Xã hội
06/01/2016 10:04Nam thanh niên quỳ gối xin việc ở cổng đài truyền hình vì bế tắc chưa có bằng cấp 3
Nam thanh niên quỳ gối xin việc ở cổng đài truyền hình đã thu hút được sự chú ý của nhiều người qua lại ở khu vực này. Được biết, sự việc xảy ra vào trưa ngày 5/1.
Nam thanh niên quỳ gối xin việc ở cổng đài truyền hình Việt Nam (41 Nguyễn Chí Thanh, quận Ba Đình, Hà Nội) vào khảong 12h trưa ngày 5/1 đã khiến nhiều người tò mò.
Ngay khi sự việc thu hút được đông người dân tập trung lại, nam thanh niên này đã quỳ xuống và liên tục kêu gào “Xin hãy giúp đỡ tôi có việc làm!”. Bên cạnh chàng thanh niên này là 1 chiếc xe đạp đã khá cũ cùng 1 chiếc túi lớn đựng nhiều bộ hồ sơ xin việc.
Trong bộ dạng khá bảnh bao, mạnh khỏe, quần âu, áo sơ mi trắng, thắt cà vạt, hành động của nam thanh niên này khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bất ngờ.

Nam thanh niên quỳ gối xin việc ở cổng đài truyền hình với bộ dạng bảnh bao, khỏe mạnh
Qua tìm hiểu được biết, nam thanh niên này là Nguyễn Việt Hải (SN 1993) ở xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Hiện bố của Hải đang làm nghề chạy xe ôm còn mẹ Hải đang làm nông nghiệp.
Hải đã chia sẻ “Giờ em không muốn ăn bám bố mẹ nữa nhưng đi xin việc thì không ai nhận. Ở huyện em chỗ nào cũng đòi phải có bằng cấp. Em sang Hà Nội xin bán hàng ở các trung tâm thương mại song chỗ nào cũng đòi phải có bằng cấp nhưng em mới chỉ học đến cấp 2 thì nghỉ. Ngay cả các hiệu nhỏ cũng đòi bằng cấp, xin đi làm công nhân họ cũng đòi hỏi phải có bằng cấp 3".

Nam thanh niên quỳ gối xin việc ở cổng đài truyền hình vì chưa có bằng cấp 3
Hải cho hay, vì rơi vào hoàn cảnh bất đắc dĩ nên mới phải ra đây xin việc và mong nhận được sự giúp đỡ từ phía mọi người. Trước đó, Hải đã tính toán kĩ và chọn Đài Truyền hình làm nơi để thể hiện ý tưởng của mình vì Hải cho rằng đây là nơi tập trung nhiều người qua lại.
Trong bộ hồ sơ xin việc của Hải gồm có xác nhận của Công an xã Cổ Bi, giấy khai sinh, giấy khám sức khỏe... Qua những thông tin này, xác nhận Hải là 1 thanh niên khỏe mạnh và chưa từng có tiền án tiền sự.
Theo đó, cũng có 1 vài người xin số liên lạc của nam thanh niên quỳ gối xin việc ở cổng đài truyền hình để có thể tiện giúp đỡ người thanh niên này.

Nam thanh niên quỳ gối xin việc ở cổng đài truyền hình cùng với nhiều bộ hồ sơ xin việc
Những trường hợp xin việc tương tự như trên không phải chưa từng xảy ra. Cách đây không lâu, 1 ông bố 9X cũng đã cầm 1 miếng giấy khổ lớn có ghi “Tôi vừa tốt nghiệp, tôi đã là Bố. Tôi cần một công việc để mua sữa cho con. Bạn cần tuyển tôi. Liên hệ: Conanbn90@gmail.com" đứng tại đoạn ngã tư giao đường Láng– Hà Nội.
- Ông bố ra đường xin việc mua sữa cho con ở đường Láng gây xôn xao
- Ông bố 9x cầm biển xin việc mua sữa cho con đầu quân cho Trần Anh