Ngáo đá ôm bình ga tự sát ở phường Ngọc Hải, Đồ Sơn, Hải Phòng xảy ra vào đêm 12/9. Người nhà của đối tượng đã báo cho cơ quan chức năng để có biện pháp ngăn cản kịp thời.

Ngáo đá ôm bình ga tự sát ở phường Ngọc Hải, Đồ Sơn, Hải Phòng

Theo báo Người Lao Động đưa tin, vào khoảng 23 giờ ngày 12/9, bà Nguyễn Thị Kênh (SN 1953, trú tại phường Ngọc Hải, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng) tới cơ quan công an trình báo việc cháu ngoại bà Kênh là Nguyễn Thanh Phong (SN 1994) có dấu hiệu bị “ngáo đá” do sử dụng ma tuý đá. Phong khóa cổng nhà, đốt cháy đồ đạc trong nhà rồi ngồi trước cửa nhà ôm bình gas (loại 12 kg), trên tay cầm bật lửa doạ tự sát.

ngao da om binh ga tu sat o hai phong (1)

Ngáo đá ôm bình ga tự sát ở phường Ngọc Hải, Đồ Sơn, Hải Phòng. Đồ đạc trong phòng chị đốt cháy đen

Nhận thấy tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, Công an quận Đồ Sơn đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và các lực lượng có liên quan phong tỏa hiện trường, sơ tán người dân xung quanh để đảm bảo an toàn.

Sau gần 1 giờ kiên trì, thuyết phục vận động nhưng Phong vẫn ngoan cố, thậm chí còn xả van gas để tự sát. Ngay sau đó, lợi dụng lúc Phong sơ hở, lực lượng công an đã nhanh chóng lao vào khống chế Phong rồi phá cửa vào bên trong nhà chữa cháy.Tuy nhiên, quá trình lao vào tiếp cận, khống chế đối tượng Nguyễn Thanh Phong, đã có 4 chiến sĩ công an quận Đồ Sơn bị thương tích do đối tượng Phong đã xả van gas và châm lửa đốt, bản thân Phong cũng bị bỏng nhẹ.

ngao da om binh ga tu sat o hai phong

Ngáo đá ôm bình ga tự sát ở phường Ngọc Hải, Đồ Sơn, Hải Phòng. Đối tượng ngáo đá

Đến 23 giờ 45 phút cùng ngày 12/9, lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn đám cháy, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các hộ dân xung quanh.

Qua kiểm tra nhanh, Phong có dương tính với ma túy tổng hợp.

Trước đó ở TP HCM cũng xảy ra vụ thanh niên ngáo đá đốt cửa hàng gas khiến nhiều người hoảng sợ.

Theo đó, vào khoảng 12 giờ trưa ngày 14/5, người dân tại đường Phạm Thế Hiển, Q8, TP HCM  đã nhìn thấy một nam thanh niên khoảng 30 tuổi có biểu hiện ngáo đá. Đối tượng này đã liên tục quậy phá và cầm dao la hét khiến mọi người ở khu vực cầu chữ Y thuộc phường 4, quận 8 vô cùng sợ hãi. Sau đó, một số người đã tiến hành truy đuổi để khống chế nam thanh niên trên.

Khi bị truy đuổi thì đối tượng ngáo đá đã chạy về hướng cầu Chánh Hưng và bất ngờ xông vào một cửa hàng điện thoại di động trên đường Phạm Thế Hiển, thuộc phường 5, quận 8. Lúc này, chủ quán đã nhanh chóng đuổi nam thanh niên ra ngoài đồng thời thông báo cho lực lượng chức năng. Sau khi bị đuổi thì nam thanh niên lại tiếp tục lao vào một cửa hàng bán gas số 977 liền đó và dùng dao kề vào cổ mình la hét dọa tự sát khiến các nhân viên trong tiệm gas sợ hãi tháo chạy ra ngoài.

Thanh niên ngáo đá đốt cửa hàng gas tự tử chết ở đường Phạm Thế Hiển, Q8, TP HCM một

Hiện trường vụ thanh niên ngáo đá đốt cửa hàng gas trước đó

Lực lượng chức năng cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành vận động đối tượng trên. Trong khi đó đối tượng này lại khuân khoảng năm bình gas loại 12 kg ra trước cửa hàng rồi mở van xả khí gas đe dọa sẽ châm lửa. Thông tin trên nhanh chóng được báo lên lực lượng phòng cháy chữa cháy quận 8. Tuy nhiên khi lực lượng cứu hỏa và xe cứu hỏa tới hiện trường thì đối tượng ngáo đá đã châm lửa đốt cửa hàng.

Ngọn lửa bén vào các bình gas gây nổ và cháy dữ dội khiến người dân xung quanh phải tháo chạy trong hoảng loạn còn nam thanh niên thì cũng đã tử vong trong cửa hàng. Lực lượng chức năng đã cùng người dân đưa các bình gas mini ra ngoài để khống chế ngọn lửa nhưng đám cháy ngày càng bốc cao và chỉ đến khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp có mặt thì đám cháy mới được dập tắt. Khoảng 100 bình gas các loại được di dời ra ngoài.