Nạn nhân bị xe bán tải kéo lê hàng trăm mét: Đã tỉnh lại nhưng chưa nhận ra ai

Thứ tư, 25/04/2018, 13:18 PM

Anh Đỗ Mạnh Đạt (nạn nhân bị xe bán tải kéo lê hàng trăm mét) vẫn đang được điều trị tại bệnh viện Xanh Pôn. Hiện tại, sức khoẻ của anh Đạt đang có chuyển biến tích cực, anh đã cử động được chân, tay và mắt nhìn mọi người xung quanh nhưng chưa thể nhận ra ai.

dam-nan-nhan-roi-keo-le
Chiếc xe bán tải do tài xế Dương điều khiển kéo lê nạn nhân hàng trăm mét trên đường.

Liên quan đến vụ xe bán tải gây tai nạn rồi kéo lê người đàn ông điều khiển xe máy hàng trăm mét trên đường, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Hoàng Dương (44 tuổi, trú tại phường Trung Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người.

Hơn 10 ngày sau vụ tai nạn, anh Đỗ Mạnh Đạt (SN 1976, trú tại ngõ Cống Trắng, phố Khâm Thiên, quận Đống Đa, TP Hà Nội, nạn nhân bị xe bán tải kéo lê) vẫn đang được điều trị tại bệnh viện Xanh Pôn. Hiện tại, sức khoẻ của anh Đạt đang có chuyển biến tích cực. 

Bà Diệp Thị Lan (70 tuổi, mẹ anh Đạt) cho biết, kể từ ngày con trai nhập viện, bà phải gác công việc lại để đến viện chăm con. Hiện tại, anh Đạt mới được mổ xương cằm cách đây khoảng bốn ngày và vẫn đang phải thở máy.

nan-nhan-bi-xe-ban-tai-keo-le-hang-tram-met-da-tinh-lai-nhung-chua-nhan-ra-ai
Bà Lan chăm sóc con trai tại bệnh viện.

Nói về công việc, người mẹ kể, bà bán trà đá ở đầu ngõ gần nhà từ 17h đến khoảng 22h, mỗi ngày thu nhập khoảng hơn 100 nghìn đồng. Suốt những ngày qua, bà không rời con nửa bước. Sau khi mổ xương cằm, con trai bà đã có thể cử động được chân, tay và mắt nhìn mọi người xung quanh nhưng chưa thể nhận ra ai.

Bà Lan cũng cho biết thêm, mỗi ngày nằm viện của anh Đạt tiêu tốn hết gần 7 triệu đồng trong đó có 5 triệu tiền nằm phòng bệnh, 700 nghìn tiền sữa truyền thẳng vào cơ thể và gần 1 triệu tiền thuốc. Từ lúc điều trị, bà đã vay mượn khắp nơi để nộp 60 triệu tiền viện phí cho con.

Người mẹ cũng mong muốn, gia đình tài xế Dương cùng chung tay với gia đình bà để lo tiền viện phí cho anh Đạt. Hiện tại, bên phía gia đình anh Dương đã hỗ trợ gia đình 15 triệu đồng. 

Bà Lan cũng lo lắng, những ngày sau không biết vay mượn tiền ở đâu để lấy tiền điều trị cho con trai, những chỗ quen biết bà đều đã nhờ các cháu vay hết rồi. Hơn nữa, nếu anh Đạt có khỏe lại và ra viện được, bà cũng lo sức khoẻ con trai cũng không còn được như xưa nữa. Thậm chí, có thể sẽ bị liệt chân, tay hoặc đầu óc có vấn đề.

Ngoài ra, sau khi con trai ổn định sức khỏe, gia đình bà Lan cũng có lời với các cơ quan pháp luật để có thể giảm nhẹ tội cho tài xế Dương.

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 11/4 tại ngã 6 Ô Chợ Dừa (phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, TP Hà Nội), đã xảy ra một vụ tai nạn giữa xe ô tô bán tải mang BKS 29C-81727 do Vũ Hoàng Dương (SN 1974, hiện trú tại khu vực Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy) điều khiển và một chiếc xe máy do anh Đỗ Mạnh Đạt (SN 1976, trú tại ngõ Tô Tiến, phường Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội) điều khiển.

Sau khi gây tai nạn, tài xế Dương không dừng xe lại mà tiếp tục nhấn ga, kéo lê cả người và xe máy một đoạn dài hàng trăm mét để bỏ chạy khiến anh Đạt phải nhập viện cấp cứu trong nguy kịch.

Tối ngày 13/4, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Đống Đa đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Vũ Hoàng Dương (44 tuổi, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Video: Công an áp giải tài xế Dương về trại giam. Nguồn ANTĐ.

Sáng ngày 18/4, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Đống Đa đã dùng xe chuyên dụng tới bệnh viện Đại học Y Hà Nội để áp giải đối tượng Vũ Hoàng Dương về trại Tạm giam số 1 (Hỏa Lò) ở Phúc Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

 

Công an áp giải tài xế lái xe bán tải kéo lê nạn nhân hàng trăm mét về trại giam

Công an quận Đống Đa đã dùng xe chuyên dụng tới bệnh viện Đại học Y Hà Nội để áp giải tài xế Vũ Hoàng Dương về trại tạm giam số 1 (Hỏa Lò) ở Phúc Diễn, (Nam Từ Liêm, Hà Nội).