Netizen đào lại chuyện gây sốc Thương Tín từng kể trong hồi ký: Bị cưỡng bức, phải chạy trốn

Thứ sáu, 24/12/2021, 13:00 PM

Những câu chuyện được kể trong hồi ký của Thương Tín khiến nhiều người không khỏi sốc.

Empty

Mới đây, Thương Tín lại gây ra nhiều ồn ào xoay quanh câu chuyện 800 triệu do Trịnh Kim Chi kêu gọi giúp đỡ. Bên cạnh đó, netizen cũng đã đão lại câu chuyện mà nam tài tử này từng chia sẻ trong quyển hồi ký "Thương Tín - Một đời giông bão" được phát hành năm 2015.

Ngay ở chương đầu tiên của quyển hồi ký, Thương Tín gây sốc khi chia sẻ lại chuyến đi nghỉ hè định mệnh vào năm 13 tuổi. Theo Thương Tín, thời điểm đó, khi đang sống ở quê Phan Rang ông đã xin phép bố mẹ cho đi một chuyến tới Nha Trang, trước khi bước vào năm học mới.

Empty

Trong chuyến đi này, Thương Tín đã vô tình gặp một thiếu phụ có con nhỏ. Người này đã đưa đẩy Thương Tín đến ở trong một căn biệt thự sang trọng. Tại đây, Thương Tín khi đó mới là cậu bé 13 tuổi lần đầu tiên bị dẫn dắt nếm trải mùi vị của quan hệ tình ái một cách vô thức, không kiểm soát được bản thân. Sau đó, Thương Tín đã phải tìm cách trốn thoát khỏi căn biệt thự do không muốn tiếp tục mối quan hệ kỳ cục này.

Tuy nhiên, sau khi trốn thoát khỏi căn biệt thự đó, Thương Tín lại vô tình vào một gánh hát miền quê - gánh Tân Dạ Lý thời đó. Tại đây, Thương Tín đã chạm mặt ông bầu gánh hát. Người này đã hẹn Thương Tín đến khách sạn nghỉ qua đêm với lý do để lấy lại sức trước khi giao việc cho anh ở đoàn hát. Thương Tín cho biết, chính trong đêm đó, ông đã bị ông bầu này cưỡng bức quan hệ tình dục đồng giới.

Những chia sẻ trong hồi ký này đã khiến nhiều người sốc vì sự trần trụi cũng như thắc mắc về tính xác thực của câu chuyện.