5

Cùng lúc Công an phường Tam Phú nhận được tin báo liền tung quân truy đuổi và nổ súng chỉ thiên cảnh cáo nhưng nam thanh niên vẫn không chấp hành. Sau đó, hắn chạy vào hẻm 29 rồi lao vào nhà của vợ chồng cụ Nguyễn Ngọc Tú (83 tuổi) và Đỗ Thị Soi (80 tuổi) lẩn trốn.

Khi lực lượng công an đến nơi, đối tượng móc trong người ra 2 con dao đe dọa rồi khống chế 2 cụ già.

Nam thanh niên dùng dao khống chế hai cụ già ở đường Tam Châu, Tam Phú, Thủ Đức, TP HCM tối 35

Nam thanh niên dùng dao khống chế hai cụ già ở đường Tam Châu, Tam Phú, Thủ Đức, TP HCM tối 3/5. Bà Soi sợ hãi kể lại

“Hai vợ chồng tôi đang ngồi xem tivi thì nam thanh niên trên tay còn mang chiếc còng số 8 ập vào dùng dao đe dọa nếu lên tiếng sẽ đâm chết. Hắn còn năn nỉ cho tạm trú 5 phút vì đang bị công an truy đuổi rồi bắt vợ chồng tôi đóng cửa lại. Chúng tôi sợ quá chỉ biết làm theo lời của hắn, may mắn không ai bị thương”, cụ Soi bàng hoàng kể.

Theo cụ Soi, sau khi bình tĩnh lại, cụ đã khuyên đối tượng bỏ dao xuống đầu hàng vì bên ngoài căn nhà đã bị công an vây ráp. Nghe theo lời cụ Soi, đối tượng đã bỏ 2 con dao xuống đất rồi đến mở cửa thì bị công an ập vào khống chế.

Nam thanh niên dùng dao khống chế hai cụ già ở đường Tam Châu, Tam Phú, Thủ Đức, TP HCM tối 35

Nam thanh niên dùng dao khống chế hai cụ già ở đường Tam Châu, Tam Phú, Thủ Đức, TP HCM tối 3/5. Con hẻm xảy ra vụ việc

Vụ việc khiến hàng trăm người hiếu kỳ đứng xem chật cả con hẻm. Sau khi bắt giữ được đối tượng Công an phường Tam Phú đã bàn giao cho Công an An Bình lấy lời khai phục vụ điều tra.

Trước đó một ngày ở Cần Thơ cũng xảy ra vụ việc một người đàn ông chém công an trọng thương.

Sáng 3/5, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Võ Thành Thống; Giám đốc Công an TP.Cần Thơ đại tá Trần Ngọc Hạnh đã đến Bệnh viện đa khoa TƯ Cần Thơ thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 30 triệu đồng chi phí điều trị cho thượng úy Lê Quốc Dũng, cán bộ công an P.Tân Phú, Q.Cái Răng (TP.Cần Thơ).

Trước đó, vào tối 2/5, nhận được tin báo tại khu vực Phú Thắng (P.Tân Phú) có ông Nguyễn Anh Văn (52 tuổi, ngụ khu vực Phú Thắng) uống rượu say, gây mất trật tự công cộng, lãnh đạo Công an P.Tân Phú phân công thượng úy Lê Quốc Dũng cùng một cảnh sát khu vực xuống hiện trường.

Trong lúc thượng úy Dũng đang khuyên can, bất ngờ ông Văn cầm dao (dài 50 cm, bản rộng) chém vào vùng cổ của thượng úy Dũng. Thượng úy Dũng được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Các bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa T.Ư Cần Thơ cho biết thượng úy Dũng được chuyển đến cấp cứu trong tình trạng vết thương vùng cổ phải dài 12 cm, gây đứt động mạch đốt sống phải, vết thương nham nhở, đã được băng ép cầm máu. Đến trưa 3/5, sau khi được tích cực cứu chữa, bệnh nhân Dũng đã qua cơn nguy kịch, hiện có thể tiếp xúc được.

Vụ chém công an rồi uống thuốc trừ sâu tự tử ở Phú Thắng, Cần Thơ

Thượng úy Dũng tại bệnh viện

Riêng ông Văn, sau khi chém công an, đã đến chốt dân phòng cách nhà khoảng 40 m đầu thú và khai nhận hành vi của mình. Khi lực lượng công an đang tiến hành lấy lời khai thì ông Văn có biểu hiện mệt, dần rơi vào hôn mê. Người nhà ông Văn cho biết sau khi chém công an phường, ông Văn đã uống thuốc trừ sâu để tự tử rồi mới đến chốt dân phòng trình diện.

Ông Văn cũng được chuyển đến khoa Cấp cứu của Bệnh viện đa khoa T.Ư Cần Thơ. Các bác sĩ đã rửa dạ dày, truyền dịch, điều trị đặc hiệu và giúp ông Văn qua cơn nguy kịch.

  • Vụ bắn súng ở quán bar Muzik Park 57 Cửa Nam, Hà Nội
  • Vụ chém công an rồi uống thuốc trừ sâu tự tử ở Phú Thắng, Cần Thơ