Giải trí
22/03/2022 08:59Nể phục nghị lực của ông bố tàn phế một chân, khởi nghiệp từ chính bữa ăn dặm của con
Anh Nguyễn Quốc Huy
Người đàn ông được nhắc đến tên là anh Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 1971, 347 đường Điện Biên, TP Yên Bái). Số phận không may mắn đẩy đưa khiến cơ thể anh Quốc Huy không còn được lành lặn như bao nhiêu người bình thường khác. Nhưng những khiếm khuyết đó không thể ngăn cản con đường làm giàu và ý chí vươn lên của người đàn ông 51 tuổi này.
“Từng rơi vào tuyệt vọng khi mất đi một phần cơ thể”
Đó là những dòng trải lòng đầu tiên của anh Quốc Huy về cuộc đời của mình. Anh vẫn nhớ như in tai họa rơi xuống đầu khi ở độ tuổi còn rất trẻ. Năm ấy anh 23 tuổi, bỗng nhiên sau một trận cảm sốt, anh mất đi 75% sức khỏe, một chân bị liệt, viêm cột sống và khớp háng. “Ban đầu, tôi chỉ nghĩ là cảm sốt thông thường, hầu như ai cũng mắc và bản thân tôi cũng mắc nhiều lần, không ngờ, trận cảm sốt này đã lấy đi của tôi quá nhiều thứ. Khi nghe bác sĩ nói, tôi không tin nổi vào tai mình nữa, mọi thứ như sụp đổ trước mắt”.
Cậu con trai đầu lòng
Những năm tháng thanh xuân ở độ tuổi còn rất trẻ, với những ước mong cho một sự nghiệp sáng lạn và một gia đình hạnh phúc bỗng nhiên tiêu tan. Không ít lần, anh chìm trong cảm xúc tiêu cực khi đôi chân dù muốn nhưng không thể đi, những ánh mắt thương hại dõi theo, rồi cả những nỗi buồn khi nhìn thấy bạn bè cùng trang lứa…

Một ngày, anh Quốc Huy ngồi nghĩ lại, hiện thực cơ thể không lành lặn, sức khỏe yếu dần là điều không thể thay đổi. Anh không thể vì điều đó mà khiến tương lai tồi tệ thêm. Vậy là người đàn ông ấy lấy lại tinh thần, bắt đầu tự lập làm mọi thứ chỉ với một chân. May mắn thay cuối cùng hạnh phúc cũng đã mỉm cười, anh Quốc Huy kết hôn với người vợ tảo tần, hết lòng vì gia đình. Ngẫm lại về những ngày tháng đã qua, anh cho rằng mình vẫn là người may mắn khi ông trời cướp đi của anh thứ này, lại trả cho anh một thứ khác.
Hành trình khởi nghiệp nhờ những bữa ăn của con
Nguyên liệu được anh Huy tuyển chọn kỹ càng
Sau khi kết hôn, năm 2012, anh Quốc Huy và vợ đón thiên thần nhỏ chào đời. Vốn tính chỉn chu, cẩn thận, anh Quốc Huy tìm hiểu nhiều tài liệu về ăn dặm cho bé. Thế nhưng, đến khi đi xay bột ăn dặm cho con, anh thực sự gặp khó khăn trong việc cân đối được dinh dưỡng lành mạnh, an toàn mà vẫn đảm bảo con trẻ tăng cân tốt. Không ưng ý với cách xay bột ăn dặm thông thường, anh tự mix các loại ngũ cốc với nhau và xây dựng thương hiệu ăn dặm dành riêng cho bé.
Bột dinh dưỡng cao cấp
Anh lấy tên thương hiệu bột ăn dặm là ADuMi – ghép tên của cậu con trai Minh Châu và Duy Khương lại với nhau. Hiện tại, thương hiệu của anh không chỉ dừng lại ở sản xuất bột ăn dặm mà còn sản xuất các loại bột ngũ cốc dành cho người ăn kiêng, tăng cân, lợi sữa.
Hành trình khởi nghiệp của ông bố trẻ không đơn giản, nhưng với nỗ lực và quá trình học hỏi không ngừng, anh Quốc Huy đã làm nên điều mà bất cứ ai cũng nể phục. Hiện tại, thương hiệu bột ăn dặm ADuMi đã được rất nhiều khách hàng biết tới. Thậm chí, những sản phẩm của anh còn được bày bán tại nhiều cơ sở trên cả nước đem về nguồn thu nhập lớn cho gia đình anh Quốc Huy.

Hiện nay, rất nhiều khách hàng có phản hồi tốt về sản phẩm của ADuMi như an toàn, chất lượng tốt, hiệu quả cao. Tuy nhiên, ít ai biết được rằng đằng sau thương hiệu đang dần từng bước chinh phục thị trường ấy là một người đàn ông khiếm khuyết cơ thể, ngày ngày cố gắng làm giàu để chứng minh “tàn nhưng không phế”.