New York chôn cất tập thể bệnh nhân tử vong vì Covid-19

Thứ sáu, 10/04/2020, 19:00 PM

Một hòn đảo gần thành phố New York đã được dùng làm nơi chôn cất nạn nhân tử vong vì Covid-19 vì các nghĩa trang ở thành phố này đang quá tải.

Quan tài của các bệnh nhân Covid-19 được chôn cất tập thể trên Đảo Hart, quận Bronx, phía đông New York hôm 9/4. Ảnh: Reuters.

Quan tài của các bệnh nhân Covid-19 được chôn cất tập thể trên Đảo Hart, quận Bronx, phía đông New York hôm 9/4. Ảnh: Reuters.

Chính quyền thành phố New York, Mỹ quyết định cho chôn cất người chết vì Covid-19 trên đảo Hart. Đảo Hart vốn được dùng để chôn người dân New York qua đời không có người thân hoặc gia đình không thể sắp xếp lễ tang.

Theo những gì truyền thông địa phương cung cấp, hàng loạt những quan tài được xếp cạnh nhau, chung 1 hố lớn đã được máy xúc đào sẵn.

Trước khi chôn cất, người chết được bọc trong các túi đựng thi thể và đặt trong các quan tài bằng gỗ thông, tên người chết được viết trên các nắp quan tài. Các quan tài sau đó được chôn ở các rãnh dài và hẹp do các máy móc đào sẵn.

Theo Cục Cải huấn, cơ quan giám sát hoạt động chôn cất tại đảo 150 năm qua, khoảng 25 thi thể được an táng tại Đảo Hart vào thứ năm hàng tuần. Tuy nhiên, con số đã tăng gấp ba trong những tuần gần đây.

"Suốt nhiều thập kỷ, Đảo Hart đã được dùng làm nơi an nghỉ cho những người qua đời không có thân nhân tiếp nhận. Chúng tôi sẽ tiếp tục dùng đảo trong cuộc khủng hoảng này và những người tử vong do Covid-19 không có người thân sẽ được chôn cất ở đảo trong những ngày tới", Freddi Goldstein, thư ký báo chí của thị trưởng New York, cho biết. "Đó là những người mà trong hai tuần không có bất kỳ ai nhận là người thân để chôn cất hoặc chúng tôi không liên lạc được với gia đình họ".   

Nếu nhân viên nhà xác liên lạc được với người thân của người đã chết trong vòng 14 ngày, thi thể sẽ không được đưa tới Đảo Hart, bà Goldstein nói thêm. Đây là một phần trong kế hoạch của thành phố nhằm đảm bảo năng lực hoạt động của các nhà xác trong đại dịch.

Video của The Guarida quay đảo ở New York biến thành nghĩa trang tập thể giữa dịch Covid-19

Bang New York là tâm dịch của Mỹ với gần 160.000 người nhiễm, hơn 7.000 người chết vì nCoV, chiếm gần một nửa tổng số ca tử vong trên toàn quốc. Riêng thành phố New York ghi nhận hơn 87.000 ca nhiễm, cao hơn cả Trung Quốc, trong đó hơn 4.700 ca tử vong.   

Thị trưởng New York Bill de Blasio hôm qua cảnh báo rằng các biện pháp cách biệt cộng đồng có thể được thắt chặt và kéo dài đến tháng 6 để kiềm chế và ngăn chặn dịch bệnh tái bệnh bùng phát trở lại khi đang có xu hướng giảm dần.

Ông cũng yêu cầu người dân trình báo với chính quyền khi phát hiện người khác không tuân thủ các quy định cách biệt cộng đồng. 

"Lúc này, kẻ thù là một dịch bệnh. Kẻ khủng bố là một dịch bệnh. Nếu các bạn nhìn thấy ai không tuân thủ, hãy trình báo ngay lập tức. Tụ tập đông người khiến dịch bệnh lây lan và khi mọi người không thực hiện cách biệt cộng đồng, dịch bệnh tiếp tục phát triển", de Blasio nói.

Bài liên quan